Giải ngoại hạng Anh:Khoảng cách quá xa

Sau trận hòa mà như thua trước Swansea ở vòng 23 Premier League, Chelsea đã kém hai đội bóng thành Manchester tới 12 điểm. Đó là một khoảng cách về lý thuyết là không thể san lấp, thế nên, dù HLV của họ- ông Andre Villas-Boas, vẫn cố nói cứng rằng Chelsea sẽ tiếp tục chiến đấu tới cùng, tất cả đều hiểu rằng “The Blues” lúc này coi như đã hoàn toàn buông súng.

Cầu thủ Steven Caulker (trái), CLB Swansea, tranh bóng với Fernando Torres, CLB Chelsea. Ảnh: afp - TTXVN

Chelsea tiếp tục thể hiện một bộ mặt đầy thất vọng trong trận đấu với Swansea. Dù tân binh này là một hiện tượng của mùa giải, từng gây biết bao khó khăn cho các ông lớn ở Premier League với lối chơi kiểm soát bóng tuyệt vời và mới đánh bại Arsenal 3-2, mọi lời giải thích mà Andre Villas-Boas đưa ra sau trận đấu vẫn chỉ là sự bao biện không hơn không kém. “The Blues” đơn giản là đã chơi quá tệ, và khi một đội bóng được đầu tư hàng trăm triệu euro cần tới một bàn đá phản ở phút bù giờ để có được 1 điểm trước một tân binh, đội bóng đó rõ ràng đang có vấn đề. Mà thực tế, những vấn đề của Chelsea đã được thể hiện từ những trận trước, gần nhất là trận hòa 0-0 với Norwich, một tân binh khác. Không một ứng cử viên vô địch nào để mất điểm liên tục đến thế trước các tân binh.

Vấn đề lớn nhất của Chelsea là sự kém hiệu quả của hàng công. Với việc không ghi được bàn thắng vào lưới Swansea, chân sút số 1 của đội, ít nhất là về mặt giá trị chuyển nhượng, Fernando Torres, đã có hơn 1.000 phút không ghi được bàn thắng ở Premier League. Tuy nhiên, sẽ là quá vô lý nếu quy hết trách nhiệm cho tiền đạo người Tây Ban Nha, dù hiệu suất ghi bàn như thế với một chân sút có giá 50 triệu bảng như anh là khó có thể có chấp nhận được. Thực tế, cả hệ thống tấn công của Chelsea đang gặp vấn đề. Các tiền vệ của Chelsea vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì một thế trận liền mạch và tạo ra những khoảng trống cho các tiền đạo, mà ở đây là Torres. Bản thân “El Nino” đã thường xuyên phải lùi xuống để tìm bóng, một biểu hiện cho thấy rõ ràng là hàng tiền vệ chưa làm tròn nhiệm vụ của mình.

Trong khi Villas-Boas vẫn loay hoay giải thích cho những vấn đề của đội, cơ hội vô địch càng ngày càng trôi xa tầm tay. Sau trận hòa Swansea, khoảng cách giữa Chelsea với hai đội bóng thành Manchester đã là 12 điểm. Villas-Boas vẫn cố nói cứng rằng so với tuần trước, khoảng cách giữa họ với ngôi đầu đã được thu hẹp (do Man City thua ở vòng này), nhưng nếu nhìn thẳng vào thực tế thì việc có tới 2 đội hơn Chelsea tới 12 điểm cũng có nghĩa là cơ hội để “The Blues” vươn lên ngôi đầu là gần như không còn tồn tại. Ngay cả vị trí thứ 3 họ cũng chưa chắc có được khi Tottenham tiếp tục thể hiện một phong độ ổn định. Khoảng cách lúc này giữa “Gà trống”, biệt danh của Tottenham, với Chelsea đã là 7 điểm. Có lẽ, mục tiêu thích hợp nhất với đội bóng do Villas-Boas dẫn dắt lúc này là giữ được vị trí thứ 4 trước sự đe dọa từ Liverpool và Arsenal.

Việc Chelsea coi như hết cơ hội vô địch cũng đồng nghĩa với việc cuộc đua Premier League giờ chỉ còn là chuyện giữa ba đội bóng, Man City, Man Utd và Tottenham. Tuy nhiên, xét về mọi yếu tố, có lẽ Tottenham nên hài lòng với vị trí thứ 3, còn ngai vàng vẫn là chuyện riêng của hai đội bóng thành Manchester. Sau khi M.U đánh bại Stoke và cân bằng điểm số với M.U, HLV Ferguson cũng nói rằng trận derby thành Manchester có thể là trận chung kết của mùa giải. Cùng chờ đợi ngày 28/4 vậy...

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN