Hà Nội T&T vươn lên dẫn đầu

Vòng 4 V.League Eximbank 2012 (diễn ra trong 2 ngày 4-5/2/2012) đánh dấu sự trở lại của Hà Nội T&T khi đội bóng Thủ đô giành chiến thắng sít sao trước K.Kiên Giang.

Pha tranh bóng giữa Ngọc Duy (trái-T&T) với Khoa Thanh (Kiên Giang). Ảnh: Ngọc Trường - TTXVN


Trận cầu tâm điểm của vòng 4 trên sân Chi Lăng giữa SHB Đà Nẵng và ĐKVĐ SLNA đã diễn ra hấp dẫn đúng như mong đợi. Đội bóng sông Hàn chơi chủ động và liên tiếp có những cơ hội ghi bàn. Thế nhưng cả Thanh Hưng, Ngọc Thanh, Merlo của SHB Đà Nẵng đều không thể thắng được thủ thành Viết Nam của SLNA. Những đợt tấn công của đội chủ nhà có tần suất rất cao nhưng lại chưa đủ độ nguy hiểm để gây khó khăn cho SLNA. Đội khách cho thấy sự chắc chắn khi chủ động giữ vững cự ly đội hình. Đặc biệt, trong hiệp 1, Trọng Hoàng và Hector cũng có những pha đáp trả nguy hiểm về phía thủ môn Thanh Bình của SHB Đà Nẵng... Đội bóng xứ Nghệ bất ngờ mở tỷ số ở phút 55, sau màn độc diễn của Hector dốc bóng từ giữa sân, sút tung lưới Thanh Bình. Các học trò HLV Lê Huỳnh Đức liên tục dâng cao tìm bàn gỡ với mũi nhọn là Merlo nhưng đều không thành công. Phải đến phút thứ 89, “sát thủ” Merlo mới mang về bàn thắng gỡ hòa 1 - 1 sau cú đánh đầu đẹp mắt. Với trận hòa chật vật này, SHB Đà Nẵng vẫn cho thấy họ luôn gặp khó khăn khi gặp SLNA.

Sau nhiều trận thi đấu thất thường, B.Bình Dương cũng đã có trận thắng thuyết thục khi tiếp CLB BĐ Hà Nội. Ngay phút thứ 7, Timothy mở tỷ số cho đội bóng Thủ đô với bàn thắng bằng đầu. Thế nhưng tất cả những gì mà đội khách làm được ở trận này chỉ có vậy. Vài phút sau bàn mở tỉ số của đội khách, đội chủ nhà có bàn gỡ hòa nhờ công của tiền đạo Fortune. Tăng Tuấn trở thành người hùng của trận đấu khi ghi 2 bàn thắng mang về chiến thắng 3 - 1 cho đội bóng đất Thủ Dầu Một.

Trên sân Cao Lãnh, trận đấu giữa TĐCS Đồng Tháp và K.Khánh Hòa kết thúc với chiến thắng 3 - 1 thuộc về đội chủ nhà. Ba bàn thắng của TĐCS Đồng Tháp do công của Thanh Hiền, Felix, Oliveira.

Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội T&T vượt qua K.Kiên Giang với tỷ số 2 - 1. Cả hai bàn thắng của Hà Nội T&T đều do công của tiền đạo trẻ Văn Quyết ở các phút 57 và 90. Với 3 điểm có được, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng tạm dẫn đầu với 10 điểm có được.

Trên sân Ninh Bình, đội chủ nhà chủ động tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Vị khách Thanh Hóa cũng đã cho thấy bản lĩnh khi chủ động phòng ngự và hóa giải phần lớn những pha tấn công bên phía V.Ninh Bình Gustavo, Sanogo Moussa, Văn Duyệt... Tuy nhiên, phải đến khi Văn Thành chuyền bóng để Gustavo đánh đầu tung lưới thủ môn Vĩnh Lợi, thì kết quả trận đấu mới được ấn định. Chiến thắng 1 - 0 thuộc về V.Ninh Bình!

Tân HLV của V.Hải Phòng Lê Thụy Hải cùng các học trò đã phải chịu thảm bại khi đến làm khách trên sân Thống Nhất của Sài Gòn FC. Không may mắn cho đội bóng đất Cảng khi Trọng Nghĩa bị đuổi vì trọng tài Đình Dũng tỏ ra “nặng tay” với hai chiếc thẻ vàng. Sau liên tiếp những pha uy hiếp khung thành đội khách, phút thứ 41, Nsi mở tỉ số sau khi hạ gục thủ môn Ngọc Tân. Thế trận một chiều tiếp tục diễn ra, lần lượt Nsi, rồi Antonio ghi thêm 3 bàn thắng nữa, mang về chiến thắng tưng bừng 4 - 0 cho Sài Gòn FC. Với trận thắng này, Sài Gòn FC tạm vươn lên vị trí thứ 2 với 8 điểm có được.

Cũng trên sân nhà, nhưng khán giả sân Plâyku đã phải thất vọng khi chứng kiến trận thua ê chề của HAGL trước N.Sài Gòn. Sự rời rạc của hàng công là nguyên nhân chính dẫn tới lối chơi bế tắc của đội bóng phố núi. Phút 50, Fonseca tận dụng sai lầm của thủ môn Tuấn Mạnh mang về bàn mở tỷ số cho đội khách. Phút 61, Được Em chuyền bóng để Ricardo đánh đầu, ấn định tỷ số lên 2 - 0 cho N.Sài Gòn.

Lâm Khánh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN