Chiến thắng đầu tiên nhọc nhằn cho thành Manchester

Cả hai đội bóng thành Manchester, Manchester United và Manchester City, đều đã có được chiến thắng đầu tiên ở Champions League mùa này sau các trận đấu diễn ra đêm thứ ba, rạng sáng thứ tư vừa rồi. Tuy nhiên, đó đều là những chiến thắng hết sức nhọc nhằn và đầy may mắn. Trong khi M.U cần tới 2 quả penalty của Rooney mới đánh bại được đội yếu nhất bảng Otelul, thì Man City cũng phải chờ tới pha lập công ở những giây cuối cùng của tiền đạo dự bị Aguero mới được ăn mừng chiến thắng trước Villarreal trên sân nhà.

MU cần tới 2 quả penalty của Rooney mới đánh bại được đội bóng không mấy tên tuổi Otelul. Ảnh: AFP/TTXVN

Khi kết quả bốc thăm được xướng lên, các CĐV M.U đã không giấu được vẻ mãn nguyện khi đối thủ của họ chỉ là Basel, Otelul và Benfica. Và chắc chắn là họ không thể ngờ được rằng đội bóng của họ lại có lúc phải căng thẳng tột độ như ở thời điểm trước và trong trận đấu với Otelul. Hai trận hòa vô duyên trước Benfica và Basel ở những vòng trước đã đặt "Quỷ đỏ" vào thế phải thắng ở Otelul. Cũng vì lo sợ sẩy chân trên đất Rumani, HLV Alex Ferguson mới cất giữ rất nhiều trụ cột trong trận đấu ở Premier League cuối tuần trước, dù đối thủ của họ là Liverpool, và sau đó đành vui vẻ chấp nhận mất ngôi đầu bảng vào tay Man City vì trận hòa ở Anfield.

Nhưng việc M.U tung vào sân đội hình mạnh không giúp họ giải quyết được những vấn đề về lối chơi. Việc phải ra sân với tâm lý đè nặng đã khiến các cầu thủ đến từ Anh không thể chơi bóng thanh thoát như thường lệ. Sau hiệp 1 không bàn thắng, M.U đã phải nhờ tới một pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của đối phương mới có cơ hội mở tỉ số từ chấm 11m. Nhưng sau đó, họ lại phải sống trong sợ hãi khi trung vệ Vidic nhận thẻ đỏ rời sân. Chỉ tới khi Rooney ấn định chiến thắng 2-0, cũng từ chấm 11m, qua đó vượt qua Scholes để trở thành cầu thủ người Anh ghi nhiều bàn nhất ở Champions League (26), thì Sir Alex và các CĐV của M.U mới được thở phào nhẹ nhõm.

Trong khi M.U gặp rắc rối với tinh thần và lối chơi, thì đội bóng cùng thành phố của họ, Man City, lại có vấn đề với tâm lý và bản lĩnh. Đây là lần đầu tiên họ được dự Champions League, và việc phải rơi vào bảng đấu được mệnh danh là "Bảng tử thần" đã khiến cho thầy trò Mancini càng thêm bối rối. Hai trận đầu, Man City đã gây thất vọng ghê gớm khi để Napoli cầm hòa trên sân nhà và thua trắng 0-2 trên sân của Bayern Munich. Nếu không đánh bại Villarreal, cơ hội đi tiếp sẽ hẹp đi đáng kể. Nhưng trước đội bóng đã thua cả 2 trận trước đó, Man City vẫn phải nhờ tới 1 bàn đá phản của đối thủ và 1 bàn ở phút bù giờ của Aguero mới có được 3 điểm.

Dù đã có chiến thắng, song vị thế của cả M.U lẫn Man City đều chưa thực sự chắc chắn. M.U hiện vẫn phải xếp thứ 2 ở bảng C với 2 điểm kém Benfica, đội đã đánh bại Benfica 2-0 trong trận đấu diễn ra cùng giờ. Ở bảng A, với 4 điểm sau 3 trận, Man City cũng chưa thoát khỏi vị trí thứ 3 do còn kém Napoli 1 điểm và Bayern Munich 3 điểm. Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Napoli đã xuất sắc cầm hòa Bayern Munich, đội bóng đang có phong độ rất tốt. Trận này, thủ môn De Sanctis của Napoli là người hùng khi cản phá được một quả penalty từ tiền đạo đang vào phom của Bayern, Mario Gomez.

Ở các trận đấu đáng chú ý khác, Real Madrid đã đè bẹp Lyon 4-0 trên sân nhà với các bàn thắng của Benzema, Khedira, Ramos và một bàn đá phản của thủ môn Lloris bên phía Lyon. Inter cũng tạm vượt qua khó khăn với chiến thắng 1-0 trên sân của Lille.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN