HLV ở V-League: Nhìn học trò mà chỉ đạo

HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh đã phải nói lời chia tay “nhà giàu” CLB Hà Nội. Ở phía Nam, sau sự ra đi của HLV Lư Đình Tuấn, một “dàn sao” khác là Sài Gòn FC vẫn chưa thể có HLV trưởng chính thức. Nửa mùa giải trôi qua, nhiều HLV đã phải ra đi, chỉ vì không giữ được mối quan hệ tốt đẹp với các cầu thủ.


Hồi đầu mùa giải, B.Bình Dương cũng đã có thời gian “khốn khổ” do sự căng thẳng giữa HLV và các cầu thủ. HLV Đặng Trần Chỉnh đã phải rời Bình Dương dù lãnh đạo đội bóng biết rằng không ai có thể làm tốt hơn ông về mặt chuyên môn. Nên nhớ rằng, ông Chỉnh đã có thời gian 5-6 năm gắn bó với đội bóng đất Thủ nên ít ai hiểu rõ đội bóng hơn ông Chỉnh, thế nhưng kết cục vẫn là sự ra đi.


 

HLV Lê Huỳnh Đức - một trong những HLV đạt được thành công ở V-League. Ảnh: CTV

 

Điều chung của những đội bóng này là họ đều có tiềm lực tài chính mạnh, sở hữu những ngôi sao hàng đầu, những ngoại binh chất lượng. Vấn đề các đội bóng gặp phải ngoài chuyện chuyên môn còn là những ứng xử thầy trò bên ngoài sân cỏ.


HLV Trần Văn Phúc từng tâm sự việc ông thôi không làm HLV là do đã nhiều tuổi. Một loạt sự không thành công của các “lão” HLV như Vương Tiến Dũng, Lê Thụy Hải… phần nào cho thấy tuổi tác cũng là vấn đề cần xem xét. Lý do này xem ra cũng đúng với HLV Nguyễn Thành Vinh, nhưng đó không phải nguyên nhân trực tiếp khiến ông phải ra đi. Từng được đánh giá là HLV nội hàng đầu, ông Vinh “Nghệ” vẫn phải thốt lên: “Tôi không đủ tầm”. Ai cũng hiểu, “không đủ tầm” ở đây không hẳn là vấn đề chuyên môn. Việc ông Vinh chia tay với CLB Hà Nội là do không được lòng cầu thủ. Với những học trò toàn là ngôi sao như Thành Lương, Công Vinh, Tymothy… HLV này đã không phát huy được sức mạnh vốn có. Đội bóng Thủ đô đã để thua đến 7 trận và là đội để thủng lưới nhiều nhất V-League với 30 bàn thua.


Ở Sài Gòn FC cũng vậy, HLV Lư Đình Tuấn đã từng phải ra đi sau 3 trận thua liên tiếp. Một đội hình trong mơ với những Huỳnh Kesley, Nguyễn Rogierio, Nsi, Antonio đã không thể vận hành tốt cũng là vì mối quan hệ thầy trò không ổn. Nguyên nhân thất bại được ông Tuấn thừa nhận là do các cầu thủ thích thể hiện cái tôi. Khi HLV không thể kiểm soát các các cầu thủ thì việc thua trận là tất yếu. Giải pháp đưa GĐ điều hành Trần Tiến Đại vào “ghế nóng” cũng chỉ là tình thế. Dự kiến, Sài Gòn FC sẽ phải có một HLV mới trong tuần sau.


Một HLV từng phải thốt lên: Cầu thủ thương mình, đá vì mình nên có thành tích. Tuy nhiên để có “tình thương” này quả thực không phải dễ, nhất là đối với những đội bóng nhà giàu. Nếu nhìn vào thành công của các HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng, Phan Thanh Hùng của Hà Nội T&T hay Nguyễn Hữu Thắng của SLNA sẽ dễ thấy nguyên nhân sâu xa là họ được lãnh đạo đội bóng trao toàn quyền quyết định mọi việc.


Thanh Lâm

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN