Đối đầu nảy lửa ở Maracana

Đêm 4/7, sân Maracana huyền thoại ở Rio de Janeiro sẽ chứng kiến cuộc đối đầu kinh điển Pháp - Đức tại vòng tứ kết World Cup 2014.

 

Kỳ vọng và âu lo


Cuộc so tài nội bộ châu Âu chính là cặp tứ kết duy nhất có sự góp mặt của hai cựu vô địch thế giới: Đức từng 3 lần đăng quang, còn Pháp là 1. Nhắc đến họ là nhắc đến “Trận chiến Seville” nổi tiếng tại bán kết World Cup 1982. Nổi tiếng không chỉ bởi Đức đã có một màn lội ngược dòng ngoạn mục (3-3 sau hiệp phụ, 5-4 bằng thi đá 11m), mà còn vì pha phạm lỗi thô thiển của thủ môn Harald Schumacher (Đức) khiến Patrick Pattiston ngất xỉu trên sân.

 

Karim Benzema (trái) liệu có thể khuất phục được Manuel Neuer?Ảnh: zimbio


Tuy vậy, 32 năm đã trôi qua và quá khứ đã lùi xa, mà nói như Didier Deschamps thì các cầu thủ của ông “khi đó còn chưa ra đời”, nên toan tính “báo thù” của người Pháp chỉ như một giai thoại, khiến cho cuộc chạm trán tại Maracana thêm phần ly kỳ. Chính xác hơn, Đức và Pháp bây giờ đã khác, là một thế hệ hoàn toàn mới và Maracana chính là nơi để họ khẳng định: Với Đức là phong cách bóng đá tấn công mang dấu ấn của Juergen Klinsmann và Joachim Loew, với Pháp là sức trẻ dưới thời Deschamps.


Việc cả Pháp và Đức phải chật vật vượt qua vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, sau khi đã để ít nhiều ấn tượng ở vòng bảng, càng làm cho người hâm mộ thấp thỏm. Pháp từng thắng Thụy Sỹ tưng bừng (5-2), nhưng ở vòng 1/8, họ lại yếu ớt trước Nigeria và chỉ đến cuối trận mới bùng lên (2-0). Tương tự như vậy, sau khởi đầu như mơ trước Bồ Đào Nha (4-0), Đức đã bị chê bai vì kết quả không tương xứng trước Ghana (2-2), Mỹ (1-0) và tại vòng 1/8 là chiến thắng ở hiệp phụ trước Algeria (2-1).


Những hạn chế của Pháp và Đức đều đã được phơi bày. Tuyến giữa của Pháp đã bị nuốt chửng ở 2/3 trận gặp Nigeria và cặp tiền đạo Karim Benzema - Olivier Giroud vừa mới lóe lên hy vọng trước Thụy Sỹ, thì dường như bây giờ đã đến lúc chia ly. Trong khi đó, người Đức đang đặt dấu hỏi về phong độ của cầu thủ sáng tạo Mesut Oezil và hệ thống phòng ngự với Jerome Boateng và Benedikt Hoewedes không được chơi ở vị trí sở trường trung vệ.

Khác biệt là đây


Nhiệm vụ của Deschamps và Loew là bịt những lỗ hổng nói trên, vì chỉ một tích tắc sai lầm ở những trận knock-out như thế này cũng phải trả giá đắt. Mặt khác, hai chiến lược gia này cũng hiểu rằng, trận đấu sẽ được quyết định bởi những thứ vũ khí được mài sắc, trong trận đánh giáp lá cà không khoan nhượng.


Hàng công Đức, với mũi nhọn Thomas Mueller, sẽ đối đầu với hàng thủ trẻ trung Pháp, được dẫn dắt bởi cặp trung vệ Raphael Varane - Mamadou Sakho. Trái với vẻ bề ngoài, Mueller là một “sát thủ” thực sự. Anh chơi như một số 9 ảo, di chuyển hết sức khó lường và có khả năng dứt điểm đa dạng. Mueller đã có 4 bàn thắng kể từ đầu giải, ngang bằng với Lionel Messi (Argentina) và Neymar (Brazil). Còn Varane - Sakho, họ chính là biểu tượng cho sự hồi sinh của Pháp kể từ sau thất bại trong trận play-off lượt đi vòng loại với Ukraine. Nếu như Varane có sự điềm tĩnh, thông minh, thì Sakho lại mạnh mẽ, quyết liệt.


Ở phần sân bên kia, chân sút số 1 của đội bóng áo lam là Karim Benzema sẽ phải đối mặt với cặp trung vệ Per Mertesacker - Mats Hummels của Đức. Benzema đã có 3 bàn thắng tại World Cup lần này và anh tỏ ra lợi hại hơn khi được xếp đá trung phong, thay vì dạt ra cánh trái. Nhưng Benzema còn phải đối diện với một thách thức khác, mang tên Manuel Neuer. Neuer đang được mô tả là người “định nghĩa lại vị trí thủ môn”, sau khi anh hoạt động gần như một libero ở hàng thủ Đức, sử dụng đôi chân một cách tuyệt vời.


Đặc biệt, Maracana sẽ còn chứng kiến màn so tài giữa Toni Kroos và Paul Pogba. Thế trận của Đức và Pháp có thể sẽ được quyết định bởi các tiền vệ trẻ đầy tài năng này. Kroos (24 tuổi) giống như một máy quét, hoạt động bền bỉ và hiệu quả. Anh cũng là một trong những cầu thủ có khả năng sút xa tốt nhất tại World Cup. Pogba (21 tuổi) thì là người hùng của Pháp trong trận gặp Nigeria. Anh không chỉ có sức mạnh, mà còn rất kỹ thuật và bùng nổ.

Cho dù thế nào, hoặc Đức, hoặc Pháp sẽ phải tạm biệt Maracana, tạm biệt Brazil. Người ở lại thì tiếp tục nuôi giấc mộng quay lại Maracana một lần nữa, trong cuộc hẹn với Nữ thần vàng vào rạng sáng 14/7.


Song Long

Một World Cup “mê” công nghệ
Một World Cup “mê” công nghệ

FIFA đang áp dụng nhiều công nghệ mới trong mùa World Cup này. Ngoài công nghệ goal-line và công nghệ sơn xịt tự mất màu mà khán giả đã được xem qua truyền hình, còn rất nhiều những công nghệ mới mà các hãng ra sức giới thiệu và các đội bóng sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN