Đảo chiều Kinh điển được không, Real?

Kể từ ngày Pep Guardiola được bổ nhiệm làm HLV Barcelona vào mùa hè 2008, ngoại trừ trận chung kết Cúp Nhà vua năm ngoái, Real Madrid luôn lép về ở trận Kinh điển. Rạng sáng mai, khi hội đủ mọi yếu tố, thiên thời, địa lợi và nhân hòa, liệu Real Madrid có đảo chiều được số phận trận Kinh điển?

Vinh quang sẽ gọi tên C.Ronaldo (trái) hay Messi? Ảnh: AFP/TTXVN


Suốt 3 mùa qua, Real Madrid luôn phải chơi như một đội bóng cửa dưới khi gặp Barca tại trận Kinh điển. Họ đá người hơn đá bóng, đá xấu hơn là đá tấn công cống hiến, triệt hạ lối chơi của đối phương hơn là tự mình áp đặt lối chơi. Người ta đã quen thuộc với việc Real phải chơi thiếu người ở Kinh điển vì những chiếc thẻ đỏ vừa xấu xí, vừa đáng trách nhưng lại rất xứng đáng. Juande Ramos bất lực. Manuel Pellegrini đầu hàng. Mùa đầu tiên với Jose Mourinho cũng không ăn thua. Danh hiệu đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này mà Mourinho giành được với Real Madrid là chiến thắng trước Barca sau trận chung kết Cúp Nhà vua, một chiến thắng rất nhọc nhằn. Nhưng ở Liga lẫn Champions League, Real của ông đều lép vế. Đau đớn nhất là trận thua tan tác 0 - 5 ở Nou Camp đầu mùa năm ngoái.

Khái niệm "Bàn tay nhỏ" ra đời từ đó. Cuối tuần qua, Barca lại có chiến thắng "Bàn tay nhỏ" trước Levante tại Liga. Nhưng điều này không còn khiến Real Madrid sợ hãi. Họ hiện đang ở cửa trên, mọi mặt đều tốt. Real Madrid, với 37 điểm, đang hơn Barca 3 điểm trên BXH Liga dù đá ít hơn 1 trận. 15 trận gần đây trên mọi đấu trường, Real của Mourinho đã toàn thắng, ghi đến 57 bàn. Trong 2 tháng rưỡi qua, việc Real ghi 3, 4 bàn vào lưới đối phương, dù là ở Liga hay tại Champions League, đã trở nên quá quen thuộc.

Lợi thế sân nhà Bernabeu. Phong độ cực tuyệt. Còn về con người, chưa bao giờ các ngôi sao của họ đồng loạt đạt điểm rơi phong độ như thế. Ronaldo vẫn ghi bàn đều đặn. Di Maria chơi xuất thần, trận nào cũng là ngôi sao sáng bậc nhất. Vấn đề nhức nhối nhất mùa trước, vị trí tiền đạo cắm, đã được giải quyết. Nếu Benzema đá, anh sẽ ghi bàn. Tương tự với Higuain. Nếu cả hai cùng đá, họ sẽ cùng lập công. Ở tuyến sau, trong 15 trận vừa qua, họ chỉ thủng lưới 9 lần.

Mùa trước, Jose Mourinho là nhân vật trung tâm của mọi trận Kinh điển. Ông khẩu chiến, gây hấn trước lẫn sau trận đấu. Giờ thì khác. Ông không cần nói nhiều như trước. Đơn giản vì những chiến thắng, màn trình diễn trên sân cỏ của đội bóng đã khiến ông hoàn toàn yên tâm.

Trận Kinh điển lần này còn đáng chú ý vì liên quan đến sự kiện Quả bóng vàng FIFA 2011. Theo công bố mới nhất của FIFA, danh sách rút gọn cho danh hiệu này gồm 3 cái tên và đều có mặt ở Kinh điển: Messi và Xavi của Barca, Ronaldo của Real. Dĩ nhiên, hai ngôi sao được chờ đợi nhiều nhất vẫn là Ronaldo và Messi. Chân sút người Áchentina đã nã 13 bàn thắng trong 15 trận đấu với Real. Trong khi đó, "ngòi nổ" chính của Real là Ronaldo mới chỉ có được 3 bàn thắng trong 9 trận đấu với Barca.

Hồi đầu mùa này, ở hai trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha, Real Madrid đã đá rất sòng phẳng với Barca. Lúc bấy giờ, người ta nhận định khoảng cách trình độ và đẳng cấp giữa hai đội đã được thu hẹp rất đáng kể. Bây giờ, Real Madrid thậm chí được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, thắng được Barca ở Kinh điển lại là chuyện khác. Với người Madrid, không bây giờ thì bao giờ?

TUỆ MINH

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN