Đi tìm Vua phá lưới

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez hay Diego Costa, nếu ai trong số họ trở thành chân sút xuất sắc nhất World Cup 2014, thì đều không phải là điều gì bất ngờ...

 

Nâng cao chiếc Cúp vàng thế giới là niềm mơ ước của bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng đó không phải là tất cả. Eusebio, Gary Lineker, Salvatore Schillaci, Hristo Stoichkov, Davor Suker hay Thomas Mueller chưa bao giờ vô địch thế giới, nhưng họ vẫn khắc tên mình vào bảng vàng danh dự World Cup theo một cách khác: Trở thành Vua phá lưới của giải.


Ronaldo, Messi, Neymar


Tại Brazil mùa hè này, danh sách ứng cử viên cho danh hiệu Chiếc giày vàng đã bị cắt ngắn, do sự vắng mặt của Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển), Radamel Falcao (Colombia) hay Robert Lewandownski (Ba Lan). Tuy nhiên, các chân sút được chờ đợi nhất vẫn đang sẵn sàng chờ “khai hỏa”. Và nếu phải xác định 3 cái tên được kỳ vọng nhất, thì không thể là ai khác ngoài Ronaldo, Messi và Neymar.


Ronaldo đến World Cup với một chấn thương ở đùi, nhưng tình hình đang ngày càng lạc quan. Mùa giải vừa qua, Ronaldo ghi được 61 bàn trong 53 trận, trong đó có 10 bàn trong 6 trận cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Gần như một mình anh đã đưa Bồ Đào Nha tới World Cup, với cả 4 bàn thắng vào lưới Thụy Điển ở vòng play - off. Ngoài chức vô địch UEFA Champions League cùng với Real Madrid, Ronaldo còn là chân sút xuất sắc nhất các giải VĐQG châu Âu, chia sẻ danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu với Suarez của Liverpool (31 bàn).


Messi thì không có danh hiệu nào trong mùa giải vừa qua, nhưng chấn thương không thể ngăn cản tiền đạo người Argentina ghi 43 bàn trong 48 trận - một hiệu suất rất cao. Quả bóng Vàng FIFA 4 năm liên tiếp (2009 - 2012) cũng đã bùng nổ trong màu áo Barcelona ở giải vô địch Tây Ban Nha 2011 - 2012 (50 bàn) và 2012 - 2013 (46 bàn). Có một điều chắc chắn, Argentina sẽ khó vô địch World Cup nếu cái chân trái ma thuật của Messi không lên tiếng.


Tại đội tuyển Brazil, vai trò của Neymar không lớn như Messi tại Argentina, hay Ronaldo tại Bồ Đào Nha. Neymar có những người “chia lửa” xuất sắc là Fred, Hulk hay Oscar. Nhưng ở tuổi 22, chân sút của Barcelona cũng đã có 30 bàn thắng trong 47 trận cho Brazil và thực sự là một đối thủ đáng gờm trên đường đua. Ngôi sao Brazil gần đây nhất giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup là Ronaldo, với 8 bàn thắng năm 2002.


Thách thức từ... Ronaldo


8 bàn thắng của Ronaldo trên đất Nhật Bản - Hàn Quốc cũng chính là một cột mốc khó vượt đối với các chân sút tại World Cup 2014. Kể từ năm 1970 đến nay, không có vua phá lưới nào ghi được nhiều bàn thắng hơn “Ro béo”.


Với thành tích dừng lại ở con số 5 bàn, các vua phá lưới người Đức của 2 kỳ World Cup gần đây là Miroslav Klose và Mueller rõ ràng cần phải nỗ lực nhiều hơn trong mùa hè này. Nhưng dù thế nào, ở tuổi 36 và trong lần thứ 4 tham dự World Cup, “lão tướng” Klose chỉ cần 1 bàn thắng nữa là cân bằng kỷ lục 15 bàn của Ronaldo (Brazil) tại các kỳ World Cup. Klose đang có 14 bàn như “Vua dội bom” đồng hương huyền thoại Gerd Mueller hồi những năm 1970.


Một cái tên cũng rất được chờ đợi tại Brazil là Suarez. Tiền đạo lắm tài, nhiều tật người Uruguay vừa trải qua một mùa giải vô cùng ấn tượng tại Liverpool, với 31 bàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh. Sự đáng sợ của hàng công Uruguay còn được nhân đôi, bởi Suarez sẽ nhận được sự hỗ trợ của một “cỗ máy ghi bàn” khác là Edinson Cavani.


Tương tự như Uruguay với Suarez, Tây Ban Nha đã phải nín thở tới phút chót với chấn thương của Diego Costa. Sự xuất sắc của chân sút gốc Brazil khoác áo Atletico Madrid này ở mùa giải vừa qua là lý do khiến Fernando Llorente, Jesus Navas phải ngồi nhà xem World Cup qua truyền hình. Ở một tập thể mạnh như Tây Ban Nha, cơ hội “làm nên chuyện” của Costa là rất lớn.


Theo số liệu thống kê, Chiếc giày vàng World Cup nhiều khi được quyết định ngay ở vòng bảng. Điều đó cũng có nghĩa, cơ hội vẫn đang dành cho Robin van Persie (Hà Lan), Mario Balotelli (Italy), Wayne Rooney (Anh) hay Karim Benzema (Pháp). Cũng không thể bỏ qua những “ông vua” của châu Phi, Didier Drogba (Bờ Biển Ngà) và Samuel Eto’o (Cameroon), cùng một số tiền đạo khác có thể tạo ra bất ngờ thú vị, như Romelu Lukaku (Bỉ), Edin Dzeko (Bosnia), Mario Mandzukic (Croatia), Alexis Sanchez (Chile) hay Emmanuel Emenike (Nigeria).


Bảo An

Audi ra mẫu xe mới hưởng ứng World Cup
Audi ra mẫu xe mới hưởng ứng World Cup

Với thiết kế lấy cảm hứng từ màu áo truyền thống của đội tuyển Nhật Bản, mẫu xe phiên bản đặc biệt này được sơn màu xanh đậm, kết hợp với những chiếc ghế ngồi sọc đỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN