Chen chúc mua vé tại sân Mỹ Đình

Sáng 7/7, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về sân Mỹ Đình (Hà Nội) với mong muốn sở hữu được những chiếc vé xem trận giao hữu giữa Đội tuyển Việt Nam và CLB Arsenal vào ngày 17/7 tới đây.


Hàng nghìn người đổ về sân Mỹ Đình để tìm kiếm cơ hội mua vé.


Theo kế hoạch của Ban tổ chức, các cửa bán vé trực tiếp cho người hâm mộ chỉ bắt đầu được mở vào lúc 7 giờ, nhưng rất đông fan của “Pháo thủ” đã túc trực ở phía ngoài sân Mỹ Đình từ 23 giờ ngày 6/7. Họ sẵn sàng chờ đợi cả đêm, tất cả là nhằm để có những vị trí xếp hàng đầu tiên vào mua vé.


Để đảm bảo an ninh trật tự cho đợt bán vé “nóng” nhất của trận đấu này, một lực lượng lớn nhân viên an ninh và cảnh sát cơ động Hà Nội đã được huy động. Mặc dù vậy, lực lượng này vẫn không thể ngăn được hết tình trạng chen lấn, xô đẩy lộn xộn ở phía ngoài hàng rào sắt bao quanh khuôn viên của sân Mỹ Đình. Những điểm trông giữ xe tự phát cũng mọc lên ngay ở khu vực quảng trường sân, thu của người hâm mộ với giá “cắt cổ” (20.000 đồng/xe máy), trong sự bất lực của các lực lượng chức năng.


Dù phải chen nhau “bẹp ruột” dưới trời nắng gắt, nhưng người hâm mộ vẫn kiên trì chờ đợi tới lượt mình. Tất nhiên, trong số những “người hâm mộ” này, không ít người tham gia xếp hàng chỉ với mục đích phe vé. Theo quan sát của phóng viên Tin Tức, nhiều vé được “luộc” lại ngay sau khi rời khỏi cổng sân Mỹ Đình.


Mặc dù vậy, ngoài nỗi vất vả của người mua khi phải xếp hàng phía ngoài sân, phải thừa nhận rằng khâu phát hành vé của BTC là khoa học, trật tự và an toàn. Sau khi đã vượt qua được hàng rào sắt để nhận được tích kê, người hâm mộ được hướng dẫn vào mua vé một cách dễ dàng. Mỗi người (1 tích kê) được quyền mua tối đa 2 vé và không thấy những phàn nàn gì về thái độ phục vụ của các nhân viên bán vé.


Vất vả cả đêm, nhưng đổi lại là một cặp vé xem các thần tượng tới từ một đội bóng hàng đầu châu Âu và thế giới, kể cũng đáng!


Rất nhiều người đã chờ đợi ở cổng sân Mỹ Đình từ đêm 6/7.

Một lực lượng lớn nhân viên an ninh và cảnh sát cơ động được huy động.

1 giờ trước thời điểm mở cửa bán vé, hàng dài người hâm mộ nối nhau ngay ngắn bên ngoài hàng rào sắt.

Tuy nhiên, đến khi nắng lên và sát giờ mở cửa, cảnh chen lấn bắt đầu xuất hiện.

Do tuổi cao, cụ bà này được ưu tiên xếp đầu. Cụ hâm mộ "Pháo thủ"?

Còn thanh niên thì buộc phải chấp nhận “chiến đấu” với nắng nóng.

Người hâm mộ chen lấn xô đẩy khiến lực lượng an ninh phải nhập cuộc để giữ gìn trật tự, đảm bảo không để xảy ra tình trạng móc túi.

Nhận được tích kê đã là một kỳ công.

Nhưng vào đến cửa bán vé vẫn một lần nữa phải xếp hàng.

Ban tổ chức bố trí 5 cửa bán vé xung quanh sân Mỹ Đình…

Trong đó có 1 cửa riêng dành cho thương binh.

Mỗi người được mua tối đa 2 vé.

Vất vả là thế, nhưng ai cũng cười tươi khi sở hữu được một cặp vé xem thần tượng.

Tạo dáng trước sân Mỹ Đình với cặp vé ưng ý.

Bác thương binh này dù chỉ đủ tiền mua một chiếc vé, nhưng cũng rất hài lòng.


Tin và ảnh: Bảo An
















Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN