Chung kết Champions League: Bayern Munich - Chelsea (1 giờ 45 ngày 20/5, sân Allianz Arena): Chung kết cho cả một thế hệ

Bayern Munich sẽ mãn nguyện trên sân nhà Allianz Arena, hay giấc mơ châu Âu của tỷ phú Roman Abramovich sẽ được hoàn thành? Câu trả lời sẽ có vào rạng sáng 20/5, trong trận cầu đỉnh cao của bóng đá châu Âu, khép lại một mùa giải có quá nhiều biến động.

Quả thực, việc Bayern Munich và Chelsea lọt vào trận đấu quan trọng nhất trong cả mùa giải là điều ít ai lường trước, kể cả khi UEFA đã lấy sân nhà của đội bóng Đức làm nơi tổ chức trận chung kết. Tại Bundesliga, năm thứ hai liên tiếp Bayern đã phải chịu đứng sau Dortmund, đội bóng đã bị loại ngay từ vòng đấu bảng Champions League. Trong khi đó, Chelsea thì thậm chí còn không lọt vào nhóm dự top 4 tại giải Ngoại hạng Anh, đồng nghĩa với việc họ sẽ không được dự Champions League mùa tới, nếu như không thắng Bayern trong trận chung kết tới đây. HLV dẫn dắt họ hiện nay chỉ mang danh tạm quyền (Roberto Di Matteo) sau khi Chelsea sa thải HLV Andre Villas - Boas cách đây 3 tháng.

HLV J.Heynckes cùng các cầu thủ Bayern sẵn sàng cho trận chung kết. Ảnh: AFP/ TTXVN


Đội hình dự kiến

Bayern Munich: Neuer - Lahm, Boateng, Tymoshchuk, Contento - Kroos, Schweinsteiger - Robben, Muller, Ribery – Gomez

Chelsea: Cech - Bosingwa, David Luiz, Cahill, Cole - Mikel, Essien - Kalou, Lampard, Mata –Drogba

Trọng tài: Michael Proenca (Bồ Đào Nha)

Tuy vậy, ở đấu trường danh giá nhất châu lục, hai đội bóng này đã liên tục làm nên những bất ngờ, đặc biệt là ở vòng bán kết, khi họ loại được hai ông lớn Barcelona và Real Madrid, ngăn cản một trận “kinh điển Tây Ban Nha” ở chung kết. Song để vào đến trận chung kết, cả hai đội đều đã phải trả những cái giá khá đắt. Bayern mất 3 cầu thủ quan trọng là Luiz Gustavo, David Alaba and Holger Badstuber do bị treo giò. Chelsea còn tổn thất nặng nề hơn thế khi mất tới 4 người, gồm cả thủ quân John Terry cùng cầu thủ ghi bàn quyết định ở bán kết là Ramires, bên cạnh hai chốt chặn tin cậy Ivanovic và Raul Meireles. Hai ngày trước trận chung kết, ngôi sao Robben của Bayern đã phải bỏ tập do chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Malouda bên phía Chelsea vẫn còn bỏ ngỏ.

Thế nhưng, tất cả những sự vắng mặt đó cũng sẽ không làm giảm đi sức hấp dẫn của một trận cầu đỉnh cao khi mà nỗi khao khát đã được đong đầy. Thủ quân Philipp Lahm của Bayern gọi đây là một trận đấu của cả đời người. Hai năm trước, Bayern cũng đã lọt vào chung kết song đã để thua Inter Milan 0 - 2. Giờ các trụ cột của Bayern đều đã xấp xỉ 30, nếu không vô địch lần này, họ sẽ khó có được cơ hội tiếp theo. Tương tự, khi Chelsea lọt vào trận chung kết năm 2008, Lampard, Drogba hay Petr Cech đều đang ở đỉnh cao phong độ. Nay họ đều đã 33 - 34 tuổi nên có thể coi đây là trận chung kết cuối cùng của một thế hệ vàng ở Chelsea.

Nguyệt Thu

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN