Đức thêm một lần khóc hận trước Italia

Như vậy là thêm một lần nữa Đức lại “ôm hận” trước Italia. Cuộc cách mạng cho tuyển Đức của HLV Joachim Loew vẫn chưa giành được “quả ngọt”. Dù vậy, lối chơi tấn công cống hiến của Đức ở EURO 2012 vẫn xứng đáng nhận được những ngợi khen.

 

Đúng với nhận định của giới chuyên gia, trận đấu giữa Đức và Italia xứng đáng là một trong những trận đấu hay nhất của EURO 2012 khi hai đội chọn lối chơi tấn công ngay từ những phút đầu trận.


So với những trận đấu trước, Italia vẫn trung thành với sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 với cặp tiền đạo chơi cao nhất là Mario Balotelli và Antonio Cassano; còn Đức, Joachim Loew lại gây bất ngờ khi tin dùng trở lại cặp tiền đạo Lukas Podolski và Mario Gomez.


 

Nỗi buồn của trung vệ Mesut Ozil, đội tuyển Đức, sau thất bại ngày 28/6 tại Warsaw, Ba Lan. Ảnh AFP-TTXVN


 

Với dàn cầu thủ được đánh giá cao hơn, Đức nhập cuộc lấn át Italia. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đã được tạo ra khi Sami Khedira nhanh chân dứt điểm từ quả đá phạt góc của đồng đội. May cho Italia, Andrea Pirlo đã kịp thời cản phá bóng ngay trước vạch vôi. Có thể nói, đây chính là pha bóng bước ngoặt của trận đấu, dù khi đó đồng hồ mới điểm sang phút thứ 5.


Thời gian từ từ trôi đi trong ưu thế của Đức ở tuyến giữa nhưng trước một đội bóng có thừa kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao như Italia, đôi khi chỉ cần một nửa cơ hội là bàn thắng sẽ đến. Phút thứ 20, tận dụng sự chủ quan của các hậu vệ Đức, Antonio Cassano xử lý bóng tinh quái bên biên trái rồi chuyền như đặt cho Balotelli băng vào đánh đầu tung lưới thủ môn Manuel Neuer.


Với lợi thế dẫn bàn trước, Italia tiếp tục triển khai lối đá chắc chắn ở tuyến giữa và chờ đợi những khoảng trống xuất hiện do đội hình của Đức buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn san hòa. Điều gì đến cũng đã phải đến ở phút thứ 37, một đường chuyền vượt tuyến mẫu mực của Riccardo Montolivo, Balotelli đã khôn ngoan phá bẫy việt vị của Đức để băng xuống đối mặt với thủ môn Neuer rồi tung ra một cú sút đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Italia.


Hai bàn thắng khi trận đấu mới diễn ra được 40 phút, Italia đã tạo ra được một cú sốc thực sự cho người Đức. Không được đánh giá cao bằng đối thủ nhưng nhờ đấu pháp hợp lý cùng những tình huống tỏa sáng của các cá nhân, Italia đã có được lợi thế lớn sau khi hiệp 1 kết thúc. Trong khi đó, HLV Joachim Loew buộc phải thay hai cầu thủ tấn công chơi mờ nhạt trong 45 phút đầu tiên là Lukas Podolski và Mario Gomez ra để đưa vào sân Marco Reus và Miroslav Klose.


Nhờ những điều chỉnh về nhân sự, Đức đã chơi khá khoáng đạt trong những phút đầu của hiệp 2 khi tiền đạo trẻ Roi khai thác rất tốt vị trí của hậu vệ cánh trái Giorgio Chiellini. Sóng gió liên tục ập đến với khung thành của Gianluigi Buffon song bên ngoài sân, HLV Cesare Prandelli cũng đã nhìn ra vấn đề. Ngay lập tức, Cassano được cho ra nghỉ để Alessandro Diamanti vào củng cố hành lang cánh trái. Từ điểu chỉnh chiến thuật này, Italia đã bịt được lỗ hổng bên cánh vì cách đá của Diamanti gây ra rất nhiều khó khăn cho Jerome Boateng.


Bị đối phương “đọc bài”, sức tấn công của Đức suy giảm rõ rệt, trong khi Italia càng đá càng tỉnh táo. Nếu may mắn hơn, đội bóng của HLV Prandelli đã ghi thêm được không chỉ một mà hai bàn thắng trong những phút cuối trận. Cơ hội liên tục được tạo ra cho Antonio Di Natale rồi Claudio Marchisio song đáng tiếc cho Italia, thần may mắn dường như không đứng cùng họ trong những tình huống này.


Khi mà Italia phung phí những cơ hội ngon ăn thì Đức phải cố gắng lắm mới tạo ra được một số cơ hội đáng chú ý. Song phải tới khi hậu vệ phải Federico Balzaretti để bóng chạm tay trong vòng cấm, Metsu Ozil mới cơ hội ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trên chấm 11m. Tuy nhiên, bàn thắng của Đức được ghi ở phút thứ 91 và dù trận đấu được bù giờ bốn phút song Italia có đủ kinh nghiệm để “lái” trận đấu về đích an toàn.


Như vậy là thêm một lần nữa Đức lại “ôm hận” trước Italia. Cuộc cách mạng cho tuyển Đức của HLV Joachim Loew vẫn chưa giành được “quả ngọt”. Những cầu thủ tài năng như Philipp Lahm, Podolski hay Klose sẽ phải đợi thêm hai năm nữa để chinh phục World Cup 2014. Dù vậy, lối chơi tấn công cống hiến của Đức ở EURO 2012 vẫn xứng đáng nhận được những ngợi khen.


Còn với Italia, công đầu trong chiến công phải ghi nhận tài năng của chiến lược gia Prandelli. Bỏ qua những chê bai nhằm vào các cầu thủ “lắm tài, nhiều tật” như Balotelli hay Cassano, cựu HLV của Fiorentina đã phát huy tối đa khả năng của từng cầu thủ để rồi tập hợp lại thành sức mạnh cho tuyển Italia. Sau sáu năm, Italia lại một lần nữa hiên ngang vào chung kết trong nỗi buồn của người Đức. 

ANH HIỂN 

“Nóng” trận Đức - Italia

Trước trận đấu Đức-Italia sáng 29/6 tại Vácxava, tiền đạo nổi tiếng của "Cỗ xe tăng", Lukas Podolsky, cho rằng, đã đến lúc Đức phải chấm dứt chuỗi trận "không may" khi đón tiếp các tuyển thủ từ bán đảo Apenin.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN