Điểm tựa hàng thủ đưa Brazil đi tiếp

Toàn bộ sân vận động Castelao ở thành phố Fortaleza ngày 4/7 đã được nhuộm một màu vàng rực rỡ khi đội chủ nhà Brazil tiếp đón Colombia trong trận tứ kết thứ hai của World Cup 2014. Các vũ công Samba trong màu áo vàng đã biến các khán đài Castelao trở thành một ngày hội đầy màu sắc, song sân khấu chính ngày hôm nay chỉ thực sự dành cho Neymar, Paulinho, Oscar và các vũ công sân cỏ Selecao.

Huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari bước vào trận đấu này với hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Tại hàng thủ, hậu vệ phải đang không có phong độ cao Dani Alves đã phải nhường chỗ cho lão tướng Maicon, trong khi tiền vệ trung tâm Paulinho vào sân thay cho vị trí của Luis Gustavo bị treo giò. Brazil và Colombia chưa bao giờ gặp nhau tại một kỳ World Cup, song đã có 25 lần đối đầu, trong số đó Brazil áp đảo với 15 chiến thắng và chỉ thất bại 2. Và lịch sử đã được viết tiếp khi các "vũ công Samba" thể hiện màn trình diễn thuyết phục nhất kể từ đầu giải tới nay.

Ngay sau khi trọng tài người Tây Ban Nha Carlos Velasco Carballo thổi còi bắt đầu trận đấu, các cầu thủ Brazil đã tràn sang phần sân của Colombia và gây sức ép liên tục. Sự thiếu vắng Luis Gustavo hóa ra lại là một điềm lành và Paulinho đã chứng minh anh hoàn toàn xứng đáng được đá chính. Chàng cầu thủ của câu lạc bộ Tottenham Hotspur đã hợp với Fernandinho tạo thành một "lá chắn thép" trước khung thành thủ môn Julio Cesar. Không những thế, Paulinho trong hiệp 1 còn khiến hàng thủ của Colombia nhiều phen chao đảo bằng những pha cầm bóng xộc thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự đối phương. Và thế trận ép sân lập tức mang lại niềm vui cho người hâm mộ Brazil.

Ngay phút thứ 7, Selecao đã vươn lên dẫn trước sau khi trung vệ đội trưởng Thiago Silva di chuyển khôn ngoan đón đường phạt góc của Neymar để đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn David Ospina bên phía Colombia. Hàng thủ áo đỏ đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong tình huống này vì "bỏ quên" Thiago Silva.

Phút thứ 17, lại từ một quả phạt góc do Neymar thực hiện, người đá cặp với anh trên hàng công là Hulk đã có pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm nguy hiểm, song hàng thủ Colombia đã bọc lót cho nhau tốt trong tình huống này. Những phút tiếp theo, các "vũ công Samba" tiếp tục chiếm ưu thế, cầm bóng nhiều hơn và có nhiều cơ hội ghi bàn hơn những không thể cụ thể hóa thành bàn thắng.

Đối với Colombia, có lẽ đội bóng dưới sự chỉ huy của "tướng" Jose Pekerman đã bị choáng ngợp trước cách nhập cuộc nhanh, hứng khởi của các cầu thủ Brazil và có lẽ trước cả không khí cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả chủ nhà. Trong phần lớn thời gian hiệp 1, tình huống nguy hiểm nhất có lẽ là pha tiền đạo ngôi sao James Rodriguez cầm bóng đột phá xuất thần từ sân nhà qua 2-3 cầu thủ áo vàng và tỉa bóng thuận lợi cho Cuadrado. Tiếc là pha xử lý vội vàng của Cuadrado sau đó đã khiến Colombia mất đi một cơ hội gỡ hòa.

Neymar của Brazil (trái) tranh bóng với Pablo Armero của Colombia. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoài ra, Colombia đã không tổ chức được thế trận tốt, các đợt phản công không có đủ người tham gia và thường bối rối trong những pha xử lý cuối cùng. Đây chắc chắn là hiệp đấu hay nhất của Selecao kể từ đầu World Cup 2014 tới nay. "Các "vũ công" Brazil đã cho thấy họ chưa hề quên vũ điệu Samba quyến rũ say đắm lòng người với màn trình diễn kỹ thuật, máu lửa và không kém phần ngẫu hứng.

Sang hiệp 2, thế trận có đôi chút đảo chiều do huấn luyện viên Scolari chỉ đạo đội nhà chủ động đá thấp và chắc, trong khi các cầu thủ Colombia buộc phải chấp nhận mạo hiểm dâng đội hình cao hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Và Colombia đã không ít lần làm thót tim các cổ động viên Brazil. Phút 66, đội trưởng Colombia Mario Yepes đưa được bóng vào lưới Cesar sau một pha đá phạt góc, song trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Trước đó, đội trưởng Thiago Silva đã phải nhận một thẻ vàng vì pha ngăn cản thủ môn Ospina đưa bóng vào cuộc. Đây là một thẻ vàng rất đáng tiếc vì nó khiến trung vệ xuất sắc này vắng mặt tại vòng bán kết. Giữa lúc các cầu thủ Colombia đang hưng phấn thì họ bị giội một gáo nước lạnh. Phút 69, trung vệ David Luiz đã thực hiện một tuyệt phẩm đá phạt từ khoảng cách chừng 30 mét, một cú sút đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Ospina. 2-0 cho Brazil và tuyệt phẩm của Luiz xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa dạy bóng đá.

Như không còn gì để mất, huấn luyện viên Jose Pekerman liên tiếp đưa Juan Quintero và Carlos Bacca vào sân thay cho Juan Cuadrado và Teofilo Gutierrez thi đấu xuống sức, đồng thời chỉ đạo các học trò dâng cao đội hình và đá nhanh hơn. Nỗ lực của Colombia được đền đáp xứng đáng ở phút 80. James Rodriguez rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 bằng quả penalty sau pha phạm lỗi của thủ thành Cesar trong vòng cấm. Đây là pha làm bàn thứ 6 của tiền đạo câu lạc bộ AS Monaco tại World Cup lần này. Hơn 10 phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ và người hâm mộ Brazil đã phải sống trong tâm lý căng thẳng cực độ khi Colombia dâng cả đội hình sang phần sân đối phương để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, thời gian còn lại không đủ để Rodriguez và các đồng đội đưa trận đấu sang hiệp phụ. Brazil đi tiếp với kết quả thắng 2-1.

Cổ động viên Brazil ăn mừng chiến thắng. Ảnh: AFP/TTXVN


Các "vũ công Samba" đã có một ngày thi đấu tốt, họ xứng đáng đi tiếp. Song chiến thắng của Selecao phải đánh đổi bằng một cái giá không hề rẻ: chắc chắn mất trung vệ đội trưởng Thiago Silva trong trận bán kết vì đã nhận đủ số thẻ, trong khi tiền đạo chủ lực Neymar dính chấn thương lưng phải rời sân vào những phút cuối trận trong tư thế song song với mặt cỏ. Neymar đã được đưa thẳng tới bệnh viện và chưa biết kết quả thế nào. Khó khăn của Selecao sẽ còn tăng lên gấp bội khi đối thủ chờ đợi họ tại trận bán kết là đội bóng rất mạnh - "cỗ xe tăng" Đức.

* Thông tin bên lề:

- Cầu thủ xuất sắc nhất trận: David Luiz
- Trọng tài: Carlos Velasco Carballo (Tây Ban Nha)
- Brazil 2 (Thiago Silva 7', David Luiz 69') Colombia 1 (Rodriguez 80'-pen)

* Đội hình ra sân:

+ Brazil: Julio Cesar - Maicon, Thiago Silva (C), David Luiz, Marcelo -
Oscar, Paulinho (Hernanes 86'), Neymar (Henrique 88'), Fernandinho, Hulk (Ramires
83') - Fred
Thẻ vàng: Thiago Silva (64'), Julio Cesar (78')

+ Colombia: David Ospina - Juan Camilo Zuniga, Cristian Zapata, Mario Yepes
(C), Pablo Armero - Juan Cuadrado (Juan Quintero 80'), Carlos Sanchez, James
Rodriguez, Fredy Guarin, Victor Ibarbo (Adrian Ramos 46') - Teofilo Gutierrez
(Carlos Bacca 70')
Thẻ vàng: James Rodriguez (67'), Mario Yepes (69')


Thanh Tuấn
Tứ kết Brazil - Colombia: Các vũ công không biết nhảy Samba?
Tứ kết Brazil - Colombia: Các vũ công không biết nhảy Samba?

Brazil dù là chủ nhà và được đánh giá cao hơn Colombia trong trận tứ kết thứ hai của World Cup 2014 diễn ra ngày 5/7 tới, song vẫn có rất nhiều lo ngại dành cho các vũ công Samba...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN