Karanka: Madrid không cần nghĩ đến trận Kinh điển

Không phải HLV trưởng Jose Mourinho, chính trợ lý Aitor Karanka mới là người có mặt trong cuộc họp báo của Real Madrid sau khi đè bẹp Deportivo vừa lên hạng 5-1 trên sân Santiago Bernabeu, trong đó có một hat-trick của Cristiano Ronaldo.


“Chúng tôi cần tiếp tục tiến lên và giành các trận thắng tiếp theo, không cần nghĩ tới trận kinh điển. Những kết luận sẽ được rút ra vào ngày mai, nhưng chúng tôi phải nghĩ tới trận đối đầu với Ajax tại Champions League, vào thứ tư tới”, ông Karanka nói với giới truyền thông.


"Chúng tôi không cần nghĩ tới trận kinh điển". Ảnh Internet.


Vẫn tiếp tục với suy nghĩ như trên, HLV phó của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha khẳng định “chúng tôi có cảm giác phải nghĩ đến chuyện của mình chứ không phải những chuyện của người khác”.


Aitor Karanka cũng tránh bình luận về cuộc tranh cãi xung quanh công tác trọng tài của Mateu Lahoz trong trận Barcelona lội ngược dòng thắng 2-3 trước Sevilla để tiếp tục dẫn Real Madrid 8 điểm trong cuộc chạy đua tới chức vô địch Liga.


Được hỏi về Kaka, thành viên của ban kỹ thuật của đội bóng áo trắng nhấn mạnh “chúng tôi đã nói nếu cầu thủ người Brazil ở lại sân Bernabeu anh sẽ là một cầu thủ quan trọng và điều đó đã được thể hiện trong sân cỏ đêm nay, trước Deportivo”.


Trợ lý của “Người đặc biệt” cũng cho biết “việc thay Ozil là một quyết định kỹ thuật” đồng thời khen ngợi “Khedira đã có một trận đấu lớn, hơn hẳn Modric và Ozil”.


Về việc Sergio Ramos dạt sang đá cánh chứ không phải ở vị trí trung vệ, và thay vào đó là cầu thủ trẻ Varane, ông Aitor Karanka đưa ra một lời giải thích khó hiểu: “ Ramos là một trong những trung vệ tốt nhất thế giới, nhưng chúng tôi xếp anh ấy đá cánh là do tình thế đặt ra. Chúng tôi nghĩ đến Essien nhưng cầu thủ này lại bị ốm” .


HLV phó của Real Madrid cũng nhận xét Di Maria đã chơi với phong độ cao và chỉ mệt mỏi sau trận đấu chứ không dính chấn thương như dư luận nghi ngờ.


José Luis Oltra: tôi thích Deportivo có một hình ảnh khác


Về phần mình, HLV của Deportivo de la Coruna, Jose Luis Oltra, thừa nhận đội bóng của ông “đã chơi không tốt và không đúng với hình ảnh thật sự của đội bóng”.


“ Không nên để thất bại này ảnh hưởng tới những trận đấu sắp tới. Thua luôn là một nỗi đau nhưng cần phải đứng dậy, sửa chữa những gì làm không tốt. Một kết quả như thế này (thua 5-12) có thể xảy ra nhưng tôi thích hình ảnh của đội bóng phải khác, phải dũng cảm hơn”, HLV của Deportivo nêu rõ.


“Người ta nói Liga đâu phải là của chúng tôi và chuyện thua Real Madrid cũng là bình thường, nhưng tôi không nghĩ thế”, ông Luis Oltra nói tiếp với giọng đau xót, đồng thời bày tỏ: “ Đối với tôi, thất bại này cũng đau đớn như thua một đội bóng kém hơn Madrid. Trước Sevilla chúng tôi chơi xứng đáng với hình ảnh của mình hơn”.



Lưu Bảo Châu

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN