Jamie Vardy: 'Nói tôi phản bội Claudio Ranieri là bịa đặt, vô căn cứ và gây tổn thương hết sức’

Tiền đạo ngôi sao Jamie Vardy của đội bóng Leicester City chính thức lên tiếng sau những lời buộc tội anh cầm đầu “nhóm cầu thủ phản bội” người thầy Claudio Ranieri của báo chí Anh.

Câu chuyện về sự phản bội

Ngay sau khi HLV Claudio Ranieri bất ngờ bị sa thải, một số tờ báo bắt đầu tiết lộ thông tin về một nhóm cầu thủ Leicester, trong đó có Vardy, được triệu tập đến buổi họp kín với Chủ tịch CLB Vichai Srivaddhanaprabha. Tại đây, các cầu thủ này đã gây ảnh hưởng để vị Chủ tịch kết thúc sớm sự nghiệp của vị HLV tài năng tại CLB.

Tình cảm thầy trò. Ảnh: Reuters

Tờ The Times của Anh viết: “Một nhóm các cầu thủ trụ cột của CLB bao gồm Kasper Schmeichel, Wes Morgan, Marc Albrighton và Jamie Vardy đã gặp ông Srivaddhanaprabha tại khách sạn mà đội bóng ở ngay sau khi để thua Seville 1 - 2 trong trận đấu thuộc Champions League để trình bày quan điểm của họ về sự sa sút của CLB từ sau khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải trước.”

Tờ The Sun số thứ Bảy thêm thông tin: “Những ngôi sao của Leicester đã gặp chủ tịch CLB tới 4 lần hòng gây áp lực khiến ông Ranieri bị sa thải”. Cùng với đó, tờ báo này chỉ rõ Vardy “là một trong những ngôi sao đã có cuộc gặp chủ tịch CLB trước khi ông Ranieri bị sa thải 1 ngày”.

Jamie Vardy lên tiếng phủ nhận

Rạng sáng ngày Chủ nhật (26/2, giờ Việt Nam), nghĩa là đúng 1 ngày sau khi Ranieri bất ngờ phải chia tay CLB mà ông đã giúp leo lên đỉnh vinh quang, Vardy đã có câu trả lời cho tất cả các thông tin bất lợi cho mình trên trang mạng xã hội Instagram của anh.

Chia sẻ của Vardy trên trang Instagam có đoạn "Tôi nợ ông ấy sự biết ơn trọn cuộc đời". Ảnh: Instagram

Nội dung đầy đủ của lời tâm sự của cầu thủ ngôi sao bao gồm:

“Tôi đã phải viết rồi lại xóa những dòng chữ trong bài đăng ngớ ngẩn này vô số lần. Tôi phải tìm lời lẽ thích hợp và đúng đắn để dành cho Claudio.

Claudio mãi mãi có trọn vẹn sự tôn trọng trong lòng tôi! Những gì chúng tôi đã làm được cùng nhau, cùng đội tuyển là những điều không tưởng! Ông đặt lòng tin nơi tôi trong khi tất cả đều không tin còn tôi nợ ông ấy sự biết ơn trọn cuộc đời.

Bởi thế, những suy đoán rằng tôi có liên quan đến việc người ta sa thải ông là hoàn toàn bịa đặt, vô căn cứ và gây tổn thương hết sức! Điều duy nhất khiến chúng tôi bị buộc tội là bởi CLB đang không đạt được thành tích mong đợi, điều mà tất cả chúng ta đều biết dù là trong phòng thay đồ hay ngoài công chúng, điều mà chúng tôi sẽ cố hết sức để khắc phục.

Tôi luôn mong Claudio những điều thực sự, thực sự tốt đẹp bất kể trong tương lai ông quyết định thế nào. Cảm ơn ông, Claudio, vì tất cả”.

Truyền thông đào bới và nỗi khổ của người trong cuộc

Báo chí Anh nổi tiếng với những câu chuyện bới móc. Trong trường hợp của Vardy, anh buộc lòng phải lên tiếng để bảo vệ mình trước những thông tin không hay về sự ra đi của người thầy.


Nếu không là một phản ứng mau lẹ và rõ ràng, chắc chắn trên số báo sau số báo đưa tin về cuộc gặp của anh với chủ tịch CLB sẽ là những phân tích kỹ hơn về hành vi của nhóm cầu thủ bị đặt nghi vấn... Hàng triệu người hâm mộ sẽ theo đó mà cáo buộc anh và các đồng đội về sự phản bội ông thầy người Italy.

Đương nhiên, sau đăng tải của Vardy trên Instagram, vẫn có sự chia rẽ của các CĐV ở bên dưới các bình luận, hai phía tin tưởng và buộc tội. Chỉ biết một điều, giữa sóng gió của Leicester, những người trong cuộc vẫn dành cho nhau những lời trân trọng, biết ơn giữa những câu chuyện đáng buồn khác.

Trước Vardy, thủ môn Kasper Schmeichel là người đầu tiên lên tiếng phủ nhận sự liên quan đến việc ông thầy 65 tuổi phải ra đi. Anh chia sẻ rất hợp lý về câu chuyện giữa anh, các cầu thủ khác và những người chủ của Leicester:

“Đó là điều hoàn toàn không đúng với sự thật. Là cầu thủ, chúng tôi chỉ có ảnh hưởng ngoài sân đấu và không làm những điều như thế. Những người quản lý chúng tôi họ đều là những thương gia thành công và sẽ không cho phép bản thân họ chịu sự ảnh hưởng nào đó của bất kỳ một cầu thủ nào”.

Minh Đăng
‘Lọ lem’ Leicester City sa thải ‘bà tiên’ Claudio Ranieri
‘Lọ lem’ Leicester City sa thải ‘bà tiên’ Claudio Ranieri

Rạng sáng ngày 24/2, CLB Leicester City tuyên bố sa thải HLV Claudio Ranieri, ‘bà tiên’ đã giúp họ thực hiện phép màu lên đỉnh vinh quang ở mùa giải trước. Chỉ 292 ngày sau khi đưa đội bóng con cưng vô địch Ngoại hạng Anh, vị HLV người Italy nhận lệnh ra đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN