Giá vé chợ đen trận Việt Nam - Indonesia bị đẩy “trên trời”

Vé “chợ đen” của trận bán kết AFF Cup 2016 lượt về giữa Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình đã được đẩy lên gấp 6-7 lần.

Các phe vé bán ngay trong thời điểm hàng trăm người hâm mộ xếp hàng. Một cặp vé mệnh giá 150.000 đã được đẩy giá lên 1 - 1,2 triệu đồng, trong khi cặp vé có mệnh giá 600.000 đồng đã được “thổi” lên tới 2,2 triệu đồng, gấp hơn nhiều lần so với mệnh giá thực in trên vé. Càng gần sát đến giờ đóng cửa bán vé (dự kiến 17 giờ ngày 3/12), thị trường “chợ đen” càng sôi động. 

Bằng nhiều cách, dân phe vé đã có nhiều vé để bán lại.

Do số lượng vé đăng ký qua đường công văn là quá lớn, chạm mốc kỷ lục là 100.000 vé, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) buộc phải giảm số lượng vé bán trực tiếp từ 13.000 xuống còn 10.000 vé. Điều này khiến cho cơn sốt vé trận đấu này càng được đẩy lên cao trong ngày mở bán đầu tiên.

Vé có mệnh giá 300.000 đã bị đẩy lên mức 1,2 triệu.

Vé 150.000 đã được đẩy lên tới mức giá 700.000đ/vé.

Chứng kiến lời thách giá “trên trời”, nhiều người hâm mộ đã lắc đầu và chấp nhận xếp hàng để chờ may mắn đến lượt mua vé.

 

Theo người hâm mộ, đã lâu lắm rồi sân Mỹ Đình mới trở lại không khí sôi động như thế này. Nhiều người so sánh nó còn lớn hơn nhiều so với thời điểm bán vé trận giao hữu quốc tế giữa Việt Nam và Manchester City mùa hè năm ngoái. Cơn sốt vé là điều đã được dự báo từ trước, nhất là khi đội tuyển Việt Nam nhận được rất nhiều kỳ vọng của người hâm mộ.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) buộc phải giảm số lượng vé bán trực tiếp từ 13.000 xuống còn 10.000, khiến cho cơn sốt vé trận đấu được đẩy lên cao trong ngày mở bán đầu tiên.

Cũng như những trận đấu trước đó của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, vé xem thường được quan tâm đặc biệt trong ngày mở bán vé, vì thế vé “chợ đen” cũng được dịp đẩy giá lên cao. Trước nhu cầu mua dự đoán còn tiếp tục tăng, các phe vé rất nhiệt tình chèo kéo người có vé bán ra. Tuy nhiên, với mức giá mua khá thấp, chỉ vào khoảng 1,2 triệu cho một cặp vé có giá gốc là 400.000, không nhiều người xếp hàng từ sáng sớm để tâm tới những lời mời chào này. 


Kiên nhẫn bám trụ cho tới sát giờ đóng cửa bán vé.

Theo bạn Hà Liên, nữ sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm, ở trọ ở khu vực Mỹ Đình, dù nhà gần, đến sớm, các bạn vẫn phải thay phiên nhau xếp hàng để chờ mua vé. Tuy nhiên, sau khi ăn trưa quay lại, Hà Liên đã không thể tìm được bạn gái của mình giữa đám đông nhốn nháo, gọi điện máy tắt mà theo bạn nhiều khả năng chiếc điện thoại này đã “không cánh mà bay”.

 

Dân phe cũng đã “găm vé” để chờ đợi kết quả trận lượt đi trên đất Idonesia. Nếu có một kết quả thuận lợi cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, chắc chắn giá vé sẽ còn tăng lên rất nhiều.

 

Lê Sơn
Tâm điểm Mỹ Đình sôi động đến giờ trưa
Tâm điểm Mỹ Đình sôi động đến giờ trưa

Đến 12 giờ trưa 3/12, dù có rất đông lực lượng an ninh, bảo vệ của Ban tổ chức, nhưng hàng nghìn người xếp hàng mua vé trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình giữa tuyển Việt Nam - Indonesia vẫn chen lấn, xô đẩy nhau, tạo nên bầu không khí vô cùng căng thẳng trước khu vực SVĐ Mỹ Đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN