Đức chỉ cách Euro 2012 một bước chân

Trừ khi xảy ra một điều gì đó thật bất ngờ, nếu không Đức sẽ là đội đầu tiên giành quyền vào chơi vòng chung kết Euro 2012, sẽ diễn ra ở Ba Lan và Ucraina vào mùa hè năm sau. Đội bóng của Joachim Loew, sau chiến thắng trước Adécbaigian do người đồng hương Berti Vogts dẫn dắt, đã hơn đội xếp thứ 2 trong bảng tới 10 điểm.

Gomez ghi bàn nâng tỷ số cho “cỗ xe tăng” Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Đến Bacu với một đội hình bị tàn phá nặng nề vì chấn thương, song Đức vẫn dễ dàng khuất phục đội chủ nhà Adécbaigian với tỉ số 3-1, nhờ sở hữu một lực lượng trẻ quá hùng hậu. Người già nhất trên sân là đội trưởng Philipp Lahm chỉ mới 27 tuổi. Sau nửa giờ thi đấu, Đức đã vươn lên dẫn trước 1-0 sau một pha dứt điểm chính xác của Mesut Oezil. Không lâu sau, tiền vệ đang khoác áo Real Madrid lại trở thành người kiến tạo khi có một đường tạt bóng đẹp để Mario Gomez nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thắng này là pha lập công thứ 4 trong 3 trận gần nhất với đội tuyển Đức của Gomez, Vua phá lưới Bundesliga mùa vừa rồi với 28 bàn thắng.

Adécbaigian, đội đang đứng bét bảng A trước vòng đấu này, gỡ được một bàn danh dự ở phút 89. Nhưng trong thời gian đá bù giờ, cầu thủ dự bị Andre Schuerrle đã có pha lập công đầu tiên trong màu áo đội tuyển, ấn định chiến thắng 3-1 cho Đức. Với chiến thắng này, chiến thắng thứ 7 trong 7 trận vòng loại, Đức đã hơn đội thứ hai là Bỉ tới 10 điểm. Chỉ cần đánh bại Áo trong trận đấu trên sân nhà vào ngày 2/9 tới đây, thầy trò Loew sẽ chắc chắn có vé dự Euro 2012. Ở chiều ngược lại, Berti Vogts đang phải chịu một áp lực rất nặng nề từ dư luận Adécbaigian, những người liên tục lăng mạ và yêu cầu ông từ chức.

Trong khi đó, ở bảng E, tiền đạo đang chơi cho AC Milan Zlatan Ibrahimovic đã lập được một hat-trick góp công lớn vào chiến thắng đậm đà 5-0 của Thụy Điển trước Phần Lan. Dù vậy, Thụy Điển vẫn còn kém 3 điểm so với Hà Lan, đội đã toàn thắng 6/6 trận ở vòng loại. Ở bảng D, Bêlarút vươn lên xếp thứ 2 ngay sau Pháp nhờ thắng lợi 2-0 trước Luxembourg. Bêlarút hiện có 12 điểm sau 7 trận, kém 1 điểm so với Pháp nhưng lại chơi nhiều hơn 1 trận. Vị trí nhì bảng của Bêlarút có thể bị cướp bất cứ lúc nào bởi Bôxnia Hécxêgôvina, đội hiện đã vươn lên xếp thứ 3 với 10 điểm sau 6 trận sau trận thắng cũng với tỉ số 2-0 trước Anbani.

Đương kim vô địch Tây Ban Nha cũng có một trận đấu trong tối thứ ba, rạng sáng thứ tư vừa rồi, nhưng không phải thuộc khuôn khổ vòng loại mà là một trận giao hữu. Trên sân của Vênêxuêla, đội bóng của Del Bosque đã đánh bại đội chủ nhà 3-0 với cả 3 bàn thắng đều được ghi ngay trong hiệp 1 do công của Villa, Pedro và Xabi Alonso. Đây là chiến thắng đậm thứ 2 liên tiếp của TBN ở một trận giao hữu; cách nay mấy ngày, họ đã đè bẹp Mỹ 4-0. Đó cũng là chiến thắng thứ 39 của Del Bosque, và nhờ đó, ông đã vượt qua người tiền nhiệm Luis Aragones để trở thành HLV có nhiều trận thắng với đội tuyển TBN nhất trong lịch sử.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN