Kết thúc V-League: SHB Đà Nẵng bất ngờ vô địch

Trước khi lượt đấu cuối cùng diễn ra, SHB Đà Nẵng là đội gặp bất lợi nhất trong cuộc đua vô địch nhưng SHB Đà Nẵng lại là đội đăng quang với khả năng tận dung thời cơ cực tốt.


Trong khi đó, trên sân Thống Nhất Hà Nội T&T và SG Xuân Thành 2 đội được nhiều lợi thế hơn và có quyền tự quyết trong tay lại cầm chân nhau với tỷ số 0-0 và đành ngậm ngùi nhìn đội bóng miền Trung bước lên bục vinh quang.


Một pha tranh bóng trong trận đấu giữa hai đội SHB Đà Nẵng (áo cam) với đội TĐCS Đồng Tháp (áo trắng), trong khuôn khổ vòng đấu thứ 25 Giải Bóng đá VĐQG - Eximbank 2012, diễn ra hôm 12/8. Ảnh: Văn Sơn-TTXVN


Mặc dù còn hơn 1 tiếng nữa mới diễn ra trận “chung kết” giữa SG.Xuân Thành và Hà Nội.T&T, sân Thống Nhất đã không còn một chỗ trống, Ban tổ chức sân đã quyết định đóng cửa ngăn không cho khán giả vào sân.


Trở lại trận đấu trên sân Thống Nhất, cả 2 đội nhập cuộc với thái độ thận trọng. Mặc dù có nhiều bóng và kiểm soát tốt hơn, nhưng trong một ngày vô duyên của các tiền đạo SG Xuân Thành, bóng không thể vào trong khung thành của Hà Nội T&T, mặc dù bóng đã rất nhiều lần tìm đến xà ngang và cột dọc của đội khách.


Về cuối trận đấu, mặc dù được chơi hơn người khi Văn Quyết của Hà Nội T&T phải rời sân khi phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha đóng kịch, nhưng thời gian là không đủ để đội chủ sân làm nên chuyện.


Ở cuộc chiến trụ hạng, TĐCS Đồng Tháp là đội gặp bất lợi nhất so với các đối thủ còn lại. Trận đấu giữa TĐCS Đồng Tháp và Thanh Hóa diễn ra lúc 16 giờ 10 phút nhưng từ trước đó nhiều giờ, các khán đài sân Cao Lãnh đã chật kín các cổ động viên với sắc vàng tràn ngập.


Với sự tiếp lửa của các CĐV nhà, đội bóng của HLV Trần Công Minh chơi một trận rực lửa trước đội khách đến từ xứ Thanh. Mặc dù bị dẫn trước tới 2-0, nhưng các cầu thủ chủ sân Cao Lãnh đã lội ngược dòng khi vượt qua giành chiến thắng với tỷ số 3-2.


Nhưng chiến thắng này cũng không đủ để giúp Đồng Tháp trụ hạng thành công khi các đối thủ cạnh tranh đều có chiến thắng quan trọng. TĐCS Đồng Tháp ngậm ngùi chia tay giải đấu cao nhất Việt Nam để trở lại giải Hạng Nhất mùa giải năm sau.


Tại sân Hàng Đẫy, cú đúp của Timothy giúp cho CLB Hà Nội vùi dập V.Hải Phòng với chiến thắng đậm đà 5- 0, qua đó thoát hiểm ngoạn mục và vươn lên xếp thứ 9 chung cuộc. Với thành tích trên, Timothy xuất sắc vượt qua Merlo (SHB.Đà Nẵng) để giành danh hiệu "Vua phá lưới" V-League 2012.


* Xếp hạng V-League 2012

Đội vô địch: SHB Đà Nẵng

Á quân: Hà Nội T&T

Hạng Ba: Sài Gòn.Xuân Thành

Xuống hạng: V.Hải Phòng, CS.Đồng Tháp

Vua phá lưới: Timothy (17 bàn thắng, CLB.HN)

* Kết quả một số trận đấu khác:

HA.GL 1-0 B. Bình Dương

K.Khánh Hòa 1-0 SLNA

K.Kiên Giang 1-0 N. Sài Gòn

CLB Hà Nội 3-0 V. Hải Phòng

V.Ninh Bình 1-3 SHB. Đà Nẵng



Lê Sơn

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN