Franck Ribery - Ông vua không ngai

Trong đêm Gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2013, những giọt nước mắt tuôn rơi của Cristiano Ronaldo đã thu hút mọi sự chú ý của giới mộ điệu. Bộ vest bảnh bao của Lionel Messi cũng trở nên lạc lõng. Lại càng ít người để ý tới Franck Ribery, chẳng có gì nổi bật về hình thức, nhưng đã có một năm thi đấu không thể chê vào đâu được.


Hai cái bóng khổng lồ


Khi cái tên Cristiano Ronaldo được xướng lên tại Nhà hát Opera ở Zurich (Thụy Sỹ) đêm 13/1 vừa qua, phản ứng của Ribery là hoàn toàn im lặng. Ngay cả vết sẹo dài trên mặt cầu thủ người Pháp cũng không giật giật như mỗi khi anh xúc động mạnh. Đó là một nỗi thất vọng ghê gớm, không phải vì sự ghen tỵ của Ribery đối với Ronaldo hay Messi, mà vì sự “bất công” mà nhiều người, trong đó có cả Chủ tịch UEFA Michel Platini, đã đề cập về cách thức bầu chọn Quả bóng vàng trong vài năm trở lại đây.


Ribery với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2013.


Một ngày sau lễ trao giải, Ribery mới chia sẻ với giới truyền thông: “Tất nhiên là tôi muốn giành Quả bóng vàng. Nhưng vậy đó. Tôi không biết mình có thể làm gì hơn nữa để có thể giành được nó. Dù sao, danh hiệu đó cũng không phải là mục đích cuối cùng của tôi. Bây giờ, tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu tiếp tục giành các danh hiệu với Bayern Munich và trở thành nhà vô địch thế giới cùng đội tuyển Pháp. Đó mới là điều quan trọng”.


Đúng là Ribery không thể làm gì hơn trong năm 2013 để hy vọng giành được Quả bóng vàng. Hãy thôi nói đến chuyện FIFA “cố tình” kéo dài thời gian bầu chọn nhằm “câu giờ” giúp Ronaldo. Thời gian nếu có sớm hơn vài ngày hay vài tuần, thì điều đó cũng chẳng thể làm thay đổi suy nghĩ của những người bỏ phiếu. Đơn giản bởi danh tiếng của Ronaldo và Messi vào thời điểm này là quá lớn, lấn át mọi thứ. Nếu không phải là Messi giành Quả bóng vàng, thì sẽ đến lượt Ronaldo. Thực tế cuộc bầu chọn lần này đã cho thấy điều đó: Ronaldo xếp thứ nhất, Messi thứ hai, rồi mới đến Ribery. Không riêng Ribery, mà trong thời kỳ hoàng kim của mình, Tây Ban Nha cũng không thể có một đại diện giành được Quả bóng vàng, dù Xavi Hernandez hay Andres Iniesta đều rất xứng đáng.


Anh góp công giúp đội tuyển Pháp có mặt tại VCK World Cup 2014.



“Tôi thất vọng vì trong suốt 50 năm qua, Quả bóng vàng luôn tôn vinh kết quả thi đấu và thành tích của cầu thủ trên sân cỏ. Nhưng bây giờ, người ta bị ảnh hưởng bởi giá trị của cầu thủ và đó chính là vấn đề. Năm tới, sẽ lại là Messi hoặc Ronaldo được tôn vinh. Trong 2 năm nữa, đó sẽ là Ronaldo hoặc Messi. 3 năm sau nữa là Messi hoặc Ronaldo…”, Chủ tịch UEFA Platini bày tỏ sự thất vọng về cuộc bầu chọn Quả bóng vàng hiện nay, kể từ thời điểm tạp chí France Football “bán cái” cho FIFA vào năm 2010.


Trên thực tế, kể từ năm 2008 đến nay, Quả bóng vàng đã không thoát khỏi tay Ronaldo (2008, 2013) và Messi (2009, 2010, 2011, 2012). Ngay cả Ronaldo cũng đã phải cay đắng chấp nhận bị cái bóng của Messi che phủ suốt 4 năm trước, bởi tính cách của anh không được lòng nhiều người. Những giọt nước mắt của Ronaldo khi nhận Quả bóng vàng mới đây đã cho thấy biết bao dồn nén của cầu thủ người Bồ Đào Nha.


Đá đâu, thắng đó


Dù sao, “cỗ máy ghi bàn” Ronaldo cuối cùng cũng đã được tôn vinh, ngay cả khi anh không một lần vô địch cùng với Real Madrid hay đội tuyển Bồ Đào Nha trong năm 2013. Điều này hoàn toàn trái ngược với Ribery: Số 7 của Bayern Munich và đội tuyển Pháp đã có một năm “đánh đâu, thắng đó”.


Tại Đức, Ribery vẫn được biết đến là một trong những cầu thủ hiếm hoi được gọi tên kèm với từ “Kaiser” (Hoàng đế), danh xưng vốn gắn liên với tên tuổi của huyền thoại Franz Beckenbauer. Ribery không phải là một “sát thủ” trong vùng cấm địa như Mario Mandzukic, cũng không có những pha bóng “thêu hoa, dệt gấm” như Arjen Robben, nhưng anh lại giống như một động cơ hạng nặng, luôn thúc đẩy các đồng đội tại Bayern tiến lên phía trước. Ở Ribery có khát khao chơi bóng và cống hiến, có niềm hạnh phúc khi kiến tạo bàn thắng cho các đồng đội.


Trong một tập thể bùng nổ, năm qua, Ribery đã giành được gần như tất cả mọi danh hiệu cùng Bayern: Vô địch Bundesliga, vô địch Cúp quốc gia Đức, vô địch UEFA Champions League, vô địch Siêu Cúp châu Âu và gần nhất là vô địch Cúp thế giới các CLB. Thất bại duy nhất của Ribery là trong trận Siêu Cúp quốc gia Đức trước Borussia Dortmund (2-4). Với một bảng thành tích như vậy, không ngạc nhiên khi tiền vệ này đã được UEFA tôn vinh là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2013.


Nhưng Ribery không chỉ tỏa sáng trong màu áo Bayern. Năm qua cũng là quãng thời gian ngọt ngào của anh với đội tuyển Pháp. Trong giai đoạn bóng đá Pháp vẫn đang vật lộn để tìm lại hình bóng của chính mình thuở nào, Ribery là một trong số ít cầu thủ vẫn duy trì được phong độ ổn định kể từ thời World Cup 2006. Với 6 bàn thắng và vô khối đường chuyền quyết định, Ribery hiển nhiên là cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình “Gà trống Gaulois” kể từ khi HLV Didier Deschamps tiếp quản chiếc ghế của Laurent Blanc sau Euro 2012. Nếu như không có Ribery và một màn trình diễn bùng nổ tại Stade de France trước Ukraine, người Pháp có lẽ đã phải ngậm ngùi ngồi nhà xem World Cup 2014 qua truyền hình.


Mặc dù vậy, có một thực tế mà chính Ribery đã phải thừa nhận là anh không được lòng người hâm mộ Pháp giống như những gì diễn ra tại Đức. Điều này xuất phát từ thành tích sa sút của đội bóng áo lam trong khoảng một thập kỷ trở lại đây. Người Pháp cũng chưa tha thứ cho Ribery và các đồng đội trong vụ nổi loạn tại Knysna (Nam Phi), trong thời gian tham dự World Cup 2010. Đặc biệt, hình ảnh của Ribery còn trở nên xấu xí hơn trong mắt giới mộ điệu, khi anh cùng với bạn thân, tiền đạo Karim Benzema (Real Madrid), dính vào scandal mua dâm trẻ vị thành niên bị tố giác ngay trước thềm World Cup 2010 và hiện vẫn đang trong quá trình xét xử.

Trong cuộc bầu chọn của tờ L’Equipe, Ribery chỉ xếp thứ 4 trong danh sách các vận động viên Pháp xuất sắc nhất năm 2013, sau Tony Parker (đội trưởng đội tuyển bóng rổ Pháp vô địch châu Âu), Teddy Riner (6 lần vô địch thế giới môn judo) và Teddy Tamgho (nhà vô địch thế giới nội dung nhảy ba bước, với một cú nhảy hơn 18 m).


Để có thể hàn gắn vết thương lòng này, Ribery có lẽ cần phải cùng đội tuyển Pháp giành chức vô địch thế giới tại Brazil mùa hè năm nay. Tuy nhiên, đây lại là một nhiệm vụ quá khó so với thực lực của đội bóng áo lam, nếu không muốn nói là “bất khả thi”. Đối với Bayern, một mùa giải lịch sử như năm vừa qua cũng khó có thể lặp lại lần thứ hai liên tiếp. Ở tuổi 30, Ribery có lẽ đã đánh mất cơ hội thuận lợi nhất để được lưu danh trong cuốn sử Quả bóng vàng mà bất cứ cầu thủ nào cũng thèm muốn.


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN