Cuộc chia tay nghiệt ngã

Việc huấn luyện viên Carlo Ancelotti (ảnh) sẽ phải nói lời chia tay Chelsea sau khi mùa giải này kết thúc là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, quyết định sa thải và địa điểm mà Chelsea chọn để thông báo quyết định cho vị chiến lược gia người Italia thì thật sự nghiệt ngã.

Ảnh: AFP/TTXVN


Cụ thể, ngay sau khi trận đấu cuối cùng ở Premier League kết thúc (Chelsea thua Everton 0-1), Giám đốc điều hành Ron Gourlay của Chelsea đã thông báo quyết định sa thải đối với huấn luyện viên người Italia ngay trong đường hầm dẫn vào phòng họp báo! Hoàn cảnh và địa điểm cũng tương tự như việc West Ham công bố quyết định thôi việc đối với huấn luyện viên Avram Grant cách đây một tuần. Nhưng West Ham thì đã rớt hạng, còn Chelsea dù sao cũng đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ nhì.

Thế nên, cho dù việc Ancelotti bị sa thải là điều đã được dự báo trước, song cái cách mà Chelsea đã làm quả thực hết sức nghiệt ngã, bởi dù sao thì huấn luyện viên người Italia cũng xứng đáng được tưởng thưởng vì những gì đã làm được trong hai năm gắn bó với đội bóng thành London.

Cập bến Stamford Brigde từ AC Milan vào ngày 1/7/2009 với hợp đồng 3 năm và mức lương 6,5 triệu bảng, Carlo Ancelotti được ông chủ Roman Abramovich cũng như người hâm mộ Chelsea kỳ vọng sẽ giúp đội bóng giành lại những vinh quang sau hai mùa giải vứt đi dưới thời Avram Grant và Scolari. Và thực tế, vị chiến lược gia người Italia đã mang lại sự thành công không nhỏ ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Chelsea khi xuất sắc giúp "The Blues" giành cú đúp (vô địch Premier League và đoạt Cúp FA).

Tuy nhiên, những thành công đó của Ancelotti đã vẫn chưa thể nào đáp lại mong muốn của ông chủ người Nga, người luôn muốn nhìn thấy đội bóng của mình lên ngôi tại Champions League, danh hiệu còn thiếu duy nhất của Chelsea. Thế nhưng, trong cả hai mùa giải qua, Chelsea đều đã bị loại sớm khỏi đấu trường danh giá nhất châu lục. Và theo báo chí Anh thì chính thất bại trước Manchester United ở vòng tứ kết vừa qua là nguyên nhân chính khiến Ancelotti bị mất việc. Bởi trước đó, Abramovich cũng đã không tiếc tiền để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông khi chi tới 75 triệu bảng để mua Fernando Torres và David Luiz.

Phát biểu trong buổi họp báo và cũng là buổi chia tay câu lạc bộ, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho biết: "Tôi không hề oán trách gì với quyết định của ban lãnh đạo. Tôi đã có hai năm thật tuyệt vời với Chelsea, tôi nghĩ mình đã nỗ lực để hoàn thành công việc. Giờ là lúc tôi nghĩ về tương lai. Thành thực mà nói, tôi muốn tiếp tục gắn bó với Premier League".

Ngay sau khi quyết định sa thải Carlo Ancelotti được đưa ra, Chelsea cũng đã gấp rút tìm người thay thế. Những cái tên mà ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge đang nhắm đến cho "chiếc ghế nóng" là huấn luyện viên Guus Hiddink, Jose Mourinho. Guus Hiddink là cái tên khả dĩ hơn cả bởi HLV người Hà Lan giúp Chelsea đoạt Cúp FA năm 2009 trong bối cảnh đội bóng này đang khủng hoảng sau thời Scolari. Nếu Chelsea không thiếu may mắn ở trận bán kết lượt về với Barca, họ đã đứng trước cơ hội tiệm cận danh hiệu Champions League.

Ngoài Hiddink và Jose Mourinho thì các ứng cử viên khác được xét đến là Andre Villas Boas của Porto, người hiện đang có điều khoản giải phóng hợp đồng lên đến 13 triệu bảng; cựu huấn luyện viên tuyển Hà Lan Marco van Basten và có thể là Didier Deschamps của Marseille.

Tuệ Minh
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN