Chết vì xem Euro quá nhiều

Một fan hâm mộ bóng đá tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã tử vong sau khi thức 11 đêm liên tiếp để xem các trận đấu trong khuôn khổ Euro 2012.

Trận Italy thắng Ailen 2-0 hôm 18/6 (theo giờ Ba Lan). Ảnh Internet.

Tờ Sanxiang Metropolis cho biết, mẹ của nam thanh niên 26 tuổi này phát hiện cậu con trai đã chết sau khi xem trận Ailen thua Italy 0-2 hôm 19/6.

 

Múi giờ chênh lệch giữa châu Âu và Trung Quốc đã khiến hầu hết các trận đấu của Euro 2012 chỉ bắt đầu từ lúc 2h45 phút địa phương.

 

Theo tờ báo trên, Jiang Xiaoshan, một cái tên đã được thay đổi để tôn trọng gia đình nạn nhân, là thành viên của đội tuyển bóng đá trường đại học, vốn rất hâm mộ đội tuyển Anh và Pháp. Trước khi tiếng còi Euro khai cuộc tại Ba Lan và Ukraine hôm 8/6, Jiang vẫn rất khỏe mạnh.

 

Một người bạn của Jiang cho biết: “Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nghỉ, còn cậu ấy thì xem hằng ngày và không bỏ một trận nào”.

 

Jiang được cho là đã trở về nhà vào 5 giờ sáng ngày 19/6 sau khi đi xem bóng đá cùng bạn bè, nhưng khi bà mẹ định đánh thức con trai cho bữa tối hôm đó thì phát hiện con đã chết.

 

Ông Liu Zhiling, một bác sĩ thuộc bệnh viện Nhân dân ER ở địa phương, cho biết, “Jiang có sức khỏe tốt, nhưng việc thức thâu đêm và thiếu ngủ nặng nề đã làm suy yếu hệ miễn dịch của cậu. Việc Jiang uống rượu và hút thuốc lá khi xem bóng đá càng khiến cho cơ thể suy nhược hơn”.

 

 T.H

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN