Dấu ấn đẹp U20 Việt Nam

Không thể có được điểm trước đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Honduras - Á quân U20 CONCACAF ở lượt trận cuối cùng bảng E VCK U20 FIFA World Cup 2017 để giành vé đi tiếp, nhưng với lối chơi nhiệt huyết, đẹp mắt, U20 Việt Nam đã để lại dấu ấn đẹp đẽ tại Hàn Quốc lần này.

Các cầu thủ U20 Việt Nam ra sân với một số thay đổi trong đội hình. Ảnh: FIFA

Trước trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho thấy quyết tâm giành chiến thắng khi tung ra sân hàng công rất mạnh với Đức Chinh và Tiến Linh đá cao nhất. Hỗ trợ phía sau là cặp Thanh Bình và Quang Hải và U20 Việt Nam đã có một trận đấu trên chân đối thủ.

Xét về thực lực cũng như kinh nghiệm chiến đấu, U20 Honduras vẫn được đánh giá nhỉnh hơn U20 Việt Nam cả về thể hình lẫn chuyên môn. Nhưng trong hiệp 1, với một chiến thuật hợp lý, tâm lý thoải mái, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi rất hay và có được những cơ hội rõ nét.

Một trong những pha tấn công của các cầu thủ Việt Nam. Ảnh: FIFA

Bước sang hiệp 2, thế trận cân bằng được hai đội thiết lập. Gần đến cuối trận, nhiều cầu thủ U20 Việt Nam đã bị xuống sức. Các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn không còn đủ sức theo kịp những pha bứt tốc của cầu thủ đối phương. Phút 76, từ đường căng ngang bên cánh trái của đồng đội, Cruz trong tư thế không người kèm dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho U20 Honduras.

Byron Rodriguez một trong nhưng cầu thủ tấn công nguy hiểm của Honduras. Ảnh: FIFA

Sau bàn thua, U20 Việt Nam vùng lên để kiếm tìm bàn thắng, nhưng những nỗ lực của các cầu thủ áo đỏ chỉ là những cơ hội. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm từ xa của Quang Hải. Cú sút đã đánh bại hoàn toàn thủ môn Perello bên phía Honduras nhưng bóng sau đó lại tìm đến đúng cột dọc.

Đúng ở phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Honduras có thêm bàn thắng thứ 2 do công của Alvarez.

Các cầu thủ U20 Việt Nam tìm đường vào khung thành Honduras suốt 90 phút trong sự cổ vũ của các khán giả áo đỏ xuất hiện mọi góc sân. Ảnh: FIFA

Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu cũng là lúc các cầu thủ U20 Việt Nam đổ gục xuống sân, phần vì mệt mỏi, phần vì tiếc nuối. Quả thật, với màn trình diễn ở trận đấu này, nếu may mắn hơn, U20 Việt Nam đã có thể rời sân mà xứng đáng có được điểm trước đối thủ. Nhưng dù sao, U20 Việt Nam vẫn có thể tự hào vì những gì họ đã làm được.

Đã có rất đông CĐV Viêt Nam đến sân cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Họ mang theo rất nhiều thứ để cổ vũ nhưng điểm chung lớn nhất đó là màu đỏ, màu của tổ quốc Việt Nam. Ảnh: FIFA

Nhiều người hâm mộ tiếc nuối sau khi trận đấu khép lại. Một VCK đáng nhớ với đội bóng trẻ Việt Nam, khi lần đầu góp mặt ở giải đấu này và tạo nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam và bóng đá khu vực Đông Nam Á. Một điểm có được mang tính lịch sử với bóng đá Việt Nam, bởi trước đó, tất cả các đội bóng Đông Nam Á (Indonesia, Malaysia và Myanmar) từng dự các kỳ U20 World Cup đều thua trắng.

U20 Việt Nam đã chứng minh họ rất xứng đáng có mặt ở World Cup và những gì thể hiện tại giải đấu là quá tuyệt vời với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở sân chơi tầm cỡ thế giới.

Đội hình xuất phát của 2 đội:

U20 Việt Nam: Tiến Dũng; Tấn Tài, Tấn Sinh, Hoàng Đức, Văn Hậu, Trọng Đại, Hoàng Nam, Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh, Thanh Bình.
U20 Honduras: Perello; Maldonado, Decas, Andrade, Grant, Pineda, Garcia, Rodriguez, Vuelto, Martinez, Alvarez.

Tại FIFA U20 World Cup 2017, 24 đội được chia thành 6 bảng đấu thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 2 đội nhất nhì mỗi bảng cùng 4 đội đứng thứ 3 có thành tích lọt vào vòng 1/8.


Trong trận đấu cùng giờ của bảng E, U20 Pháp tiếp tục khẳng định sức mạnh khi đánh bại U20 New Zealand với tỷ số 2-0. Như vậy, sau 3 trận toàn thắng, U20 Pháp đứng đầu bảng E, cùng New Zealand nhận 2 suất chính thức tham dự vòng đấu loại trực tiếp FIFA U20 World Cup.

Với U20 Việt Nam, Kết thúc vòng bảng, đội tuyển của chúng ta xếp cuối bảng E với 1 điểm, thủng lưới 6 lần và chưa ghi được bàn thắng nào.

L.Sơn/Báo Tin Tức
Các tuyển thủ U20 Việt Nam lạc quan trước trận gặp Honduras
Các tuyển thủ U20 Việt Nam lạc quan trước trận gặp Honduras

Trái ngược với sự lo lắng của số đông về việc thất bại "đậm đà" trước U20 Pháp sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của U20 Việt Nam, trong buổi tập ở Jeonju (cách thủ đô Seoul 240 km về phía Nam) ngày 26/5, các tuyển thủ của chúng ta vẫn cho thấy một không khí rất vui vẻ, lạc quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN