Đè bẹp Fiorentina, Juventus vào chung kết Cúp Quốc gia Italy

Rạng sáng 8/4, trong trận bán kết lượt về, Lão phu nhân đã chơi một trận xuất thần, đánh bại Fiorentina 3 - 0, để đảo ngược tình thế và giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia Italy, với tỉ số chung cuộc 4 - 2.

Bất ngờ để thua 1 - 2 ở lượt đi và phải thi đấu trên sân khách trong trận lượt về, không nhiều người nghĩ Juventus có thể lật ngược được tình thế trước một Fiorentina đang đạt phong độ cao. Khó khăn hơn nữa khi ở trận đấu này Bà đầm già còn không có sự phục vụ của chân sút số 1 Carlos Tevez, do chấn thương đùi.

Juventus đảo ngược tình thế để giành vé vào chung kết. Ảnh: eurosport.com



Có lợi thế ở trận lượt đi, đội chủ nhà vẫn chủ động chơi tấn công trước Juve, nhưng đó là cách tiếp cận trận đấu sai lầm của đội quân áo tím. Phút 21, từ pha phản công bên cánh phải, Claudio Marchisio thoát xuống, tạt bóng vào vòng cấm cho Roberto Pereyra dứt điểm. Dù hậu vệ Fiorentina đã cản được cú sút của Pereyra, nhưng ở tình huống bóng dội ra, Alessandro Matri đã có mặt đệm bóng về góc xa, mở tỉ số cho Juventus.

Bị thủng lưới, Fiorentina dồn đội hình lên đáp trả nhưng không thể đánh bại được hàng phòng ngự chắc chắn của Juventus. Không những vậy, với hàng phòng ngự lỏng lẻo, đội chủ nhà đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 ở cuối hiệp 1. Phút 44, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Alvaro Morata thoát xuống, tung cú dứt điểm cực mạnh ngay mép vòng cấm. Thủ môn Neto ngã người đẩy bóng ra, nhưng Roberto Pereyra đã nhanh chân có mặt đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2 - 0 cho Juventus.

Juventus đang đứng trước cơ hội là đội bóng thứ 2 của Italy, sau Inter Milan vào năm 2010, có cú ăn 3 lịch sử. Bà đầm già đang dẫn đầu Serie A với khoảng cách 14 điểm so với đội nhì bảng AS Roma, cùng với việc lọt vào chung kết Cúp quốc gia và đang có mặt ở vòng tứ kết Champions League.

Fiorentina vùng lên ở hiệp 2 và đội chủ nhà đã sập bẫy của Bà đầm già với lối đá phản công hiệu quả. Phút 59, trung vệ Leonardo Bonucci, trong một pha lên tham gia tấn công, đã dễ dàng đệm bóng, hạ thủ môn Neto từ cự li gần sau quả phạt góc bên cánh phải, trước sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự bên phía Fiorentina, hoàn tất chiến thắng 3 - 0 cho Juventus.

Ở những phút cuối trận, Juventus chỉ phải chơi với 10 người, khi tiền đạo Alvaro Morata lãnh thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi vào bóng thô bạo với Alessandro Diamanti từ phía sau.

Vùi dập Fiorentina với tỉ số đậm ngay tại sân Artemio Franchi, Juventus giành chiến thắng chung cuộc 4 - 2, lọt tiếp vào chung kết và tiếp tục nuôi hi vọng giành cú ăn 3 ở mùa giải năm nay.

HLV Allegri tỏ ra vui mừng sau trận đấu: “Chúng tôi đã có vài thời điểm gặp khó khăn trong suốt mùa giải, nhưng giờ đây chúng tôi vẫn còn đứng vững và còn cơ hội trên các đấu trường. Các cầu thủ đã cống hiến tất cả sức lực của họ và rất tuân thủ đấu pháp của trận đấu. Chúng tôi vẫn ưu tiên mục tiêu tại Serie A, vì chỉ cần 4 trận thắng và 1 trận hòa nữa để giành được Scudetto. Chúng tôi cũng đang phải tập trung vào trận đấu khó khăn với Monaco ở tứ kết Champions League”.

Trong khi đó, ở Cúp Quốc gia Đức, Borussia Dortmund đã phải rất vất vả mới vượt qua được Hoffenheim 3 - 2 trên sân nhà sau 120 phút, để có mặt ở bán kết. Dortmund đã có sự khởi đầu rất tốt khi vượt lên dẫn trước ở ngay phút 19 do công trung vệ Neven Subotic. Nhưng với những sai lầm của hàng phòng ngự, Dortmund đã để Hoffenheim dẫn ngược lại 2 - 1 với 2 bàn thắng chỉ trong vòng 7 phút của Kevin Volland ở phút 21 và Kevin Volland phút 28.
Sau hai bàn thua chóng vánh, Dortmund đã vùng lên, nhưng cũng phải sang tới hiệp 2 những nỗ lực của các học trò HLV Jurgen Klopp mới được đền đáp. Phút 57, Pierre-Emerick Aubameyang băng xuống đánh đầu hạ gục thủ môn Oliver Baumann, sau pha tạt bóng chính xác của Erik Durm, quân bình tỉ số 2 - 2 cho Dortmund.

Hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ để phân định thắng thua. Tiền vệ Sebastian Kehl đã tỏa sáng với pha bắt vôlê từ cự li hơn 30 m làm tung lưới đối phương, hoàn tất chiến thắng 3 - 2 cho Dortmund.

Ở trận tứ kết còn lại, Wolfsburg cũng đã vượt qua Freiburg 1 - 0 trên sân nhà để có mặt ở bán kết. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công hậu vệ Ricardo Rodriguez ở phút 72 từ pha đá phạt 11 m.

Minh Đăng

Roma 'giương cờ trắng' trước Juventus trong cuộc đua Scudetto
Roma 'giương cờ trắng' trước Juventus trong cuộc đua Scudetto

Ở vòng 27 Serie A, Roma để thua tới 2 bàn trắng trước Sampdoria ngay trên sân nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN