"Cỗ xe tăng" sẽ làm nên chuyện?

Sau chức vô địch World Cup 1990 và EURO 1996, tuyển Đức chơi không ấn tượng ở các giải đấu lớn. Dàn cầu thủ không đồng đều về chất lượng cùng việc có quá nhiều cầu thủ lão tướng đã dẫn tới những thất bại cay đắng của Đức ở World Cup 1998 rồi EURO 2000, buộc LĐBĐ Đức phải tiến hành một cuộc cách mạng. Các chiến lược gia trẻ tuổi được tin tưởng trao cơ hội. Từ Jurgen Klinsmann tới Joachim Loew, đội tuyển Đức đã từng bước "thay máu" thành công. Phong cách thi đấu dựa trên kỷ luật và ý chí của tuyển Đức trước kia, giờ đã được thay đổi bằng thứ bóng đá tấn công mới mẻ và đầy sức sống.

Tiền đạo đội tuyển Đức Lukas Podolski sau khi ghi bàn thắng ở phút thứ 19 của trận đấu. Ảnh: AFP - TTXVN


Kể từ giải đấu ở Anh cách đây 16 năm, Đức không đăng quang ở một giải đấu lớn nào, mặc dù ở hầu hết các giải đấu, "cỗ xe tăng" đều được xếp vào danh sách ứng viên vô địch. Tuy vậy, tại EURO 2012, các đối thủ ở bảng B của Đức như Hà Lan, Đan Mạch và Bồ Đào Nha đã phải đối đầu với một trong những đội Đức mang tới diện mạo khác. Một tuyển Đức có độ tuổi trung bình trẻ nhất lịch sử, một tuyển Đức giàu tốc độ, tấn công đa dạng và bớt "khùng" nhất trong nhiều năm trở lại đây.


Trước đây, nhắc tới Đức, người hâm mộ luôn nhớ ngay đến một biểu tượng nào đó của sức mạnh và sự hung tợn, như một Oliver Kahn dữ dằn trong khung gỗ, một Stephan Effenberg ngỗ ngược ở khu trung tuyến hay Mathias Sammer lạnh lùng đến đáng sợ. Khi đó, tuyển Đức không có nhiều "đất diễn" cho những cầu thủ lãng tử kiểu Sebastian Deisler.

Các cầu thủ Đức mừng chiến thắng trong trận Đức thắng Đan Mạch với tỷ số 2-1. Ảnh: AFP - TTXVN


Là đội có số điểm tuyệt đối duy nhất ở vòng bảng EURO 2012 với 3 trận toàn thắng để giành vé vào tứ kết, song HLV trưởng đội tuyển Đức Joachim Loew thừa nhận trận đấu với đội tuyển Hy Lạp vào rạng sáng 23/6 tới sẽ là cuộc đối đầu đầy khó khăn của Mannschaft. Theo HLV Loew, Hy Lạp có lối đá gần giống như Đan Mạch, đội bóng đã gây nhiều phen sóng gió cho thủ thành Manuel Neuer và đây sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng. Ông cho rằng các cầu thủ xứ sở thần thoại đặc biệt nguy hiểm khi tấn công trong khi rất vững chắc trong khâu phòng ngự và để giành một chiến thắng, “cỗ xe tăng” phải cải thiện khả năng tấn công, tận dụng triệt để và chuẩn xác hơn các cú dứt điểm.

Song giờ đây, sức mạnh của tuyển Đức được biết đến nhờ khả năng tấn công của dàn cầu thủ trẻ như Lukas Podolski, Thomas Mueller, Mesut Oezil. "Cỗ xe tăng" khô khan trong quá khứ giờ đây đã được cải tiến lại thành một cỗ máy tấn công có khả năng xuyên thủng mọi hàng phòng ngự trên thế giới.


Với vị trí cao ở hai giải đấu lớn gần đây, á quân EURO 2008 và thứ ba ở World Cup 2010, cùng mạch trận bất bại ở vòng loại EURO 2012, dễ hiểu tại sao Đức, cùng với ĐKVĐ Tây Ban Nha, lại được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch EURO 2012.


Có thể nói, nếu nhìn vào danh sách tuyển Đức ở EURO 2012, nhiều HLV khác sẽ lấy làm ghen tị với HLV Joachim Loew của đội tuyển Đức vì ở các tuyến, Đức đều có những cầu thủ đã đạt tới đẳng cấp thế giới. Bắt đầu là thủ thành trẻ Manuel Neuer, tiếp đó là hậu vệ cánh Philipp Lahm, rồi cặp tiền vệ Mesut Oezil, rồi Sami Khedira và cuối cùng là "thợ săn" Mario Gomez. Ngoài ra, tuyển Đức còn rất nhiều anh tài khác như Toni Kroos, Mario Goetze hay Marco Reus, rồi Bastian Schweinsteiger. Sở hữu dàn cầu thủ chất lượng cùng tâm lý tự tin sau chuỗi thành công ở các giải đấu lớn, "cỗ xe tăng" Đức được kỳ vọng sẽ nghiến nát mọi đối thủ trên con đường chinh phục EURO 2012.


TTG

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN