Cơn ác mộng của Inter chưa dứt

Tương lai của HLV Gan Piero Gasperini (ảnh) ở Inter Milan trở nên mong manh hơn bao giờ hết sau khi đội bóng của ông thúc thủ 1-3 trên sân của tân binh Norvana để lún sâu hơn nữa vào vũng bùn khủng hoảng.

Inter Milan đã khởi đầu mùa giải mới với vị HLV mới Gasperini theo cách không thể tồi tệ hơn. Các nhà vô địch năm 2010 đã thua cả 3 trận đầu mùa - 1-2 trước Milan ở Siêu Cúp Italia, 3-4 trên sân của Palermo ở ngày ra quân Serie A và 0-1 ngay trên sân nhà trước đội bóng yếu Trabzonspor ở Champions League - trước khi bị cầm hòa không bàn thắng bởi một đội bóng khác cũng đang khủng hoảng là AS Roma. Đó là lý do Inter đặt nhiều hy vọng ở trận đấu với tân binh Norvana, đội trở lại Serie A sau 55 năm. Chính HLV Gasperini cũng nói một cách đầy tự tin rằng, Inter sẽ dùng chiến thắng trước Norvana để đánh tan tất cả những lời chỉ trích.

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ở Norvana, Inter vẫn tiếp tục chơi rất tệ. Hàng thủ 3 người của họ tiếp tục tỏ ra yếu đuối, và bàn mở tỉ số ở phút 38 của Norvana đến từ một sai lầm như thế. Những phút sau đó, Inter vùng lên dữ dội để tìm bàn gỡ, nhưng trong lúc còn đang bế tắc chưa tìm được đường vào khung thành của đối phương thì họ đã phải nhận thêm cú đấm thứ 2. Phút 85, hậu vệ Andrea Ranocchia nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với tiền đạo của Norvana trong vòng cấm. Từ chấm 11 m, Rigoni đã nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. 4 phút sau đó, hy vọng lại lóe lên với Inter Milan sau pha dứt điểm thành công của Cambiasso, nhưng Rigoni dập tắt hy vọng ấy với bàn ấn định chiến thắng ở thời gian đá bù.

Trận thua này khiến tương lai của HLV Gasperini ở Inter trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Chủ tịch Moratti từ lâu đã tỏ ra "nghi ngờ" sơ đồ 3 hậu vệ mà Gasperini ưa thích, và sau trận thua này, ông càng có lý do để tin vào nhận định của mình. Hiện tại, những tin đồn liên quan tới người sẽ được chọn để thay thế Gasperini, đang lan rất nhanh. Báo chí Italia, sau khi nói rằng Roberto Baggio đã được Moratti liên hệ, thậm chí còn khẳng định "chuyên gia chữa cháy" Ranieri, cựu HLV của Juventus và AS Roma, sẽ tới Giuseppe Meazza trong thời gian ngắn sắp tới.

Cũng trong đêm thứ ba, rạng sáng thứ tư còn diễn ra nhiều trận đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha và vòng 3 Cúp Carling Anh. Ở Tây Ban Nha, đội bóng đang khủng hoảng Villarreal đã tìm được chiến thắng đầu tiên của mùa giải khi đánh bại Mallorca, một đội đang gặp khó khăn khác, với tỉ số 2-0 trên sân nhà. Sevilla thì lỡ cơ hội áp sát ngôi đầu với trận hòa 0-0 đáng tiếc với Osasuna, đội vừa bị Barca hủy diệt 8-0. Còn ở vòng 32 Cúp Carling, cả M.U và Arsenal đều có được những chiến thắng dễ dàng. M.U đánh bại Leeds 3-1 ngay trên sân khách với một cú đúp của lão tướng Owen; trong khi Arsenal cũng có được chiến thắng với tỉ số 3-1 trước Shrewsbury, trong trận đấu mà cả hai tân binh Alex Oxlade-Chamberlain và Benayoun đều ghi bàn.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN