Đứt mạch thắng, Đà Nẵng kém vui

Trong ngày thành phố Đà Nẵng kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng, niềm vui của người hâm mộ sông Hàn đã không trọn vẹn, khi đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức bị XM Xuân Thành Sài Gòn cầm chân 0-0 tại sân Chi Lăng trong trận đấu sớm nhất vòng 3 V-League.


SHB Đà Nẵng đã chơi áp đảo XMXT Sài Gòn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Rất nhiều cơ hội đã được các cầu thủ chủ nhà tạo ra. Tuy nhiên, phần vì các chân sút hàng đầu của họ là Gaston Merlo, Danny David hay Quốc Anh dứt điểm thiếu hiệu quả, phần vì thủ môn Tấn Trường của XMXT Sài Gòn đã có một ngày thi đấu tập trung, mành lưới của đội khách đã được giữ nguyên trong suốt 90 phút.


Tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu này xảy ra ở cuối hiệp 1. Tiền vệ Đoàn Việt Cường của XMXT Sài Gòn đã phản ứng thái quá đối với quyết định của trọng tài Nguyễn Văn Kiên. Anh lấy ngực đẩy, đồng thời có những lời lẽ xúc phạm trọng tài. Sau khi bị truất quyền thi đấu, Việt Cường còn có ý định gây gổ với trọng tài Kiên, nhưng rất may là đồng đội đã kịp thời can ngăn.


Không thể giành 3 điểm trước 10 cầu thủ XMXT Sài Gòn, SHB Đà Nẵng đã chấm dứt mạch trận thắng ở con số 6 (mọi đấu trường). Mặc dù vậy, họ vẫn tạm thời vượt lên dẫn đầu V-League với 7 điểm.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN