Cú đề-pa thất vọng!

Real Madrid tiếp tục khiến người hâm mộ chìm sâu trong nỗi thất vọng khi để thua 0-1 trước Sevilla tại vòng 4 Liga. Nhà đương kim vô địch vì thế đã bị đại kình địch Barcelona bỏ xa đến 8 điểm trên bảng xếp hạng, đồng thời không có được cú đề-pa tốt nhất cho trận mở màn Champions League với Manchester City vào giữa tuần này.

 

Real(giữa)đã bị Barcelona bỏ xa tới 8 điểm.

 

Thất bại trước Sevilla cũng khiến cho trận đấu thứ 80 của Jose Mourinho trên băng ghế HLV của Real Madrid ở đấu trường Liga trở thành một kỷ niệm buồn. "Lúc này, tôi không có một đội bóng thực sự. Chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng cho Sevilla, còn Real Madrid xứng đáng thua”, Mourinho không giấu nổi sự ngao ngán sau khi chứng kiến đội nhà đón nhận thất bại thứ hai kể từ đầu mùa.


Có nhiều nguyên nhân để lý giải cho thất bại này, song theo Jose Mourinho, vấn đề không nằm nhiều ở đối thủ của Real, mà là tinh thần thi đấu tập thể của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đã đi xuống rất thấp. “Họ dường như không còn khát khao chiến thắng giống như những gì đã thể hiện ở mùa giải trước. Thay vào đó là những hờn dỗi của Cristiano Ronaldo, rồi đến những lục đục trong phòng thay đồ.


Và như đã nói ở trên, thất bại trước Sevilla của Real Madrid đã tạo cơ hội để Barcelona bứt phá và đưa khoảng cách lên thành 8 điểm trong cuộc đua đến ngôi vương Liga, sau khi đội bóng này có chiến thắng 4-1 trước Getafe, trong đó có một cú đúp của Lionel Messi. Đây sẽ là “cái tát” cần thiết để giúp Real bừng tỉnh trước khi quá muộn. Nhất là vào thứ tư tới, đội bóng Hoàng gia có trận đấu mở màn Champions League với đối thủ khó chơi là Manchester City tại bảng “tử thần” - bảng đấu còn có sự góp mặt của Ajax và Dortmund. Cuối tuần qua, đoàn quân của Roberto Mancini cũng không có được sự chuẩn bị tốt nhất khi để Stoke City cầm hòa 1-1, trong đó người san bằng tỷ số cho Man Xanh chính là cầu thủ cũ của Real: Javi Garcia.


Cùng với Real và Man City, một đại gia khác của châu Âu là Milan cũng khiến người hâm mộ thất vọng khi phải đón thêm một thất bại nữa ngay trên thánh địa San Siro. Ở vòng 3 Serie A, đội bóng nửa đen-đỏ thành Milan đã gục ngã 0-1 trước Atalanta bởi bàn thắng duy nhất của Cigarini. Ở lượt trận ra quân Champions League, Milan sẽ tiếp Anderlecht trên sân nhà. Liệu San Siro có tiếp tục là điềm gở với họ ở mùa giải này?


Trong khi đó, những Manchester United, Arsenal (Ngoại hạng Anh), Bayern Munich, Dormund (Bundesliga) đều có cú đề-pa tốt nhất bằng những chiến thắng vùi dập. Đáng chú ý, Arsenal đang dần vào phom và thực sự thách thức mọi đối thủ khi có chiến thắng ấn tượng 6-1 trước Southampton tại vòng 4 giải Ngoại hạng Anh. Southampton chính là đội bóng từng khiến hai ông lớn thành Manchester phải chật vật.


Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN