Đạt chỉ tiêu nhưng chưa đạt kỳ vọng

Lần thứ 6 liên tiếp Việt Nam có mặt trong tốp 3 đoàn thể thao dẫn đầu SEA Games, nhưng khi tấm màn nhung Myanmar 2013 khép lại, giới chuyên môn và người hâm mộ vẫn cảm thấy tiếc nuối…


Hoàn thành chỉ tiêu


Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 27 với tổng số 750 thành viên, trong đó có 519 vận động viên. Dự tranh 29/33 môn thi đấu, ở một kỳ SEA Games mà nhiều môn và nội dung thế mạnh của Việt Nam bị gạt khỏi chương trình thi đấu, Đoàn TTVN đã đặt chỉ tiêu giành trên 70 Huy chương Vàng và duy trì vị trí trong tốp 3 toàn đoàn, Cuối cùng, sau 15 ngày nỗ lực hết mình, Đoàn TTVN đã gặt hái được 73 HCV, 86 HCB, 86 HCĐ (tổng cộng là 245 huy chương) và xếp thứ 3 toàn đoàn. Xếp thứ nhất là Thái Lan, với 107 HCV, 94 HCB và 81 HCĐ. Chủ nhà Myanmar xếp thứ 2, với 85 HCV, 62 HCB và 85 HCĐ.

 

Đội tuyển cầu mây Việt Nam thua đối thủ Myanmar 0-2 trong trận chung kết sáng 22/12. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Nếu xét riêng 2 môn thể thao cơ bản (điền kinh, bơi), thì Việt Nam chỉ đứng sau mỗi Thái Lan (15 so với 24 HCV của Thái Lan). Nói cách khác, Myanmar chỉ có thể có vị trí thứ 2 toàn đoàn là nhờ đã đưa vào Đại hội những môn truyền thống của họ, như chinlone (6 HCV) hay đua thuyền truyền thống (14 HCV).


Như vậy, về mặt chỉ tiêu, thì Đoàn TTVN đã hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, Việt Nam đã thắng Indonesia trong cuộc so kè cho một vị trí trong tốp 3. Indonesia là một đoàn mạnh và đã có thời điểm họ vượt lên, nhưng chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về Việt Nam. Indonesia kết thúc Đại hội với 65 HCV, 84 HCV và 110 HCĐ (tổng số huy chương là 259, chỉ thua mỗi Thái Lan).


Tại SEA Games 27, những môn thi đấu mang về nhiều HCV nhất cho Đoàn TTVN là điền kinh và vật (cùng 10 HCV). Tiếp đến là bắn súng (7), vovinam (6) và bơi, taekwondo, wushu (cùng 5). Ở đó, có những tấm HCV đánh dấu nỗ lực trở lại của các VĐV sau chấn thương (Vũ Thị Hương, điền kinh; Nguyễn Ngân Thương, karatedo), có những HCV khẳng định sự tiến bộ (Phạm Thị Bình, Nguyễn Văn Lai, điền kinh) và cũng có những HCV hứa hẹn về một tương lai xa hơn (Nguyễn Thị Ánh Viên, bơi)…


Những khoảnh khắc lá cờ đỏ, sao vàng được kéo lên tại các địa điểm thi đấu ở Myanmar đều rất tuyệt vời và đầy xúc động. Ý chí và sức mạnh Việt Nam đã được thể hiện qua những hình ảnh đó. Tất nhiên, những tấm HCB, HCĐ và cả những thất bại cũng rất đáng được trân trọng, bởi tất cả các VĐV Việt Nam đều đã thi đấu hết mình và đúng với tinh thần thể thao cao thượng.


Không phải ngẫu nhiên khán giả Myanmar đã dành tình cảm đặc biệt cho Đoàn TTVN. Họ, những VĐV Việt Nam, đã không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, mà còn làm rất tốt vai trò sứ giả thiện chí, giúp quảng bá truyền thống văn hóa, hình ảnh hòa bình, thân thiện của đất nước, con người Việt Nam tới tất cả bạn bè trong khối ASEAN.


Khó khăn và nuối tiếc


Mặc dù vậy, thực tế là Đoàn TTVN đã không hề dễ dàng để hoàn thành chỉ tiêu huy chương. Đã có những thời điểm hết sức khó khăn, như việc điền kinh giành được 5/10 HCV ở ngày thi đấu cuối cùng của bộ môn, hay việc Đoàn TTVN chỉ có 2 HCV trong ngày thi đấu gần như áp chót của Đại hội (20/12). Trong ngày 21/12, HCV cũng được đếm từng chiếc một, cho tới khi mọi cảm xúc vỡ òa khi Việt Nam đạt mốc 70 HCV, rồi sau đó cán đích ở con số 73 HCV.


Trưởng đoàn Lâm Quang Thành đã thừa nhận rằng, thành tích về mặt huy chương của Đoàn TTVN tại SEA Games 27 là không cao, không nhiều. Việt Nam đặt chỉ tiêu trên 70 HCV, nhưng rõ ràng chúng ta kỳ vọng nhiều hơn thế.


Điều này xuất phát từ việc một số niềm hy vọng “Vàng” đã thi đấu không đúng sức mình. Ví dụ như trường hợp của Quách Thị Lan ở môn điền kinh. Những thông số chuyên môn của Lan trước giải đều vượt mức HCV SEA Games và đang vươn tới tầm châu lục, nhưng do không đánh giá đúng đối thủ và có phần bị tâm lý, cô chỉ giành 2 HCB. Cú ngã của Lan ở vạch đích 400m vượt rào được xem là một bài học lớn đối với không chỉ cá nhân VĐV này.


Theo ông Lâm Quang Thành, Việt Nam cũng mất nhiều HCV ở những môn thể thao có dấu ấn “cảm tính” của trọng tài, như karatedo, kempo hay muay. Ở môn karatedo, trọng tài sau trận đấu thậm chí đã xin lỗi phía Việt Nam vì quyết định sai (nội dung biểu diễn đồng đội nữ), nhưng kết quả thì không thể thay đổi. Trường hợp của Nguyễn Trần Duy Nhất cũng vậy, nhà vô địch muay thế giới đã rơi nước mắt trên võ đài vì bị “đánh cắp” HCV quá lộ liễu…


Tuy nhiên, tiếc nuối nhiều nhất của TTVN tại SEA Games lần này vẫn là ở môn bóng đá. Đây là môn thể thao luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ và một số quốc gia (Indonesia, Myanmar) thậm chí đã tuyên bố đánh đổi cả trăm HCV ở các môn khác để lấy 1 HCV bóng đá (nam). U23 Việt Nam đã không thể vượt qua vòng bảng, dù được đánh giá là một ứng cử viên vô địch. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ cũng để mất “vương miện” về tay Thái Lan, sau một trận chung kết với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.


Ở bất kỳ giải đấu nào, bên cạnh thành công bao giờ cũng có những thất bại. Hy vọng rằng, những bài học sẽ được rút ra từ SEA Games 27, để TTVN tiếp tục cải thiện mình, hướng tới những mục tiêu quan trọng trong năm 2014 và trong các năm tiếp theo.



Song Long

SEA Games 27: Việt Nam đạt 73 HCV
SEA Games 27: Việt Nam đạt 73 HCV

Trước ngày lên đường, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành được 70 HCV và trong ngày áp chót của SEA Games 27, các VĐV chúng ta đã xuất sắc vượt mốc đề ra với 73 HCV.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN