Chelsea đánh bại Liverpool, vào chung kết Cúp liên đoàn Anh

Rạng sáng 28/1, với pha đánh đầu tung lưới thủ môn Simon Mignolet trong hiệp phụ, hậu vệ Branislav Ivanovic đã góp công lớn giúp Chelsea đánh bại Liverpool trong trận bán kết lượt về Cúp liên đoàn Anh (Capital One Cup).

Trận đấu diễn ra chặt chẽ và rất quyết liệt. Cả hai đội đều đã tạo ra được những cơ hội ghi bàn trong thời gian thi đấu chính thức, nhưng sự xuất sắc của 2 thủ môn Thibaut Courtois và Simon Mignolet đã khiến lưới của hai đội được giữ sạch trong suốt 2 hiệp chính.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo sức ép lớn lên phần sân Liverpool. Tuy nhiên, trận đấu không được nhớ nhiều bằng những pha bóng đẹp, mà lại là những tình huống gây tranh cãi. Tình huống đầu tiên diễn ra ở ngay phút thứ 5, sau khi Diego Costa có bóng xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền đẹp mắt cho Willian băng lên dứt điểm.

Pha ghi bàn duy nhất của Ivanovic. Ảnh: AFP.


Tiền vệ Lucas bên phía Liverpool đã ngã người ngăn cản và để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài Michael Oliver đứng rất gần đó nhưng đã không thổi còi cho Chelsea hưởng quả phạt penalty.

Sau tình huống gây tranh cãi trên, trọng tài Oliver một lần nữa không cho Chelsea được hưởng penalty sau tình huống trung vệ Martin Skrtel đốn ngã Diego Costa trong vòng cấm ở phút 23. Ở tình huống này, trọng tài Oliver cũng đứng ở một vị trí rất gần và dễ dàng quan sát, nhưng ông vẫn không cắt còi. Liên tiếp bỏ qua những lợi thế cho Chelsea của trọng tài chính đã khiến HLV Jose Mourinho nổi giận bên ngoài đường biên.

Không chỉ từ chối 2 quả panelty cho đội chủ nhà Chelsea, vị trọng tài chính trận đấu này cũng khiến các cầu thủ Liverpool nhiều lần phản ứng gay gắt sau những tiếng còi thiếu chính xác. Đáng chú ý ở phút 11 và 53, Diego Costa đã chơi xấu với Emre Can và Martin Skrtel, tiền đạo này đá vào người 2 cầu thủ này khi họ đã ngã. Tuy nhiên, trọng tài Oliver liên tiếp bỏ qua những hành động đó và không hề rút ra chiếc thẻ phạt nào.

Có được rất nhiều cơ hội ngon ăn, tuy nhiên, sự vô duyên của cầu thủ hai đội khiến cho trận đại chiến giữa Chelsea và Liverpool không có bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức. Liên tiếp Eden Hazard, Oscar và Diego Costa bên phía Chelsea, đã có cơ hội nhưng tất cả đều không tận dụng được. Người thì kém duyên, người thì bị thủ môn Simon Mignolet chặn lại, trong đó có tình huống đối mặt của ở phút 65.

Trong khi đó, đội khách Liverpool cũng đã gây nhiều khó khăn cho Chelsea từ những pha phản công sắc sảo. Thủ môn Courtois đã phải làm việc khá vất vả trước những pha dứt điểm của Alberto Moreno, Raheem Sterling hay Philippe Coutinho. Trong khoảng thời gian cuối trận, các cầu thủ Liverpool tỏ rõ sự thua kém về thể lực so với Chelsea. Họ liên tiếp bị chủ đội chủ nhà dồn ép, tuy nhiên đội khách vẫn đứng vững và trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Hiệp phụ thứ nhất mới trôi qua được 4 phút, hậu vệ Branislav Ivanovic đã tỏa sáng với pha bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Simon Mignolet từ cự li gần, sau quả đá phạt bên cánh phải của Willian, mở tỉ số cho Chelsea.

Bị thủng lưới, Liverpool dồn đội hình lên tấn công và họ cũng đã có cơ hội để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. 6 phút sau bàn thắng mở tỷ số của Ivanovic, trong một pha lên bóng bên cánh trái, Raheem Sterling thoát xuống tạt bóng chính xác cho Jordan Henderson băng lên dứt điểm. Đáng tiếc trong tư thế trống trải và cách khung thành chỉ khoảng 5 m, pha lao người đánh đầu của Henderson lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Thắng trận, nhưng Chelsea đã phải nhận một tổn thất lớn khi tiền vệ tổ chức Cesc Fabregas bị chấn thương và nhiều khả năng sẽ không kịp hồi phục để có mặt trong trận đại chiến với Manchester City ở vòng 23 Premier League vào ngày 31/1 tới. Fabregas bị đau ở đầu gối và phải rời sân ngay ở đầu hiệp 2 sau pha va chạm mạnh với người đồng đội John Terry.

Sau hai lượt trận, Chelsea đã đánh bại Liverpool với tổng tỷ số 2 - 1 và giành quyền vào chung kết Cúp Liên đoàn Anh.


Minh Đăng

Manchester City thua đau tại Cúp Liên đoàn
Manchester City thua đau tại Cúp Liên đoàn

Đương kim vô địch Premier League Manchester City tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng của mình sau khi phải nhận thất bại 0 - 2 ngay trên “thánh địa” Etihad trước Newcastle ở vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh rạng sáng 30/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN