Griezmann siêu hạng - Tốc độ là chìa khóa của Deschamps

Tấn công bế tắc suốt hiệp 1, thậm chí bị CH Ireland phủ đầu với bàn thua sớm nhưng Pháp đã ngược dòng thắng chung cuộc 2-1 với một cú đúp của Griezmann. Chân sút của Atletico Madrid thể hiện khả năng săn bàn nhạy bén nhưng việc Pháp đẩy cao tốc độ tấn công trong hiệp 2 cũng là chìa khóa tạo ra khác biệt.

Niềm vui của huấn luyện viên Didier Deschamps (trái) sau khi đội tuyển Pháp giành tấm vé đi tiếp. Ảnh: AFP/TTXVN

Hiệp 1 bế tắc vì tấn công quá chậm

Từ con người tới chiến thuật, ông Didier Deschamps dùng lại y nguyên đội hình xuất phát của Pháp ở trận khai mạc EURO gặp Romania. Nhưng trong sơ đồ 4-3-3 này, Pogba không phát huy được cao nhất phẩm chất kỹ thuật và khả năng tấn công của mình vì anh còn phải tham gia phòng ngự.

Chỉ riêng hiệp 1, Pogba ít nhất đã có 4 lần lùi về tận vòng cấm tham gia phòng ngự cả bóng sống lẫn bóng chết mà một trong số đó dẫn tới pha phạm lỗi với Shane Long khiến Pháp bị phạt penalty và Robbie Brady sút thành công. Việc Pogba phải quán xuyến cả nhiệm vụ phòng ngự khiến anh mất sức nhiều hơn và nó ảnh hưởng tới hiệu quả tấn công của tiền vệ Juventus. Nó rất khác với trận cuối vòng bảng khi Deschamps giải phóng Pogba khỏi nhiệm vụ phòng ngự và để anh đá tự do hơn như cách anh đá ở Juve.

Nhưng vấn đề Pogba chưa phải là tất cả. Rõ ràng, Pháp chơi với nhịp độ chậm và thường là họ mất khá nhiều đường chuyền để đưa bóng lên trên. Điều đó làm mất đi đáng kể tính bất ngờ của các pha tấn công và tạo cơ hội cho CH Ireland tổ chức phòng ngự số đông nên các mũi tấn công của đội bóng áo Lam không có nhiều khoảng trống để đột phá hay dứt điểm do họ thường bị kèm rất sát.

Ireland chủ động đá phòng ngự phản công ngay từ đầu với ý đồ thiết lập tuyến phòng ngự 2 tầng rất rõ ràng. Và bàn thắng sớm càng giúp họ thuận lợi trong việc triển khai lối chơi ấy. Đối mặt với hàng thủ 2 lớp và chơi lùi sâu của CH Ireland mà Pháp lại không đẩy nhanh nhịp độ tấn công nên họ hầu như không tạo ra được cơ hội ghi bàn rõ rệt nào trong 45 phút đầu tiên.

CH Ireland không chỉ hợp lý trong chiến thuật phòng ngự phản công mà rõ ràng họ đã chơi bóng với cảm hứng lớn lao được khơi dậy từ vụ “Bàn tay Henry” ở trận play-off vòng loại World Cup 2010. Các cầu thủ của Martin O’Neill chiến đấu với tinh thần quả cảm, lăn xả trong từng pha bóng và tỏ ra nhanh nhẹn hơn đối thủ của họ trong phần lớn các cuộc đấu tay đôi. Hai thẻ vàng mà Kante và Ramil của Pháp phải nhận đều đến trong những tình huống họ thất thế trong các cuộc đua tốc độ với đối thủ.

Đẩy cao tốc độ, thành công tức thì

Phải đến hiệp 2, khác biệt mới được tạo ra khi Pháp đẩy cao nhịp độ tấn công cộng với việc Deschamps quyết định phiêu lưu hơn khi tung Coman vào thay Kante. Kết quả là những nỗ lực hãm thành liên tiếp của Les Bleus nhanh chóng mang lại kết quả.

Khoảng trống được tạo ra nhiều hơn và Griezmann giúp Les Bleus ngược dòng. Điểm chung trong 2 bàn thắng của Pháp là Griezmann có nhiều khoảng trống để dứt điểm và đó là điều anh không có trong hiệp 1. Trận đấu thực tế đã an bài sau khi CH Ireland chỉ còn 10 người trên sân. Pháp vừa thắng tỷ số, vừa hơn người và không có lí do gì họ sơ sảy lần nữa.

Nếu không có khung gỗ cứu thua và các cầu thủ chủ nhà dứt điểm chính xác hơn, CH Ireland đã thua nhiều hơn 2 bàn. Chiến thắng này không chỉ đưa Pháp vào tứ kết mà còn mang lại những hy vọng mới cho ông Deschamps. Trong ngày mà cả Pogba lẫn Payet đều không chơi nổi bật, đội áo Lam vẫn biết cách chiến thắng và xuyên thủng được hàng thủ dày đặc của đối thủ.

Chìa khóa thành công nằm ở đâu? Hãy đẩy cao tốc độ tấn công và khoảng trống sẽ mở ra. Pháp có đủ các quân bài để triển khai hiệu quả lối đá ấy. Đó không hề là giải pháp mới mẻ khi chống lại các đội chơi phòng ngự lùi sâu với số đông nhưng vẫn còn nguyên giá trị của nó.

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

Pháp (4-3-3): Lloris (c); Sagna, Rami, Koscielny, Evra; Pogba, Kante (Coman 45', Sissoko 90+3'), Matuidi; Griezmann, Giroud (Gignac 74'), Payet.

CH Ireland (4-4-2): Randolph; Coleman (c), Keogh, Duffy, Ward; Brady, McCarthy (Hoolahan 72'), Hendrick, McClean (O'Shea 69'); Long, Murphy (Walter 65').

Ghi bàn: Griezmann (57', 61') - Brady (2' pen)

Thẻ đỏ: Duffy 65'

TTXVN/Tin Tức
Cổ động viên Ireland chinh phục nước Pháp
Cổ động viên Ireland chinh phục nước Pháp

Bằng sự vui nhộn và cách ứng xử văn hóa, các cổ động viên Ireland đã chinh phục nước Pháp khi cuộc tranh tài giữa hai đội tuyển Ireland và nước chủ nhà tối 26/6 tại Lyon còn chưa phân thắng bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN