Futsal Việt “vượt vũ môn”?

Với những bước tiến đáng kể trong thời gian gần đây, futsal Việt Nam đang hy vọng có thể lên ngôi tại SEA Games và mơ giấc mơ mang tên World Cup.

 

Thành tích ấn tượng

 

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, futsal Việt Nam đã có những bước phát triển rõ rệt. Ngoài việc phong trào chơi futsal (bóng đá trong nhà) đang ngày càng được nhân rộng, thì các CLB và các đội tuyển futsal cũng đã ghi dấu ấn ở các sân chơi quốc tế. Uy tín của futsal Việt Nam đang dần được nâng cao trong khu vực Đông Nam Á, cũng như ở châu Á.

 

Futsal Việt Nam đã có cú huých về tâm lý qua giải quốc tế TP Hồ Chí Minh 2013. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

 

Tại 4 giải vô địch Đông Nam Á gần đây nhất, đội tuyển futsal nam Việt Nam luôn có mặt trong tốp 3 (2 ngôi á quân, 2 lần xếp thứ ba). Trong khi đó, đội tuyển futsal nữ thậm chí còn gây bất ngờ lớn khi vượt qua Thái Lan để lên ngôi vô địch Đông Nam Á năm 2013. Tại SEA Games 26, futsal đã đóng góp 2 huy chương Bạc cho đoàn thể thao Việt Nam, khi các đội tuyển nam và nữ của chúng ta chỉ chịu thua đối thủ mạnh nhất là Thái Lan ở trận chung kết.

 

Theo nhìn nhận của giới chuyên môn, dù đi sau các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á, nhưng futsal Việt Nam đến thời điểm này chỉ thua mỗi Thái Lan. Đội tuyển futsal nam Thái Lan hiện đã ở tầm thế giới (hạng 15 thế giới) và nằm trong tốp 3 châu Á, bên cạnh Nhật Bản và Iran.

 

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn futsal nam Việt Nam tham dự SEA Games 27, mới đây đã lạc quan: “Ở đấu trường Đông Nam Á, mục tiêu hiện tại của futsal Việt Nam là tiếp tục rút ngắn khoảng cách với Thái Lan. Ngoài ra, Việt Nam sẽ phấn đấu lọt vào tốp 4 châu Á, nghĩa là chỉ sau Nhật Bản, Thái Lan và Iran. Nếu làm được điều này, futsal Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ đến một vé tham dự World Cup 2016”.

 


Những ngày cuối tháng 11 vừa qua, futsal Việt Nam càng được biết đến nhiều hơn trên bình diện thế giới, sau khi thầy trò Sergio Gargelli gây ấn tượng mạnh tại giải futsal quốc tế TP Hồ Chí Minh 2013. Giải đấu này quy tụ những đội bóng hàng đầu thế giới: Brazil (đương kim vô địch thế giới), Nhật Bản (ĐKVĐ châu Á) và Thái Lan (ĐKVĐ Đông Nam Á). Tại đó, Việt Nam đã tạo nên một cơn “địa chấn” khi thắng Brazil 3-2, để giành hạng ba chung cuộc.

 


Mơ “Vàng” SEA Games

 


Công bằng mà nói, tại giải futsal quốc tế TP Hồ Chí Minh, Việt Nam có thể thắng Brazil là nhờ sự lỏng chân của đối thủ, bên cạnh tâm lý hưng phấn khi được đối mặt với một đối thủ cực mạnh, cộng với sự cổ vũ của khán giả nhà. Tuy nhiên, việc chỉ thua sát nút Nhật Bản 1-2 và thua kình địch Thái Lan 1-3 tại giải đã cho thấy sự tiến bộ trông thấy của thầy trò Gargelli. Còn nhớ, tại trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á 2012, Việt Nam đã thua người Thái tới 4-9. Vẫn tại giải này năm nay, Việt Nam tiếp tục thua Thái Lan 2-6 ở vòng bảng. Trong khi đó, ở trận chung kết SEA Games 26, Việt Nam đã thảm bại 3-8 trước Thái Lan.

 


Sau giải đấu tại TP Hồ Chí Minh, HLV Gargelli tuyên bố sẽ hướng tới HCV SEA Games 27. Theo nhà cầm quân người Italia, Thái Lan vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất ở môn futsal nam, nhưng khoảng cách giữa Việt Nam và đối thủ này đang được thu hẹp từng ngày. Thuận lợi cho Việt Nam là chúng ta bốc thăm vào bảng B, có sự góp mặt của Thái Lan và Lào. Nghĩa là Việt Nam đã chắc chắn tránh được Thái Lan ở bán kết. Cơ hội để thầy trò Gargelli tái đấu với Thái Lan tại chung kết là rất sáng sủa, bởi Việt Nam đều thắng 2 đối thủ tiềm năng ở bán kết (Indonesia và Malaysia, bảng A) trong các trận đối đầu gần đây.

 


Tương tự như vậy, trong số 5 đội tuyển futsal nữ tham dự SEA Games 27 (một bảng, đá vòng tròn tính điểm), đối thủ đáng gờm nhất của Việt Nam cũng là Thái Lan. Mặc dù vừa giành chức vô địch Đông Nam Á 2013, nhưng Việt Nam không thể quên 2 trận thua trước Thái Lan ở SEA Games 26, một ở vòng bảng (1-2) và một ở trận tranh HCV (2-4).

 


Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đua với Thái Lan, futsal nữ Việt Nam đã đi tập huấn tại Nhật Bản, từ ngày 16 - 30/11. Dưới sự dẫn dắt của một người Thái (HLV Rakphol Sainetngam), đội futsal nữ thậm chí còn đang được kỳ vọng lớn hơn các đồng nghiệp nam, trong nhiệm vụ mang HCV SEA Games đầu tiên về cho bóng đá trong nhà Việt Nam.

 

Bản thân cái tên futsal (bóng đá trong nhà) đã cho thấy sự khiêm tốn của bộ môn này so với bóng đá sân cỏ. Chơi trên một mặt sân nhỏ hẹp, với mỗi bên 5 cầu thủ, futsal không đòi hỏi quá nhiều về thể lực, chiến thuật và sự đầu tư như bóng đá thông thường. Đổi lại, futsal là sân chơi tôn vinh kỹ thuật, sự khéo léo, tốc độ và tư duy nhạy bén, rất phù hợp với thể trạng của người Việt Nam.

 


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN