Khi người Arsenal cũng bi quan về Arsenal

Lần lượt các huyền thoại của Arsenal đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình hiện tại cũng như tương lai của đội bóng. HLV Arsene Wenger (ảnh) đang chịu sức ép cực kỳ nặng nề và không hề loại trừ khả năng ông sẽ phải nói lời chia tay với sân Emirates trong tương lai gần.

Ảnh: AFP/TTXVN

Hôm chủ nhật vừa qua, Arsenal đã thua tâm phục khẩu phục 1 - 2 trước đội bóng láng giềng Tottenham trong trận derby Bắc London. Trận thua ấy diễn ra một ngày sau khi HLV Arsene Wenger kỷ niệm tròn 15 năm được bổ nhiệm làm HLV Arsenal. Không hề có sự đảm bảo rằng con số 15 sẽ kéo dài lên thành 16 nếu Arsenal không có nhiều sự thay đổi tích cực.

Arsenal luôn nằm trong danh sách ứng viên vô địch Premier League dưới triều đại Wenger. Nhưng mùa này, sau 7 trận đấu (trong đó có 4 thất bại), họ đã rơi xuống vị trí thứ 15 trên BXH, kém 2 đội đầu bảng thành Manchester đến 12 điểm và cách khu vực xuống hạng vỏn vẹn 2 điểm. HLV Wenger chính thức giương cờ trắng trong cuộc đua tranh giành danh hiệu: "Nhắc đến chức VĐ vào thời điểm này là phi thực tế. Chúng tôi sẽ cố gắng lọt vào tốp dự Champions League".

Nhưng ngay cả vị trí trong tốp 4 Premier League đang ở xa tầm với của Arsenal, Lee Dixon, hậu vệ phải nổi tiếng một thời của Arsenal cay đắng nhận định: "Nếu cứ đá như thế, đừng nói tốp 4 mà ngay cả tốp 8 là quá sức đối với Arsenal mùa này". Frank McLintock, cựu thủ quân của Arsenal, thì than thở: "Chưa bao giờ tôi thấy Arsenal tồi tệ đến thế". George Graham, tiền nhiệm của Wenger, phán rằng: "Lần đầu tiên tôi thấy Arsenal yếu hơn Tottenham".

Những nhận định ấy hoàn toàn có cơ sở. Lực lượng của Arsenal hiện rơi vào trạng thái rách nát. Hàng thủ liên tục hứng chịu những chấn thương nặng, gồm 4 trung vệ Thomas Vermaelen, Johan Djourou, Sebastien Squillaci, Laurent Koscielny và mới đây là hậu vệ phải Bacary Sagna. Ngôi sao sáng hiếm hoi còn sót lại từ sau khi Fabregas và Nasri ra đi là Wilshere đã không thể thi đấu suốt từ mùa hè và phải đợi hết năm mới tái xuất. Các tân binh đến vội vàng trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng hè 2011 đã không thể thay thế xứng đáng những người đã ra đi.

Trong cuộc khủng hoảng ấy, HLV Arsene Wenger đã không giữ được sự điềm tĩnh vốn thấy. Mới đây, ông đã gây tai tiếng khi từ chối bắt tay đồng nghiệp sau trận thua trước Tottenham. Trước đó, ông từng bị UEFA 2 lần treo quyền chỉ đạo. Ông còn bị dư luận chỉ trích vì đẩy Arsenal rơi vào trạng thái bị động liên quan đến chuyển nhượng. Nếu ông thúc giục Arsenal bán sớm Fabregas và Nasri từ đầu mùa hè, dùng số tiền ấy đầu tư vào các bản hợp đồng chất lượng thì mọi chuyện có lẽ đã khác. Đằng này, phải từ sau thất bại tan tác 2 - 8 ở Old Trafford của M.U vào những ngày cuối tháng 8, Arsenal mới chịu chi tiền. Nhưng những bản hợp đồng họ đưa về chỉ thuộc tầm trung bình khá chứ không phải xuất sắc.

Trước đây, Arsenal và Wenger luôn nhận được niềm tin tuyệt đối từ người hâm mộ. Nhưng bây giờ, niềm tin ấy đang cạn dần. Các trận đấu trên sân nhà mùa này, số ghế trống đã tăng vọt. Họ quá chán nản và không muốn đến sân để chứng kiến tình trạng bi đát của đội bóng.

Sau 15 năm tại vị, phải chăng đã đến lúc Arsene Wenger nên ra đi? Ivan Gazidis, Giám đốc điều hành của Arsenal, phủ nhận chuyện này: "Người ta cứ nghĩ đổ một đống tiền ra là giải quyết được hết mọi vấn đề, hoặc sa thải HLV thì tình hình sẽ tốt hơn. Đó chỉ là cách điều trị ngắn hạn mà trên thực tế sẽ gây tổn thất lớn cho các CLB”. Thực tế, những gì Arsenal phải chịu đựng không hề ngắn hạn. Đã gần 7 năm rồi, Pháo thủ không biết đến danh hiệu.

TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN