Khi người Pháp "tự sát"

Sau "nỗi hổ thẹn" mang tên World Cup 2010, người Pháp thêm một lần nữa ngậm ngùi khi sớm phải nói lời chia tay EURO 2012 vì để thua Tây Ban Nha 0 - 2 ở trận tứ kết, Laurent Blanc có lẽ là người hiểu rõ nhất nguyên nhân khiến Les Bleus thất bại.

 

Đội tuyển Pháp (giữa) đã thua toàn diện ở tứ kết. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Còn nhớ, hai năm trước trên đất Nam Phi, chính những mâu thuẫn nội bộ đã khiến đội tuyển Pháp thất bại từ vòng bảng với việc Nicolas Anelka đã bị đuổi về nước ngay trước vòng đấu mang tính "sống còn", trong khi các đồng đội của anh thì đình công chống lại HLV Raymond Domenech - người bị coi là bảo thủ và nhu nhược trong đấu pháp.

 

Sự căng thẳng sau đó đã được Liên đoàn bóng đá Pháp giải quyết bằng cách sa thải Raymond Domenech và đưa Laurent Blanc - người đã nhiều năm chinh chiến trong màu áo đội tuyển quốc gia lên "ghế nóng" với hy vọng tìm lại "hòa bình". Thực tế, Blanc cũng đã tiến hành một cuộc cách mạng triệt để và mang đến những thành công ngoài mong đợi (chuỗi 23 trận bất bại). Nhưng giờ, bóng ma World Cup 2010 đã trở lại và đội bóng áo Lam phải trả giá bằng một thất bại nữa.


“Tôi cảm giác như chúng tôi còn thiếu một cái gì đó để đánh bại Tây Ban Nha, đó có thể là tham vọng hay là những vấn đề về kỹ thuật. Các học trò đã trình diễn bằng tất cả khả năng, nhưng thực sự đó là những điều họ còn thiếu” - Laurent Blanc đã nói vậy sau thất bại bạc nhược trước Tây Ban Nha. Song có lẽ cái thiếu mà ông quên hoặc là đã cố tình không nhắc đến trong cuộc họp báo, chính là sự đoàn kết trong đội bóng.


Những mâu thuẫn, những sự tranh giành, đố kỵ và sự bất tuân “thượng lệnh” của các cầu thủ đã thể hiện rất rõ qua từng trận đấu của đội tuyển Pháp tại EURO 2012. Thậm chí ngay trước thềm trận đấu quan trọng gặp Tây Ban Nha, Samir Nasri và Diarra còn suýt “choảng nhau” trên sân tập. Hay trước đó Hatem Ben Arfa - tiền vệ được kỳ vọng có thể tỏa sáng ở giải đấu này - còn đưa ra lời thách thức Blanc đuổi mình về nước, khi bị thay ra ở trận thua Thụy Điển.


Người Pháp đã phải ra về trong tủi hổ, và có lẽ Liên đoàn bóng đá Pháp sẽ lại tổ chức một cuộc họp để “mổ xẻ” tìm nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội bóng cũng như tư cách cầu thủ (Samir Nasri đã có hành vi xúc phạm một phóng viên của hãng tin AFP khi trên đường rời sân). Tiêu cực hơn, “số phận” của Laurent Blanc cũng sẽ chẳng khác gì Raymond Domenech cách đây 2 năm - bị sa thải để nhường chỗ cho một người khác “đủ tài” để dẹp yên “những hỗn độn” trong nội bộ đội bóng.


Trái ngược với nỗi đau của Pháp, Tây Ban Nha lại đang hân hoan sau chiến thắng được xem là lịch sử, bởi đây là chiến thắng đầu tiên của họ trước người Pháp sau 7 lần chạm trán nhau tại một giải đấu chính thức. Và có lẽ, Xabi Alonso là người vui mừng nhất khi anh lập nên cú đúp trong ngày kỷ niệm lần thức 100 khoác áo “La Roja”, giúp đội nhà thẳng tiến bán kết - nơi mà Bồ Đào Nha đang chờ sẵn.

 

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN