Giáng sinh buồn cho thầy Tô

Hôm nay (21/12), theo kế hoạch, HLV Calisto (ảnh) sẽ trở về quê nhà Bồ Đào Nha để hưởng những ngày nghỉ lễ Giáng sinh. Dù đã đưa ĐTVN góp mặt tại bán kết AFF Cup, nhưng có lẽ "ông thầy phù thủy" cũng chẳng thể yên lòng sau màn trình diễn kém thuyết phục của các học trò.

Trong Đại hội thường niên năm 2010, LĐBĐVN đã giao nhiệm vụ cho HLV Calisto phải đưa ĐTVN vào đến trận chung kết AFF Cup. Đây mới là chỉ tiêu được công bố, chứ ai cũng ngầm hiểu nhiệm vụ lớn nhất trong năm của đội tuyển quốc gia là phải bảo vệ thành công ngôi đầu của khu vực. Vì vậy, việc phải dừng chân ở bán kết AFF Cup 2010 được coi là một thất bại lớn. Điều này còn gây ra sự thất vọng ê chề của hàng triệu người hâm mộ.

Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Chúng ta chưa quen với thất bại, đặc biệt là thất bại trước những đối thủ vốn được coi là "dưới cơ" như Philíppin và Malaixia. Không thể đổ lỗi cho yếu tố kém may mắn, bởi ngay từ khi bốc thăm chia bảng, ĐTVN đã rơi vào bảng B, một bảng đấu được coi là "dễ thở" hơn. Thậm chí, ĐTVN còn được coi là cầm chắc một suất vào chung kết khi cả Thái Lan và Xinhgapo đều bị loại ở vòng bảng.

Ngay trước khi về quê, thầy Tô tiếp tục lên tiếng nhận trách nhiệm về mình. Ông là người thẳng thắn và hiểu rằng thất bại ngày hôm nay có phần lỗi lớn thuộc về mình. HLV Calisto thừa nhận những sai lầm, nhưng ông lại tỏ ra quá lệ thuộc vào yếu tố may mắn và cho rằng: "Chúng ta phải chấp nhận điều này trong bóng đá…


". Nếu cứ nhìn nhận rằng chúng ta đang thiếu may mắn, có lẽ ĐTVN sẽ không thể rút ra bài học nào trong thời gian tới. Việt Nam là đội bóng kiểm soát được toàn bộ thế trận ở cả 2 trận bán kết, và cả trận thua Philíppin, nhưng lại không thể ghi được bàn thắng. ĐTVN đang sở hữu một hàng công yếu kém nhất trong 4 đội lọt vào vòng bán kết.


Tuy nhiên, lý lẽ này chỉ đủ thuyết phục phần nào cho sự bế tắc của hàng công. ĐTVN vẫn có một Thành Lương chơi năng nổ, một Minh Phương bản lĩnh, một Tài Em sáng tạo… Vậy lý do là ở đâu nếu không phải là những bất cập trong chiến thuật?

Trước giải đấu, HLV Calisto tuyên bố sẽ không thay đổi lối đá đã được ông và các học trò xây dựng trong một thời gian dài. Thực tế lại cho thấy, lối tấn công của ĐTVN đã dễ dàng bị "bắt bài" chỉ với một hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ.


Cả Malaixia và Philíppin đều không phải những đội bóng mạnh nhưng điều mà họ làm được là tỉnh táo trước một lối đá lệ thuộc quá vào sức lực của ĐTVN. Một lối tấn công rườm rà của ĐTVN nhanh chóng bị phá sản trước những hàng thủ đá đơn giản và bài bản.


"Phía trước ĐT Việt Nam còn nhiều mục tiêu phấn đấu, trước hết là vòng loại World Cup 2014, chúng ta cần rút ra những bài học kinh nghiệm sau thất bại này, tiếp tục đứng lên để bắt đầu công việc của mình…"- HLV Calisto đang cố gắng gượng lòng hướng về tương lai. Ai cũng hiểu hiện không phải lúc để tìm cách đổ lỗi cho một cá nhân nào, nhưng người hâm mộ đang khao khát được thấy một ĐTVN hoàn toàn mới.

Theo kế hoạch, HLV Calisto sẽ có thời gian nghỉ lễ 1 tháng và trở lại Việt Nam vào ngày 20/1/2011. Ngay sau khi trở lại, HLV Calisto cho biết sẽ thực hiện một số thay đổi về nhân sự nhưng không phải là làm mới tất cả.


Việc có một vài điều chỉnh về lực lượng là cần thiết, nhưng điều này tiếp tục trở nên vô nghĩa nếu không làm thay đổi cách mà các tuyển thủ của ĐTVN phối hợp với nhau. Có lẽ điều này sẽ là những trăn trở thường trực trong tâm tư HLV Calisto trong suốt mùa Giáng sinh này!

T.L

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN