Federer và “hoàng hôn” của sự nghiệp

Khi trận tứ kết giữa Roger Federer (ảnh) và Jo - Wilfried Tsonga kết thúc thì hoàng hôn cũng đổ xuống sân trung tâm. Và đó cũng là ánh hoảng hôn trong sự nghiệp của Roger Federer, người sẽ 30 tuổi vào ngày 30/8 tới.

Ảnh: AFP-TTXVN


Trong trận đấu trên, dù đã thắng hai séc đầu tiên, nhưng Federer đã để thua ngược trước Tsonga với các tỷ số 3 - 6, 6 - 7 (3), 6 - 4, 6 - 4, 6 - 4, một thất bại mà người ta thấy rõ dấu hiệu tuổi tác đã ảnh hưởng đến anh tới mức nào.

Trong quá khứ, tay vợt người Thụy Sĩ chưa bao giờ để thua khi dẫn trước đối thủ trước 2 séc trong các giải thuộc hệ thống Grand Slam, với thành tích 178 - 0. Tuy nhiên, thành tích đó của "ông vua Grand Slam" giờ đã thành 178 - 1. Sức trẻ của Tsonga đã xô đổ tất cả những rào cản của lịch sử.

Trong cả 3 séc đấu sau đó, Federer đã không thể vô hiệu hóa các pha giao bóng của đối thủ, đồng thời di chuyển khá chậm chạp trong những tình huống dồn bóng về cuối 2 góc sân, để rồi chấp nhận thua cả 3 séc đấu với cùng tỷ số 6 - 4. Đây cũng là lần đầu tiên Federer không thể vào đến bán kết tại cùng một giải Grand Slam trong 2 năm liên tiếp, trước đó là tại Roland Garros vào các năm 2003 và 2004. "Tôi đã thi đấu hết sức mình nhưng mọi thứ sẽ trở nên khác biệt khi bạn nhiều tuổi hơn", Federer buồn bã nói.

Với việc Federer không thể lọt vào bán kết, Wimbledon năm nay đã không thể đi vào lịch sử khi lần đầu tiên kể từ năm 1995 có 4 tay vợt hàng đầu thế giới cùng lọt vào bán kết, cũng như lặp lại điều tương tự đã xảy ra tại Roland Garros vừa qua. Ba tay vợt trong tốp 4 còn lại gồm Rafael Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray đều đã vượt qua vòng tứ kết khi giành chiến thắng lần lượt trước Mardy Fish, Feliciano Lopez và Bernard Tomic.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN