Giải Mỹ mở rộng 2012: Djokovic vào bán kết

Giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ người Áchentina, Juan Martin del Potro, nhà ĐKVĐ Novak Djokovic (ảnh), đã lọt vào bán kết và tràn ngập cơ hội bảo vệ vương miện tại giải Mỹ mở rộng. Tay vợt người Xécbia đã không thua séc đấu nào tại giải Mỹ mở rộng 2012.


 

Djokovic đã thi đấu không tốt ở Wimbledon và Olympic London 2012. Không ít người đã nghi ngờ về phong độ và khả năng thành công của anh khi bước vào giải Mỹ mở rộng. Tuy nhiên, trên đất Mỹ, anh đã tỏ ra rất tự tin, càng đánh càng hay, càng vào sâu càng thể hiện được đẳng cấp và tài năng của mình.


Sự tự tin của Djokovic đã được thể hiện rất rõ trong chiến thắng trước del Porto, nhà vô địch Mỹ mở rộng 2009. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 liên tiếp mà tay vợt người Xécbia này có được trước đối thủ người Áchentina trên mặt sân cứng chỉ chưa đầy 1 tháng. Trước đó là tại giải Cincinnati Masters.


Dù lập được thành tích chưa thua séc nào cho đến khi lọt vào bán kết, Djokovic tỏ ra rất khiêm tốn, cho rằng mình "đã gặp chút may mắn, nhất là trong séc thứ 2". Trong khi đó, del Potro không khỏi hối tiếc khi để thua ở tứ kết nhưng anh cũng thừa nhận rằng Nole đã thi đấu quá tốt. "Tôi đáng lẽ phải giành được chiến thắng trong séc thứ 2. Tuy nhiên Nole đã chơi xuất sắc trong thời điểm quyết định. Anh ấy luôn thế. Chúc anh ấy thành công ở giải năm nay".


Tại vòng bán kết, Novak Djokovic sẽ phải đối mặt với tay vợt người Tây Ban Nha, David Ferrer. Ở trận tứ kết trước đó, Ferrer và Janko Tipsarevic đã cống hiến cho người hâm mộ trận đấu mãn nhãn. Cuộc chạm trán đó được đánh giá là một trong những trận đấu hay nhất tại giải đấu năm nay. Tipsarevic đã thi đấu ấn tượng để vươn lên dẫn 2 - 1 (6 - 3, 6 - 7 và 2 - 6) sau 3 séc đầu, song Ferrer đã vùng lên mạnh mẽ để giành phần thắng hai séc còn lại 6 - 3, 7 - 6 để kết thúc trận đấu sau 4 giờ 31 phút giao tranh.

 

Hạnh phúc sau trận đấu, Ferrer nghẹn ngào: “Tôi không có lời nào để diễn tả. Đây là một trận đấu đầy cảm xúc”. Chiến thắng này cũng giúp tay vợt số 5 thế giới này tiến sát hơn đến việc lần đầu tiên chơi 1 trận chung kết thuộc hệ thống Grand Slam. Giấc mơ sẽ thành hiện thực nếu anh đánh bại Nole ở trận bán kết 2 diễn ra trong ngày hôm nay.


Trận bán kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa Andy Murray và Tomas Berdych.


TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN