Úc mở rộng 2014:

Cơn địa chấn mang tên Wawrinka

Sau chức vô địch của hạng 5 thế giới Li Na ở giải đơn nữ, tối nay, tay vợt nam hạng 8 thế giới Stanislas Wawrinka tiếp tục ghi tên mình vào bảng vàng chiến thắng tại Úc mở rộng bằng chiến thắng 6-3 6-2 3-6 6-3 trước Rafael Nadal trong trận chung kết đơn nam. Chức vô địch Grand Slam đầu tiên của Wawrinka là kết thúc có hậu cho câu chuyện cổ tích mở đầu cho mùa giải 2014, một câu chuyện kể về sự vươn lên của các tay vợt ở tốp giữa.

 

Phải công nhận, câu chuyện cổ tích ấy được hoàn tất một phần bằng chấn thương của Nadal. Tuy thế, nếu xem những gì Wawrinka đã làm được trong mùa giải năm nay và dựa trên sự mất cân bằng về thành tích giữa anh và tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha là đủ thấy tay vợt Thụy Sĩ đã nỗ lực rất nhiều để có được chức vô địch.

 

Wawrinka đầy tự hào nâng chiếc cúp Úc mở rộng và cũng là chức vô địch Grand Slam đầu tiên.


Suốt 7 năm qua, Wawrinka chưa thắng nổi Nadal một set nào, chứ chưa nói tới một chiến thắng. Trận đấu hay nhất của tay vợt người Thụy Sĩ trước Rafa có lẽ là trận đấu tại vòng bảng ATP World Tour Finals cách đây vài tháng, nhưng hay thổi chưa đủ, khi mà Nadal vẫn thắng sau hai loạt tie-break.

 

Bản lĩnh của Nadal ở những trận đấu lớn có lẽ không phải bàn cãi. Con số 13 trận thắng - 5 trận thua trong số 18 lần đi tới các trận chung kết Grand Slam đã nói lên tất cả. Trong sự nghiệp của Nadal, ngoại trừ trên mặt sân cỏ khi Roger Federer còn trên đỉnh cao phong độ và đối thủ đáng ngại nhất là Novak Djokovic, chưa có tay vợt nào có thể đánh bại Nadal trong trận chung kết Grand Slam.

 

Năm ngày trước, khi tay vợt từng 4 lần vô địch Úc mở rộng Djokovic thua Wawrinka, người ta đã nói về một chiến thắng dự kiến là rất dễ dàng cho Nadal trong trận chung kết. Nhưng thế trận trên sân lại hoàn toàn ngược lại. Tay vợt số 8 thế giới thắng khá dễ dàng ở 2 hiệp đấu đầu tiên khi Nadal phải viện đến nhân viên y tế để chăm sóc cho chấn thương ở lưng vào đầu hiệp 2. Khi Nadal vùng lên thắng ở hiệp đấu thứ 3 sau những cú đánh mạnh khiến tay vợt Thụy Sĩ liên tục đánh bóng hỏng, nhiều người đã tin vào một Nadal luôn thắng cuộc ở những hiệp đấu dai dẳng kéo dài 5 hiệp đấu. Nhưng ở hiệp đấu thứ 4, Wawrinka đã tận dụng tốt lợi thế séc bóng hay đúng hơn anh đã không để khuất phục một người có tinh thần thép như Nadal trong một trận chung kết đầy kịch tính để giành chiến thắng đầy thuyết phục. Cú bóng trái tay ở cuối hiệp đấu thứ 4 là một kết thúc quá “ngọt” cho Wawrinka.

 

Tân vô địch Úc mở rộng Wawrinka sẽ còn là cái tên được nhắc nhớ trong năm 2014.


Wawrinka vui mừng trên bục nhận giải vẫn không quên dành cho Nadal những lời tốt đẹp: “Đầu tiên cho tôi gửi lời xin lỗi Rafa, tôi luôn hy vọng anh sẽ thấy ổn, anh là một người bạn tuyệt vời và cũng là một nhà vô địch vĩ đại. Anh đã có sự trở lại đáng nhớ vào năm ngoái, với tôi đó chính là Grand Slam tuyệt vời nhất của anh. Cho đến giờ phút này tôi vẫn không rõ liệu mình có đang mơ. Tôi nghĩ, phải đến tận sáng mai tôi mới biết được.”

 

Kết quả trận đấu khiến Wawrinka vui sướng vì giấc mơ thành sự thật nhưng cũng bắt Nadal phải rớt nước mắt trên bục nhận giải. Cũng trong hoàn cảnh rớt nước mắt như thế, Nadal cũng đã vinh dự nhận danh hiệu vô địch Úc mở rộng năm 2009 sau một trận thắng đầy cảm xúc.

 

Nadal rớt nước mắt trong buổi họp báo sau thất bại ở trận chung kết.

Những lời phát biểu của Nadal sau trận đấu đong đầy cảm xúc: “Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn Stan (Stanislas Wawrinka), chúng ta luôn có tình cảm tốt với nhau và anh thực sự xứng đáng với chức vô địch ngày hôm nay, vì thế, xin thật tâm chúc mừng anh. Với người hâm mộ, hai tuần đầy cảm xúc vừa qua rất tiếc là đã kết thúc như thế này, tôi đã nỗ lực hết sức mình. Năm ngoái là một năm khó khăn với tôi khi không thể tham gia giải đấu này và năm nay chính sự ủng hộ của các bạn đã giúp tôi trở lại. Hẹn gặp lại vào giải đấu năm sau.”

 

Wawrinka trở thành tay vợt đầu tiên sau 21 năm đánh bại cả hạt giống số 2 và số 1 của một giải Grand Slam sau Sergi Bruguera tại Pháp mở rộng 1993.

 

Với riêng Wawrinka, tên anh sẽ còn được nhắc nhiều trong năm 2014, năm lên ngôi vương, ngôi hậu của các tay vợt tốp giữa.



Lê Sơn

Nadal đau tay vẫn thắng rực rỡ để vào chung kết
Nadal đau tay vẫn thắng rực rỡ để vào chung kết

Rafa Nadal bị thương khá nghiêm trọng ở tay nhưng không vì thế mà Roger Federer có thể tận dụng được lợi thế này. Trận bán kết đơn nam thứ 2 đã kết thúc khá nhanh chóng với phần thắng7-6 6-3 6-3 nghiêng về tay vợt người Tây Ban Nha.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN