Đường tới Luân Đôn

Sau SEA Games 26, Thể thao Việt Nam lại tích cực chuẩn bị cho vòng loại Olympic tại Luân Đôn diễn ra vào năm sau.

Có thể nói, một trong những điểm sáng của thể thao Việt Nam ở thời điểm này là vận động viên thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh. Với tấm HCĐ ở giải vô địch thế giới, cô gái người Hải Phòng đã chính thức giành vé tham dự vòng chung kết Olympic 2012. Sau 3 tấm HCV ở SEA Games 26, Hà Thanh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua vận động viên nước chủ nhà để giành HCV tại giải thể dục dụng cụ Toyota Cup 2011 vừa kết thúc tại Nhật Bản. Ở nội dung nhảy ngựa, dù phải đương đầu với 2 đối thủ được đánh giá rất cao là Anja Rheinbay (Đức) và Á quân ASIAD 16, Rie Tanaka của nước chủ nhà, nhưng Hà Thanh vẫn bình tĩnh, tự tin, thực hiện thành công nhiều động tác khó và giành tấm HCV xứng đáng ở nội dung nhảy ngựa với số điểm 14.300. Số điểm trên tuy chưa cao bằng thành tích mà cô giành Huy chương đồng ở giải vô địch thế giới (14.666 điểm), nhưng nó là động lực giúp Hà Thanh tự tin, sẵn sàng bước vào một sân chơi lớn – sân chơi Olympic.

Phan Thị Hà Thanh - niềm hy vọng của Thể thao Việt Nam tại đấu trường Olympic. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Taekwondo, môn mà Thể thao Việt Nam cũng đặt nhiều hy vọng ở Olympic Luân Đôn khi có tới 3 vận động viên đã giành vé chính thức là Chu Hoàng Diệu Linh (67 kg nữ), Lê Huỳnh Châu (48 kg nam) và Văn Ngọc Tú (48 kg nữ). Để đến được vòng chung kết Olympic, cả Diệu Linh, Huỳnh Châu đều phải tham dự vòng loại Olympic khu vực châu Á tại Băngcốc (Thái Lan). Ở hạng cân 58 kg của Huỳnh Châu có tổng số 16 võ sĩ tranh tài, với nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới như: Wei Chen Yang (Đài Loan, Trung Quốc, hạng 10 thế giới), John Paul (Philíppin, hạng 18 thế giới)… nên cơ hội để Huỳnh Châu vào tới trận chung kết là hết sức khó khăn. Đúng như dự đoán, dù đang có phong độ rất ổn định, nhưng võ sĩ người TP Hồ Chí Minh cũng chỉ vào tới vòng bán kết. Dù vậy, cơ hội giành vé tham dự Olympic 2012 chưa hết, bởi nếu chiến thắng trong trận tranh Huy chương đồng, Huỳnh Châu cũng sẽ hoàn thành mục tiêu. Điều gì đến rồi sẽ phải đến. Với tâm lý thoải mái, Huỳnh Châu đã giành thắng lợi trước võ sĩ người Malaixia, Chong Ryan trong trận tranh Huy chương đồng. Thành tích này vừa đủ để Huỳnh Châu có được tấm vé tới Luân Đôn vào năm sau. Còn cuộc đua tranh của võ sĩ Chu Hoàng Diệu Linh được xem là nhẹ nhàng hơn, khi ở hạng cân 67 kg chỉ có 8 võ sĩ tranh tài. Trong các đối thủ của Diệu Linh, đáng chú ý có võ sĩ người Cadắcxtan - Gulanafis (hạng 15 thế giới). Với quyết tâm cao, võ sỹ 17 tuổi Chu Hoàng Diệu Linh đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để góp mặt tại chung kết gặp Sousan (Iran). Theo điều lệ, việc giành HCĐ tại giải lần này cũng có nghĩa sẽ chính thức có 1 tấm vé lọt qua vòng loại Olympic 2012. Như vậy, với việc vào đến trận chung kết, Diệu Linh đã mang về tấm vé tham dự Thế vận hội đầu tiên cho teakwondo Việt Nam.

Gương mặt sáng giá, cũng là niềm hy vọng của Thể thao Việt Nam tại Olympic Luân Đôn 2012, đó là “kình ngư” trẻ người Đà Nẵng Hoàng Quý Phước. Anh là vận động viên bơi lội Việt Nam đầu tiên đoạt vé dự Olympic Luân Đôn sau thành tích ấn tượng tại giải bơi Malaixia mở rộng. Tại giải này, Phước đã đạt thành tích 53,56 giây ở cự ly 100m bướm nam. Thành tích này không chỉ thừa điều kiện để Phước bước vào Giải bơi lội vô địch thế giới tại Trung Quốc, mà còn giúp vận động viên này đủ tiêu chuẩn để tham dự Olympic Luân Đôn 2012.

Từ nay tới tháng 6, tức là tới vòng chung kết Olympic Luân Đôn, Thể thao Việt Nam sẽ có thêm 2 suất từ môn cử tạ và cầu lông. Theo quy định của Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF), số suất tham dự Olympic dựa trên thứ hạng của mỗi quốc gia trong bảng tổng sắp vòng loại thế giới và châu lục. Để chuẩn bị cho Olympic Luân Đôn 2012, cả Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn đều được đầu tư ở hạng cân 56kg. Trong thời gian tập luyện, lực sỹ nào có thành tích ổn định sẽ được tuyển chọn đăng ký tranh tài. Việc tập huấn và thi đấu quốc tế của hai vận động viên nói trên cũng được ấn định với sự theo dõi sát sao của giới chuyên môn.

Với môn cầu lông, theo quy định của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF), suất dự Olympic cũng dựa trên thứ hạng của các tay vợt. Hiện tại tay vợt Nguyễn Tiến Minh đang xếp thứ 7 thế giới, và nếu thứ hạng trên được duy trì thì Tiến Minh chắc chắn giành vé dự Olympic Luân Đôn.

Đường tới Olympic Luân Đôn của Thể thao Việt Nam còn đặt nhiều kỳ vọng vào các môn điền kinh, vật, quyền anh, judo..., đặc biệt là ở môn điền kinh, với hai gương mặt xuất sắc là Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương. Dù tại SEA Games 26 mới đây, thành tích của hai vận động viên này chưa đạt chuẩn để tham dự Olympic, nhưng với kế hoạch tập huấn chu đáo, hy vọng, hai “nữ hoàng tốc độ” của Việt Nam sẽ được thể hiện mình ở đấu trường Olympic.

Yến Nhi

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN