Cúp Liên đoàn Anh: Chelsea 5-4 MU

Chelsea 'đòi nợ' thành công

Sau 120 phút trên sân Stamford Bridge, Chelsea đã giành được chiến thắng trước Manchester United.


Chelsea đã có cuộc “báo thù” thành công, một chiến thắng nghẹt thở cho đội bóng của HLV Roberto di Matteo khi họ ba lần bị đối phương dẫn trước và chỉ có thể vùng lên và lật ngược thế cờ ở những phút cuối trận. Dù chỉ là một trận đấu cúp, nhưng hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mỹ mãn, no nê bàn thắng với những màn đuổi bắt ngoạn mục cho đến tận khi tiếng còi mãn cuộc cất lên.


Chelsea đã có cuộc “báo thù” thành công. Nguồn: Internet.


Trận đấu giữa Chelsea và MU đã diễn ra hết sức hấp dẫn cho dù “Quỷ đỏ” chỉ tung vào sân toàn là những cầu thủ dự bị. Với lực lượng mạnh, Chelsea là đội nhập cuộc tốt hơn, nhưng MU lại cho thấy họ già dặn hơn khi khởi đầu chậm nhưng lại là đội có bàn thắng trước do công của Ryan Giggs.


Không chỉ thế, với bản lĩnh có thể nói là trội hơn, đội bóng của HLV Alex Ferguson đã tạo được một thế trận rất an toàn trong suốt trận đấu và không chỉ vậy họ còn có thêm 2 lần nữa vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, do các hậu vệ của đối phương thi đấu non kinh nghiệm cộng với đội hình Chelsea chất lượng hơn, Chelsea đã có màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục.


Và tưởng như Chelsea sẽ lại phải hứng chịu thất bại 2-3 lần thứ hai liên tiếp chỉ trong bốn ngày trước MU thì đúng vào những giây cuối cùng, hậu vệ trẻ Wooton đã đẩy ngã Ramires từ phía sau và trọng tài Lee Masan cương quyết cho chủ nhà hưởng phạt đền, bất chấp phản ứng dữ dội của đội khách. Trên chấm 11m, Eden Hazard dễ dàng đánh bại thủ thành Lindegaard và đưa trận đấu vào thời gian đá hiệp phụ. Đây cũng chính là bước ngoặt của trận đấu.


Khi cả hai đội bước vào thi đấu hiệp phụ, với phong độ xuất sắc của bộ 3 tiền vệ Hazard, Mata, Oscar cùng sự năng nổ của Sturridge, Ramirez đã giúp Chelsea chơi quật khởi và vượt lên dẫn lại với tỷ số 5-3 một cách ngoạn mục. Phải đợi tới phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, MU mới có thể rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5 do công của Ryan Giggs với cú đá penalty.


Tuy nhiên, như vậy đã là quá muộn để các học trò của Ngài Ferguson có thể lật lại thế cờ và đành chịu chấp nhận thua chung cuộc 4-5 và chia tay sân chơi Cúp liên đoàn. Một trận đấu mãn nhãn với người hâm mộ và việc Chelsea phải sử dụng toàn "hàng khủng" để đánh bại một MU "hạng 2" một cách đầy khó nhọc cho thấy họ khát khao đòi lại "món nợ" hôm Chủ nhật vừa rồi đến mức nào. Cuối cùng, Chelsea cũng đã đòi lại phần nào "món nợ" họ đã cho Quỷ Đỏ "vay" cách đây ít ngày...



Lê Sơn

M.U hạ Chelsea 3-2 ngay tại Stamford Bridge:Trọng tài giúp M.U chiến thắng?
M.U hạ Chelsea 3-2 ngay tại Stamford Bridge:Trọng tài giúp M.U chiến thắng?

Trận thắng đầu tiên của Manchester United trên sân Stamford Bridge kể từ năm 2002 không chỉ chấm dứt chuỗi bất bại của Chelsea ở giải Ngoại hạng, mà còn có thể là bước ngoặt của cả mùa giải, bởi M.U hiện chỉ còn cách chính đối thủ này đúng 1 điểm.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN