EURO 2012 Lượt trận thứ hai bảng C: Ailen rời cuộc chơi, Italia thấp thỏm

Đến lượt trận thứ hai ở bảng đấu thứ ba này, EURO 2012 đã có lời chia tay buồn đầu tiên và đó là CH Ailen. Thất bại tan nát 0-4 trước Tây Ban Nha khiến họ vẫn chưa có điểm nào và chắc chắn bị loại. Trong khi đó, một chút bất ngờ xảy ra khi Crôatia kiên cường giành lại 1 điểm từ Italia trong thế bị dẫn trước.

Cầm hòa Tây Ban Nha 1-1 ở lượt đầu, Italia hoàn toàn tự tin bước vào trận đấu với Crôatia. Một chiến thắng là mục tiêu của Azzurri để có quyền tự quyết trong tay khi tiến gần hơn tới tứ kết. Trong khi đó, SVĐ Municipal ở thành phố Poznan, Ba Lan như biến thành "sân nhà" của Crôatia khi có tới 15.000 CĐV nước này đổ về đây. Họ chờ đợi Crôatia sẽ tiếp tục có được màn trình diễn ấn tượng như chiến thắng trước CH Ailen.

Tuy nhiên, 45 phút đầu tiên, những khán đài rực màu đỏ trắng bàn cờ đó phải câm lặng khi trên sân là thế trận hoàn toàn một chiều. Không có thay đổi nào so với trận gặp Tây Ban Nha song sơ đồ 3-5-2 của Italia lần này mang cách tiếp cận khác hẳn. Họ không tập trung tối đa cho phòng ngự từ xa mà chủ động gia tăng sức ép ngay từ đầu.


Một pha trong trận đấu giữa Ailen và Tây Ban Nha. Ảnh:AFP/ TTXVN.


 

Vẫn được đá chính dù thể hiện kém cỏi trước Tây Ban Nha, "ngựa chứng" Mario Balotelli dường như quyết tập trung hơn và ngay phút thứ 3 đã có pha dứt điểm uy hiếp khung thành Crôatia. Sau đó là không ít cơ hội khác cho Balotelli, Claudio Marschisio, Antonio Cassano nhưng hoặc không chuẩn xác hoặc không hạ được thủ môn Stipe Pletikosa chơi đầy tập trung. Đáng chú ý nhất là phút 37, Pletikosa có liên tiếp hai pha lăn xả cùng thân người cứu thua cho Crôatia.

Nhưng hai phút sau đó, Pletikosa bất lực trước cú sút phạt trực tiếp ngoạn mục của Andrea Pirlo. Đã 33 tuổi song lão tướng này vẫn chứng tỏ được rằng anh là một trong tiền vệ hay nhất ở EURO năm nay. Piếclô kiến tạo bàn thắng của Italia trước Tây Ban Nha và lần này anh trực tiếp lập công trong tình huống đá phạt thành bàn đầu tiên của EURO 2012. Kết quả đó hoàn toàn hợp lý cho hiệp 1 mà Italia lấn át hoàn toàn. Thậm chí, một bàn còn là quá ít so với những cơ hội họ tạo được.

Với thế trận lẫn bàn mở tỷ số đó, những tưởng Azzurri sẽ dễ dàng giải quyết hiệp đấu còn lại. Nhưng trong khi tiếp tục phung phí cơ hội, họ đã phải trả giá đắt cho một sai lầm phòng ngự ở phút 72. Crôatia vẫn trung thành với phong cách tấn công biên của mình và trong một tình huống xuất phát từ cánh trái, Ivan Strinic tạt bổng vào vòng cấm địa. Hậu vệ Giorgio Chiellini nhận định sai điểm rơi, để bóng đến chân Mario Mandzukic. Không bỏ lỡ thời cơ, tiền đạo này khống chế rồi tung ra cú sút búa bổ dội cột dọc vào lưới khiến Gianluigi Buffon cũng phải chào thua. Đây là bàn thứ ba của Mandukích ở EURO 2012 và đầy ý nghĩa khi nó giúp Crôatia có được 1 điểm quan trọng.


Nếu như Mandukích đem đến niềm vui vỡ òa cho Crôatia thì đây lại là một đòn đau đối với Italia. Họ đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc và lần thứ hai ở EURO năm nay, Italia vứt đi lợi thế dẫn trước. Họ đang tự đẩy mình vào thế khó. Ở lượt cuối, Italia không chỉ cần thắng CH Ailen mà còn phải chờ đợi kết quả cặp đấu Tây Ban Nha-Crôatia diễn ra theo hướng có lợi cho họ.

Ở trận đấu diễn ra muộn hơn, Tây Ban Nha đã không mấy khó khăn kiếm được 3 điểm từ CH Ailen. Sau trận hòa Italia, HLV Vicente del Bosque đã điều chỉnh đội hình khi gặp đối thủ yếu nhất bảng. Không còn sơ đồ 4-6-0 không tiền đạo thực thụ nữa với việc chân sút Fernando Torres được tung vào sân ngay từ đầu thay thế Cesc Fabregas.

Chỉ cần 4 phút, Torres đã chứng minh quyết định đó hoàn toàn chính xác bằng pha dứt điểm mạnh mẽ trong lúc hàng phòng ngự Ailen có phần chưa nhập cuộc. Trận thứ hai liên tiếp, Ailen thủng lưới ngay sau vài phút thi đấu. Nhưng sau đó, họ đã chủ động lùi đội hình và chống trả khá tốt trước những đợt tấn công liên tiếp của Tây Ban Nha. Suốt hiệp đấu đầu tiên, bóng lăn chủ yếu trong chân các nghệ sĩ đấu bò tót và thế trận cũng nằm trong tầm kiểm soát của họ. Tuy nhiên, Tây Ban Nha không có thêm màn ăn mừng nào dù không ít cơ hội được tạo ra.

Kịch bản hiệp 2 diễn ra tương tự khi chỉ cần 3 phút đầu, bàn thắng thứ hai đã đến mà lần này người lập công là tiền vệ David Silva bằng một pha xử lý tinh tế trước đám đông hậu vệ Ailen. Đây cũng là kết quả của một loạt đợt tấn công mạnh mẽ mà Tây Ban Nha sớm phát động ngay sau giờ nghỉ. Đến lúc này, mọi chuyện coi như đã an bài.

Tây Ban Nha thoải mái phô diễn lối chơi quyến rũ tiqui-taka với những đường chuyền cự li ngắn, phối hợp nhuần nhuyễn. Bàn thắng thứ hai của Torres ở phút 70 cùng bàn ấn định tỷ số của Fabregas (vào thay Torres) ở phút 82 đến như điều tất yếu và chỉ có ý nghĩa làm nỗi đau của Ailen thêm dài.

Như vậy, sau lượt trận thứ hai, trật tự ở bảng C như sau: Tây Ban Nha dẫn đầu với 4 điểm, Crôatia cũng được 4 điểm trong khi Italia mới có 2 điểm còn Ailen trắng tay. Ở lượt trận cuối diễn ra rạng sáng 19/6 (theo giờ Việt Nam), Italia sẽ gặp Ailen còn Tây Ban Nha đụng độ Crôatia.

TTXVN/ Tin Tức

EURO 2012, Lượt trận thứ hai Bảng D Anh-Thụy Điển: Định đoạt số phận
EURO 2012, Lượt trận thứ hai Bảng D Anh-Thụy Điển: Định đoạt số phận

Với phong độ thi đấu chật vật, đội tuyển Anh sẽ tiếp một đội tuyển Thụy Điển đang rất khát điểm sau trận thua đầu tiên. Đây sẽ là trận đấu hấp dẫn và kết quả của nó có thể sẽ khiến cục diện bảng đấu này được an bài.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN