Hết thời cầu thủ Việt kiều

Cách đây tròn một năm, một làn gió mới đã xuất hiện và nhen ngọn lửa tham vọng cho bóng đá Việt Nam. Làn gió đó mang theo Mạc Hồng Quân và Micheal Nguyễn. Nhưng giờ thì gió cũng đã cuốn đi tất cả...


Kết thúc một vòng quay


Trở lại với thời điểm HLV Hoàng Văn Phúc bắt đầu đảm nhiệm vai trò dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đầu năm 2013, bộ mặt đội tuyển khi đó được làm mới mạnh mẽ. Nhiều cầu thủ trẻ được triệu tập cho khởi đầu chiến dịch vòng loại Asian Cup 2015, với mục đích là tích lũy kinh nghiệm cho SEA Games 27. Ngay cả những gương mặt kỳ cựu như Lê Công Vinh, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Quang Hải... cũng phải nhường chỗ cho làn sóng trẻ - một hệ quả được xem là hợp lý, sau màn trình diễn đáng thất vọng của đội tuyển tại AFF Suzuki Cup 2012.

Michal Nguyễn (số 30) đã “biến mất” kể từ sau trận lượt đi gặp Hong Kong (Trung Quốc).


Chưa dừng lại ở đó, HLV Hoàng Văn Phúc còn ghi điểm trong mắt giới hâm mộ, bằng việc đưa vào đội hình hai cầu thủ Việt kiều: Hồng Quân và Michal Nguyễn. Cũng như “Tướng” Phúc, bộ đôi được “nhập khẩu” từ CH Séc này mang theo những niềm hy vọng mới cho đội tuyển Việt Nam sau quãng thời gian chạm đáy khủng hoảng. Nhưng rồi, chỉ sau một năm, Hồng Quân và Michal Nguyễn, mỗi người theo một cách khác nhau đã lần lượt biến mất khỏi đội tuyển.


Trong danh sách tập trung mới nhất của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của vòng loại Asian Cup 2015, gặp Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 5/3 tới, Hồng Quân đã không có tên, dù nhiều người vẫn chờ đợi sự xuất hiện của anh. Trận đấu với Hong Kong được coi là trận khép lại một vòng quay với đội tuyển Việt Nam, đồng thời mở ra một chu kỳ mới, hướng tới những cái đích của năm 2014, trong đó có kỳ AFF Suzuki Cup mà Việt Nam đồng đăng cai với Singapore.


Michal Nguyễn thì đã không còn được nhắc đến kể từ sau hai trận đấu đầu tiên của vòng loại Asian Cup 2015. Ngay cả khi đội tuyển tiếp tục gặp vấn đề ở cặp trung vệ, những cái tên được HLV Hoàng Văn Phúc cũng như HLV “mùa vụ” Nguyễn Văn Sỹ cho gọi vẫn chỉ là những cầu thủ Việt “xịn 100%”. Giờ đây, khi HLV Hoàng Văn Phúc chỉ còn làm việc cho tròn trách nhiệm và chưa biết tương lai sẽ ra sao sau ngày 5/3, cũng chẳng ai hy vọng “làn sóng Việt kiều” sẽ nổi lên.


Âm thầm và lặng lẽ


Biết là vậy, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy tiếc cho việc bóng đá Việt Nam đã và đang không thể, hoặc không biết cách khai thác hết nguồn lực “ngoại” này. Những cầu thủ Việt kiều khi gõ cửa VFF đều mang theo cái tâm, lòng nhiệt huyết muốn đóng góp một phần sức lực nhỏ bé cho mảnh đất mà họ có một phần máu thịt. Vấn đề không đơn thuần là chuyên môn, mà họ có lẽ cần được tạo một môi trường tốt hơn để hòa nhập.


Dư luận đã đặt ra không ít câu hỏi về “hiện tượng” các cầu thủ Việt kiều thường không trụ được lâu ở đội tuyển Việt Nam, từ Ludovic Casset năm 2004, Tony Lê Hoàng năm 2007, cho tới bây giờ là Michal Nguyễn, Hồng Quân. Ngay cả những cầu thủ nhập tịch như Phan Văn Santos, Đinh Hoàng Max, Đinh Hoàng La hay Huỳnh Kesley Alves cũng chỉ “lướt qua” đội tuyển Việt Nam như cơn gió thoảng, dù họ không hề thua kém cầu thủ nội ở điểm nào về chuyên môn.


Trong số những cầu thủ Việt kiều dần bị gạt khỏi đội tuyển Việt Nam gần đây, Hồng Quân có lẽ mang lại sự tiếc nuối nhiều nhất. Sản phẩm của lò đào tạo Sparta Prague này từng chiếm vị trí chính thức ở cả ĐTQG lẫn U23 Việt Nam, nhưng đến trước thềm SEA Games 27 thì anh bắt đầu tuột dốc. Từ chỗ ghi bàn vào lưới Hyundai Mipo Dolphin tại sân Mỹ Đình ngày 31/1/2013 (giao hữu) và được đánh giá là một mẫu trung phong hiện đại, Hồng Quân sau đó phải đá dự bị cho Hà Minh Tuấn tại SEA Games 27.


HLV Mai Đức Chung, người đã tiến cử Hồng Quân cho VFF và hiện dẫn dắt chính cầu thủ này tại CLB Thanh Hóa, mới đây vẫn đánh giá cao năng lực của cầu thủ này, nhưng thực tế vẫn là thực tế: Hồng Quân hiện cũng không cạnh tranh được vị trí với các cầu thủ ngoại tại Thanh Hóa. Khi một cầu thủ “đánh bóng” băng ghế dự bị, “vũ khí” của họ cũng trở nên cùn đi. HLV đội tuyển càng có lý do để không triệu tập những cầu thủ như vậy. Vấn đề của Hồng Quân cũng là vấn đề chung của các chân sút nội, nếu biết rằng các tiền đạo nước ngoài vẫn đang thống trị danh sách ghi bàn tại V - League.
Với Michal Nguyễn, sau khi đá hai trận mở màn vòng loại Asian Cup 2015, cầu thủ của Banik Mo

st đã không có cơ hội lần thứ ba. Thời điểm đó, HLV Hoàng Văn Phúc giải thích rằng việc Michal Nguyễn chơi bóng ở nước ngoài khiến Ban huấn luyện khó theo dõi sát phong độ của cầu thủ. Đó là lỗi của Michal Nguyễn?


Lúc này, khi Daniel Nguyễn đang ngấp nghé ý định khoác áo đội tuyển quần vợt Davis Cup Việt Nam, liệu anh có “cụt hứng” khi chứng kiến thực tế đã xảy ra với những người cùng hoàn cảnh ở môn đá bóng?


Song Long


 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN