Chelsea khẳng định sức mạnh

Kiểm soát bóng ít hơn nhưng lại hiệu quả hơn đối phương rất nhiều, đó là cách Chelsea giành chiến thắng trước mọi đối thủ. Cơn bão The Blues lại vừa “quét qua” Tottenham (3 – 0) tại vòng 14 giải Ngoại hạng Anh.

Drogba (phải) tiếp tục "gây sầu" cho Tottenham.


Không có Costa, Drogba thế chỗ


Triển khai cùng một lối chơi 4-2-3-1, cả hai đội bóng cùng thành phố London đều cho thấy sự chú trọng vào tấn công. Đáng chú ý trong trận đấu này, Chelsea kiểm soát bóng ít hơn hẳn đối phương (39% so với 61%) của Tottenham, nhưng những gì họ làm được cho thấy những ngôi sao của đội bóng đã có một trận đấu không thể tốt hơn. Trong tổng số 12 pha sút bóng của họ thì có tới 8 pha sút bóng cận thành. Và vì thế 3 bàn thắng cho Chelsea là không có gì phải bàn cãi.

Ghi bàn vào lưới Tottenham đã là công việc thường xuyên của Didier Drogba trong những lần gặp mặt. Vì thế, khi được đưa vào sân thay Diego Costa trong trận này, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã gia tăng kỷ lục của mình. Sau pha kiến tạo giúp Eden Hazard ghi bàn mở tỷ số trận đấu ở phút 19, Drogba đã có bàn thắng cho riêng mình bằng đầu ở phút thứ 22. Ở trận đấu này Hazard cũng là cầu thủ thi đấu rất hay bên phía Chelsea. Chính sự tự tin ở màn mở tỷ số của cầu thủ người Bỉ đã giúp đội bóng dẫn trước và phần nào xác định cục diện của trận đấu này.

Ở hiệp 2, Tottenham gia tăng tốc độ trận đấu nhưng không thể khoan thủng tuyến phòng ngự vững vàng của đội chủ nhà. Trong khi đó, một lần nữa hàng hậu vệ kém cỏi của họ lại để cầu thủ vào thay người Loic Remy ghi bàn thắng thứ 3 cho Chelsea ở phút thứ 78. Bàn thắng này của Chelsea là bàn thắng thứ 200 của CLB và cũng là bàn thắng trên sân nhà thứ 100 họ ghi được trước đội bóng cùng thành phố.

Rõ ràng, Chelsea đang quá mạnh, họ có những cầu thủ xuất sắc ở từ cả vị trí dự bị hay trở lại sau chấn thương như Remy và Drogba . Lực lượng đầy đặn của họ còn được minh chứng ở việc Cesc Fabregas được cho nghỉ ngơi ở trận này.

Chiến thắng tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại của Chelsea từ đầu mùa giải. Họ đồng thời san bằng kỷ lục 7 trận thắng liên tiếp trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa giải mà họ lập được ở 2 mùa 2005 - 2006 và 2009 - 2010.

Nói về của đội bóng mình hiện nay, HLV Jose Mourinho vẫn có cách chia sẻ hết sức đặc biệt: “Các bạn còn muốn một đội bóng phải làm gì, phải cảm thấy như thế nào khi họ có một mùa giải tuyệt vời? Đứng đầu giải Ngoại hạng, đứng đầu bảng tại Champions League, lọt vào tứ kết Cúp liên đoàn, không thua một trận nào trong vòng 4 tháng, tất nhiên là toàn đội cảm thấy rất rất tuyệt vời rồi”.

Tottenham và lịch sử thắng Chelsea đã quá xa


Có lẽ HLV Mauricio Pochettino của Tottenham đã rất mừng khi nghe tin Diego Costa bỏ lỡ trận đấu vì án treo giò 5 trận. Nhưng đó là trước khi ông biết tin Drogba trở lại thi đấu. Đã từ lâu, Drogba là cầu thủ “kị giơ” của Tottemham. Trong 8 trận đấu gặp nhau gần đây tại Ngoại hạng Anh, cầu thủ người Bờ Biển Ngà ghi 3 bàn và kiến tạo 4 pha bóng thành bàn.

Đặc biệt, ở thời điểm hiện nay, Chelsea là một đội bóng hoàn toàn khác, với sức mạnh kinh hồn, họ càn quét qua mọi mặt trận mà không để thua. Mùa giải này, họ có thể vô địch châu Âu, có thể có 2 danh hiệu trong một mùa giải và vượt qua họ hiện nay là điều “bất khả thi” cho một đội bóng Anh. Quả nhiên, thêm một lần nữa Drogba lại ghi bàn, Chelsea lại thắng.

Lần cuối Tottenham thắng đội chủ sân Stamford Bridge đã là từ quá lâu rồi. Năm 1990, đội chủ sân White Hart Lane mới có trận thắng trên sân khách ở phía tây thành London với tỷ số 2 - 1. Khi ấy, thậm chí 6 trong số 11 cầu thủ trong đội hình hiện tại của họ là Erik Lamela, Harry Kane, Christian Eriksen, Ben Davies, Ryan Mason và Nabil Bentaleb còn chưa ra đời.

Cho đến nay, Tottenham thua 18, hòa 10 trận trong tổng số 28 trận thi đấu tại Stamford Bridge. Trận thua 0 - 3 trước Chelsea lần này khiến Tottenham tiếp tục phải tăng thời gian chờ đợi lên thành 25 năm mới có thể có cơ hội chiến thắng đội bóng áo xanh.


Lê Sơn
Chelsea bị cầm chân, Manchester thắng ấn tượng
Chelsea bị cầm chân, Manchester thắng ấn tượng

Bất ngờ đã xảy ra trên sân The Light của Sunderland khi đội đầu bảng đang có phong độ rất cao Chelsea đã bị đội chủ nhà cầm hòa. Trong khi đó, trên sân nhà, Manchester United đang cho thấy phong độ ấn tượng của mình bằng chiến thắng đậm trước Hull City.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN