Chung kết trong mơ

Dù đã có tới 9 sự thay đổi so với trận đấu lượt đi, Manchester United vẫn dễ dàng giành chiến thắng 4 - 1 trước Schalke 04, để ghi tên mình vào chung kết Champions League sau hai lượt trận với tổng tỷ số 6 - 1. Và như thế, trận chung kết ở sân Wembley vào ngày 28/5 tới sẽ là phần tiếp theo của trận chung kết ở Rome năm 2009, khi Barcelona đánh bại M.U để lên ngôi vô địch. Lần này, lịch sử liệu có lặp lại?

Sir Alex Ferguson cho biết ông đã phải thức trắng đêm để chọn đội hình ra sân trong trận lượt về với Schalke. Lý do là sau đây hai ngày nữa, M.U sẽ bước vào trận sinh tử với Chelsea ở giải Ngoại hạng. Và vì thế, M.U không thể phí phạm sức lực trong một trận đấu mà họ nắm quá nhiều ưu thế. Sir Alex đã để 9 cầu thủ từng có mặt trong trận bán kết lượt đi Champions League bao gồm Vidic, Ferdinand, Evra, Fabio, Carrick, Ryan Giggs, Park Ji - sung, Rooney và Chicharito nghỉ ngơi.

Thay đổi đến gần như cả đội hình như vậy, song Manchester United vẫn dễ dàng làm chủ cục diện, trước một Schalke thiếu đi tinh thần cũng như bản lĩnh của người Đức, và tất nhiên khác rất nhiều so với những phát biểu hùng hồn của họ trước khi trận bán kết lượt về diễn ra.

HLV Alex Ferguson đã tung nhiều cầu thủ dự bị vào sân ngay từ đầu. Ảnh: internet


Các học trò của Sir Alex đã không mấy khó khăn để có được hai bàn thắng ngay trong 45 phút thi đấu đầu tiên, một do Valencia, một do Gibson. Cho dù Schalke sau đó đã gỡ được một bàn nhờ công của Juardo, sau pha hỗn loạn trước khung thành Van der Sar, nhưng đấy là tất cả những gì mà các cầu thủ Schalke có thể làm được, trước khi tiền vệ Anderson làm tung lưới đội bóng Đức thêm hai lần nữa, làm nên cú đúp đầu tiên của mình trong màu áo M.U.

Như vậy, với chiến thắng đậm đà trước Schalke, M.U không chỉ hoàn thành mục tiêu giành quyền vào chung kết, mà còn bảo toàn được lực lượng cho trận đấu cực kỳ quan trọng sắp tới trước Chelsea. Nếu như trận đấu với Barca ở Wembley là chung kết Champions League, thì trận đấu với Chelsea ở Old Trafford cuối tuần này chính là chung kết Premier League.

Trở lại với Champions League, đây cũng là lần thứ ba trong vòng bốn mùa giải gần nhất, M.U lọt vào chơi trận đấu cuối cùng. Năm 2008, họ đã xuất sắc đánh bại Chelsea trên chấm 11m tại Luzhniki để lần thứ ba đăng quang ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Còn ở chung kết năm 2009, "Quỷ đỏ" đã để thua chính Barca 0 - 2 tại Rome sau các pha lập công của Samuel Eto’o và Lionel Messi.

Mùa này, Barca đã không còn Eto’o, nhưng Messi còn nguy hiểm hơn bội phần, sau khi đã ghi tới 52 bàn thắng từ đầu mùa, một con số kỷ lục. Không như M.U, phải chiến đấu quyết liệt với Chelsea ở giải Ngoại hạng, Barca gần như cũng đã nắm chắc chức vô địch La Liga. Thế nên, đội quân của Pep Guardiola sẽ có nhiều thời gian thư giãn trước khi gặp M.U ở trận chung kết tại Wembley ở London.

Sân đấu này được coi là lợi thế lớn đối với M.U. Tuy nhiên, Wembley cũng nơi ghi dấu lần đăng quang đầu tiên của họ ở Cúp C1 vào năm 1992, khi Pep Guardiola vẫn còn là cầu thủ. Và tại đó, ai sẽ là vị Vua mới của châu lục? Câu trả lời sẽ có vào ngày 28/5.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN