Cristiano 'chiếu tướng' Real Madrid

Siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã "chiếu tướng" CLB Real Madrid khi tiết lộ “tôi buồn” và “Chủ tịch Florentino biết vì sao như thế”.


Với việc cho nổ quả bom này, điều mà CR7 hướng tới là muốn cả đội bóng phải thừa nhận mình là thủ lĩnh không thể tranh cãi, là người đã làm nên những chiến công giúp đội bóng hoàng gia giành được Liga ở mùa bóng vừa qua và xứng đáng được ủng hộ để nhận Quả bóng Vàng, chứ không phải đội trưởng Iker Casillas.


Chiến lược sử dụng các loa phóng thanh truyền thông để gây ra và thổi bùng một đám cháy bất ngờ không phải là một điều gì mới mẻ ở thể chế màu trắng trong những năm qua.


Tiền đạo Cristiano Ronaldo (phải) đội tuyển Bồ Đào Nha trước hậu vệ Simon Kjær, đội tuyển Đan Mạch, trong giải bóng đá Euro 2012 diễn ra ngày 13/6 tại Arena Lviv, Ukraina. Ảnh: AFP-TTXVN


Thông qua báo chí, Cristiano đã tạo nên một cú địa chấn ở CLB của mình, khi bày tỏ với chủ tịch Florentino về khả năng của một cuộc chia ly. Đây vẫn là chiến thuật từng được Mourinho áp dụng khi đòi hỏi tái cơ cấu Madrid để giúp ông vừa là HLV vừa là tổng quản lý, đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ của CLB trong vấn đề tố cáo trọng tài.


Cũng như Mou khi công bố những đòi hỏi của mình, mục tiêu của CR7 vẫn là tạo ra một phản ứng có lợi cho mình từ phía lãnh đạo đội bóng. Ngôi sao người Bồ nhận thấy rất nhiều đồng đội không chèo cùng một hướng với anh khi được hỏi về ứng viên Quả bóng Vàng và hoặc những lời tự xưng là thủ lĩnh không thể tranh cãi của Madrid và là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.


Mối quan hệ giữa Cristiano và nhóm các cầu thủ Tây Ban Nha, đứng đầu là Casillas và Ramos, chỉ ở mức tối thiểu từ khi cả đội trở lại tập trung vào đầu tháng 8 sau kỳ nghỉ hè. Mặt khác, CR7 cũng đánh mất sự đồng cảm của Marcelo, vốn là một bạn thân của anh. Chẳng thế mà cầu thủ người Brazil dám bày tỏ Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và sau đó là Casillas xứng đáng nhận Quả bóng Vàng. Marcelo đơn giản không muốn đội bóng áo trắng trở thành một CLB Bóng đá của Cristiano.


Một số nhà lãnh đạo của Real Madrid không khỏi ngỡ ngàng trước chiến thuật ầm ỹ của siêu sao người Bồ Đào Nha và qua vụ việc này họ nhận ra cầu thủ con cưng của Madrid đang làm việc trong một môi trường không phải là hoàn toàn thích hợp để Cristiano phát huy hết nội lực của mình và vươn tới nỗi ám ảnh của anh: được thừa nhận là cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh. Để hiểu được một tính cách như vậy, chỉ có thể nhìn nhận đó là cái tôi, là sự đề cao mình đến mức không còn giới hạn.


Trong chuyện này, một số lãnh đạo của Real Madrid cũng một phần có lỗi. “Không có cá tính tham vọng đó, Cristiano sẽ không thể là một cầu thủ lớn như ngày hôm nay”, có người đã thường nói thế khi tiền đạo người Bồ Đào Nha bày tỏ sự bất bình vì không ghi được bàn hoặc không nhận được một đường chuyền.


Đám mây đen có thể thành cơn giông bão


HLV Jose Mourinho vẫn chưa bình luận công khai nào về vụ việc này, mặc dù có tiết lộ với giới thân cận là bản thân ông cũng không biết trước được kế hoạch “cho nổ bom” của Cristiano. Nhưng cũng lạ. Với việc tổng giám đốc Jorge Valdano buộc phải rời Real Madrid, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trở thành người có quyền lực tuyệt đối trong việc điều khiển phòng thay đồ và đội bóng. Nếu CR7 quyết định bỏ qua Mou để gặp thẳng chủ tịch Florentino thì đúng là chức trách của ông thầy đã bị cậu học trò được cưng chiều nhất thách thức một cách nghiêm trọng. Và điều này với Mou, một người luôn muốn thâu tóm mọi quyền lực, thì quả đắng này thật khó nuốt. Còn nhớ, ở mùa bóng trước, chính Mourinho đã thông báo việc tái ký hợp đồng của Carvalho, nhưng bây giờ số phận của cầu thủ đồng hương này như thế nào thì mọi người đều biết.


Tuy nhiên, như trên đã nói, hiện giờ Mou chưa nói gì về nỗi buồn của Cristiano. Hợp đồng của CR7 đến 2015 mới hết hạn và mức lương anh được hưởng là 10 triệu euro/năm. Trong thời gian 6 mùa bóng ở Manchester United, hợp đồng của CR7 năm nào cũng được cải thiện. Nhưng giờ thì khác. Hồi đó, khi Cristiano đến với “bầy quỷ đỏ” anh mới là một cầu thủ 18 tuổi với tương lai rực sáng ở phía trước, còn bây giờ anh đã 27 tuổi. Việc giành được ngôi vô địch tại Champions League và danh hiệu Quả bóng Vàng cũng như sự bùng nổ ở thời kỳ áo đỏ là những lý do hợp lý để mức lương của anh không ngừng được nâng lên. Còn ở Real Madrid, mặc dù đã được tăng thu nhập so với Manchester United, Cristiano chưa giành được một danh hiệu nào trong hai giải thưởng nói trên.


Trong những ngày qua, ban lãnh đạo Madrid vẫn im lặng. Chỉ có một thành viên trong giới chóp bu nói một cách miễn cưỡng: “Cần phải hỏi Cristiano tại sao lại tuyên bố như thế”. Còn một người khác thì nói: “Tại sao chúng tôi lại phải bình luận cơ chứ. Cristiano đã nói như vậy và chấm hết”.


Tuyên bố gây sốc của Cristiano được đưa ra một tuần sau khi nhóm các cầu thủ Tây Ban Nha đầy quyền lực, đứng đầu là Casillas và Ramos, bày tỏ sự bất đồng với những chỉ trích của Mourinho về thất bại của Madrid trước Getafe và cách mà HLV này đối xử với những sai lầm của từng cầu thủ khác nhau. Cuộc tranh luận này một lần nữa cho thấy sự rạn nứt giữa phòng thay đồ và nhà cầm quân có biệt danh “Người đặc biệt” và sau này tự phong cho mình là “Người duy nhất”. Cuộc đối đầu vẫn mở ra sau khi Mourinho tiếp tục phê phán các sai lầm của đội bóng trong trận gặp Granada. Còn sau đó, như mọi người đã biết, Cristiano đã kích nổ quả bom của riêng mình.


Tuyên bố của CR7 cũng được đưa ra ba ngày sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) trao tặng cho Andres Iniesta của Barcelona và ĐTQG Tây Ban Nha danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, một giải thưởng mà siêu sao người Bồ cũng là một ứng viên. Khuôn mặt bất mãn của Cristiano tại lễ trao giải của UEFA đã nói lên tất cả.


Và mặc dù Cristiano đã chữa cháy bằng tuyên bố “mọi việc đều sẽ có một giải pháp”, “rồi mọi người sẽ biết chuyện này đâu phải vì tiền” và “sẽ cống hiến hết mình cho Real Madrid” nhưng các madridistas vẫn nhìn thấy ở phía trước một đám mây đen có thể biến thành một cơn giông bão đầy sấm chớp.



Lưu Bảo Châu

C.Ronaldo: 'Vận may đã không đứng về phía Bồ Đào Nha'
C.Ronaldo: 'Vận may đã không đứng về phía Bồ Đào Nha'

Sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt của C.Ronaldo sau trận đấu với Tây Ban Nha. Trước báo giới, anh đã thừa nhận rằng ĐT Bồ Đào Nha đã không gặp may mắn trong loạt sút penalty.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN