“Đổi đời” nhờ World Cup

Lionel Messi ghi 4 bàn tại World Cup 2014 và Cristiano Ronaldo chỉ ghi được 1, điều đó chẳng làm thay đổi gì: Họ vẫn là những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Nhưng 6 bàn của James Rodriguez thì khác…


Nấc thang mới


Ngày 22/7, tức là đúng 1 ngày sau khi pha khống chế bóng bằng ngực và xoay người vô lê cháy lưới Uruguay của James Rodriguez được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất World Cup 2014, số 10 của Colombia đã xuất hiện tại sân Bernabeu và nhận chiếc áo số 10 của Real Madrid. Bản hợp đồng 6 năm đã được ký kết và giá chuyển nhượng của James từ AS Monaco là khoảng 80 triệu euro, biến anh trở thành cầu thủ đắt giá thứ 5 trong lịch sử bóng đá thế giới, sau Cristiano Ronaldo (94 triệu euro),Gareth Bale (91 triệu euro), Neymar (86,2 triệu euro) và Luis Suarez (81 triệu euro).

 

 

James Rodriguez vừa ra mắt Real Madrid với chiếc áo số 10.


Từ sân Louis II tới Bernabeu, đó có lẽ là một bước tiến quan trọng nhất trong sự nghiệp của James. Chân sút 23 tuổi người Colombia đang có cuộc sống “đế vương” ở Công quốc Monaco, nhưng Real Madrid là chuyện khác hẳn. Đó là “thiên đường” mơ ước của bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Ngoại trừ Messi và Ronaldinho, hầu hết ngôi sao hàng đầu thế giới trong những năm gần đây đều không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ đội bóng vừa hoàn tất “Decima” (10 chức vô địch) tại Cúp C1/UEFA Champions League, từ Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham, Kaka, cho đến Cristiano Ronaldo, Bale.


Tài năng của James đã được biết đến tại Porto và Monaco, nhưng nó chỉ được thừa nhận ở tầm thế giới thông qua World Cup 2014. Đó là giải đấu mà James đã thăng hoa, và một phần nhờ đó, Colombia đã thăng hoa. Colombia lọt vào tới vòng tứ kết (thua chủ nhà Brazil 0-2), với lối chơi tấn công hấp dẫn. Colombia kết thúc giải với danh hiệu fair-play và James thì được tôn vinh ở 2 hạng mục: Vua phá lưới (6 bàn) và bàn thắng đẹp nhất giải.


World Cup đã đưa James đến “bến mơ” Real Madrid. Tương tự như vậy là Toni Kroos. Tuyển thủ Đức 24 tuổi này là một trong những tiền vệ có màn trình diễn xuất sắc nhất tại sân khấu Brazil. Màn “hủy diệt” đội chủ nhà tại bán kết và cú đăng quang thuyết phục sau chiến thắng trước Hà Lan ở trận chung kết là sự tưởng thưởng cho sức mạnh tập thể của Đức, trong đó Kroos là một mắt xích quan trọng. Bayern Munich là một đội bóng lớn châu Âu, nhưng Kroos vẫn quyết định ra đi, để tìm một thách thức lớn hơn tại Real Madrid.


Luis Suarez thì là một trường hợp đặc biệt. World Cup 2014 với tiền đạo người Uruguay là một vết nhơ: Anh đã gây scandal cắn vai đối với Giorgio Chiellini của Italy. Thế nhưng, cú đúp của Suarez vào lưới đội tuyển Anh và trước đó là 31 bàn thắng cho Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh 2013 - 2014 (Vua phá lưới) là quá đủ để Barcelona bị thuyết phục. Bất chấp lệnh cấm tham gia hoạt động bóng đá 4 tháng từ FIFA, nghĩa là anh vẫn chưa thể có màn ra mắt chính thức tại đội bóng xứ Catalan sau vụ chuyển 81 triệu euro, Suarez vẫn được chờ đợi sẽ hợp cùng Messi và Neymar, tạo nên một hàng công khủng khiếp cho Barca.


Bước ra từ bóng tối


Trước World Cup 2014, hầu như ít người biết Keylor Navas là ai. Nhưng bây giờ, Navas đang theo chân James và Kroos tới Real Madrid. Levante và Real Madrid đã đạt được thỏa thuận về vụ chuyển nhượng Navas với giá 10 triệu euro, tạo nên một điều kỳ diệu đối với thủ môn 27 tuổi người Costa Rica. Tại Brazil, Navas là người hùng trong câu chuyện cổ tích của Costa Rica, đặc biệt là với màn tỏa sáng ở loạt sút luân lưu 11 m trước Hy Lạp, đưa đội nhà vào tứ kết.


Sau World Cup, ngoài Alexis Sanchez từ Barca, Arsenal còn có thêm một bản hợp đồng đáng chú ý khác là Mathieu Debuchy từ Newcastle. Debuchy là sự lựa chọn số 1 của đội tuyển Pháp ở vị trí hậu vệ phải, xếp trên cả Bacary Sagna, nên việc cựu cầu thủ của Lille được “giáo sư” Arsene Wenger đưa về thế chỗ chính Sagna (chuyển sang Manchester City) là chuyện không có gì ngạc nhiên. Với Debuchy, Arsenal chính là đội bóng danh tiếng đầu tiên mà anh khoác áo.


Trong khi đó, dù không có nhiều cơ hội thể hiện ở World Cup, nhưng việc được khoác áo đội tuyển Anh sang Brazil cũng đã là một vinh dự lớn, một sự khẳng định đối với Luke Shaw. Nhờ vậy, cầu thủ của Southampton đã được Manchester United mua về với giá không hề rẻ: 37,5 triệu euro.


Ngoài những cầu thủ kể trên, nhiều gương mặt còn ít tên tuổi nhưng đã chơi nổi bật tại World Cup 2014, như thủ môn Guillermo Ochoa (Mexico), David Ospina (Nigeria); hậu vệ Stefan de Vrijs (Hà Lan), Serge Aurier (Bờ Biển Ngà), Marcos Rojo (Argentina); tiền vệ Juan Cuadrado (Colombia); tiền đạo Enner Valencia (Ecuador), Memphis Depay (Hà Lan), Ahmed Musa (Nigeria)… đều đang được các đội bóng lớn châu Âu săn đón.

 

Những bản hợp đồng nổi bật trong mùa hè 2014: Luis Suarez: 81 triệu euro (từ Liverpool tới Barcelona) James Rodriguez: 80 triệu euro (từ Monaco tới Real Madrid) David Luiz: 62 triệu euro (từ Chelsea tới Paris SG) Diego Costa: 38 triệu euro (từ Atletico Madrid tới Chelsea) Alexis Sanchez: 37,8 triệu euro (từ Barcelona tới Arsenal) Luke Shaw: 37,5 triệu euro (từ Southampton tới Manchester United) Toni Kroos: 25 - 30 triệu euro (từ Bayern Munich tới Real Madrid)


Bảo An

Tốt và tệ ở World Cup 2014
Tốt và tệ ở World Cup 2014

Một tháng World Cup 2014 đã khép lại và “cuối cùng, chiến thắng luôn thuộc về người Đức”. Giải đấu ở Brazil đã chờ đợi Neymar, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, nhưng lên ngôi lại là một tập thể. Và còn gì nữa?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN