EURO 2012 chính thức khai mạc: Liệu có cú sốc?

Trái bóng Tango sẽ chính thức lăn từ đêm nay, với hai trận đấu ở bảng A, bảng đấu có tới 3 đội bóng Đông Âu. Trong số này, sức ép dành cho Ba Lan là lớn nhất, không chỉ vì họ là đồng chủ nhà, mà còn bởi họ sẽ đối đầu với Hy Lạp.


 

Hy Lạp liệu có tạo nên bất ngờ như mùa giải 2004? Ảnh:  AFP/ TTXVN

 

Năm 2004, Hy Lạp cũng đá trận mở màn với đội chủ nhà của kỳ EURO năm đó là Bồ Đào Nha. Và khi ấy, đội bóng đến từ xứ sở các vị thần đã làm nên cú sốc khi quật ngã Bồ Đào Nha 2-1, để rồi viết nên câu chuyện cổ tích khi đi thẳng tới chức vô địch. Ba Lan là đội bóng đã có sự chuẩn bị ấn tượng nhất khi họ giành trọn 3 chiến thắng, thậm chí không để thủng lưới bàn nào. Dưới sự dìu dắt của HLV Franciszek Smuda, Ba Lan trong hai năm gần đây có nhiều tiến bộ. Lukasz Piszczek, Jakub Blaszczykowski và Robert Lewandowski - bộ ba này tạo nên chiếc xương sống giúp Dortmund bảo vệ thành công chức vô địch Bundesliga, giờ đây tiếp tục là niềm hy vọng của Ba Lan. Bên cạnh đó, còn có thể kể đến Wojciech Szczesny - thủ thành trẻ này chính là điểm sáng nhất nơi hàng thủ của đội đồng chủ nhà.


Đối mặt với Hy Lạp rõ ràng là một thử thách lớn, nhưng nên nhớ rằng trong 7 lần đối đầu gần đây, Ba Lan đã giành đến 5 chiến thắng và chỉ 1 lần duy nhất thất bại. Hơn nữa, tại EURO lần này, Ba Lan lại là đội chủ nhà - nơi luôn được xem là “tử địa” với Hy Lạp. Sẽ chẳng có bất ngờ nếu Ba Lan giành thêm 1 chiến thắng. Còn với Hy Lạp, đến với EURO 2012, họ cũng chẳng có nhiều thay đổi, thậm chí còn không có được dàn cầu thủ chất lượng so với 8 năm về trước khi viết nên câu chuyện cổ tích tại Bồ Đào Nha. “Vũ khí” mà họ mang đến Ba Lan và Ucraina lần này vẫn sẽ là bản lĩnh và kinh nghiệm. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp Hy Lạp. Ở vòng loại, họ đã bất bại với 7 thắng và 3 hòa, vượt mặt cả Croatia để đoạt suất vào thẳng vòng chung kết EURO. Thành tích trên sẽ là động lực lớn để thầy trò HLV Fernando Santos tự tin bước vào trận đấu này.


Cặp đấu còn lại của bảng A giữa Nga và CH Séc cũng nhận được sự chú ý rất lớn, đặc biệt là đội tuyển Nga, những người vừa làm nên chiến tích hạ Italia đến 3-0 trên đất Thụy Sĩ ở loạt trận giao hữu chuẩn bị cho EURO 2012. Đến với vòng chung kết lần này, HLV Dick Advocaat đang kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Nga tái lập thành tích 4 năm về trước, vào bán kết EURO 2008. Trong tay HLV Advocaat không thiếu những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Igor Akinfeev, Yuri Zhirkov, Pavel Pogrebnyak hay Andrey Arshavi... hay có thể kể đến tiền vệ trẻ Alan Dzagoev. Dù mới 21 tuổi nhưng Dzagoev có vai trò đặc biệt quan trọng bởi anh là cầu thủ dẫn dắt lối chơi, người kiến tạo và thiết lập tốc độ các cuộc tấn công của Nga.


Trong khi đó, CH Séc của HLV Michal Bilek sẽ dựa vào những cựu binh đã nhiều năm chinh chiến như thủ môn Petr Cech, các tiền vệ Tomas Rosicky, Jaroslav Plasil và tiền đạo Milan Baros. EURO 2012 có thể coi là giải đấu cuối cùng của một thế hệ cầu thủ khá thành danh. Đối mặt với "Gấu Nga", CH Séc khó mà lựa chọn lối chơi đôi công vì thủ môn Cech là ngôi sao đẳng cấp thế giới hiếm hoi trong đội hình, trong khi một mình Rosicky là chưa đủ.


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN