Chelsea cận kề “cái chết”, Di Matteo trả giá

Thất bại 0 - 3 trước Juventus khiến Chelsea đứng trước nguy cơ trở thành nhà đương kim vô địch đầu tiên bị loại từ vòng bảng trong lịch sử Champions League. Và không chờ đến lúc bị loại, đội bóng thành Luân Đôn đã ra quyết định sa thải HLV Roberto Di Matteo, bất chấp việc ông này từng đưa đội bóng lên đỉnh cao vinh quang mùa trước.


 

Chelsea (trái) sắp đi vào lịch sử với tư cách là nhà vô địch bị loại sớm nhất. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Quyết định sa thải Di Matteo được Chelsea đưa ra chỉ chưa đầy 12 tiếng sau thất bại trước Juve, kèm theo thông báo là ban lãnh đạo không hài lòng với thành tích gần đây của đội bóng. Tại Premier League, Chelsea đã trải qua 4 trận không thắng và từ ngôi đầu bảng tụt xuống vị trí thứ ba. Còn tại Champions League, trước khi lượt trận thứ 5 diễn ra, họ nắm trong tay lợi thế không nhỏ. Nếu thắng Juventus thì họ sẽ giành vé sớm một vòng, còn nếu hòa thì khả năng này là 90%, bởi ở lượt cuối các nhà ĐKVĐ chỉ phải gặp đối thủ yếu Nordsjaelland. Thế nhưng, sau trận thua mất mặt ở Turin, thì khả năng Chelsea sắp đi vào lịch sử với tư cách là nhà vô địch bị loại sớm nhất. Việc Shakhtar đã đè bẹp Nordsjaelland tới 5 - 2 để giành vé đầu tiên của bảng E khiến cánh cửa đi tiếp của Chelsea gần như khép kín.


Hiện đội quân của Di Matteo mới có được 7 điểm, kém 2 điểm so với Juve và 3 điểm so với Shakhtar. Nhưng điều quan trọng hơn hết là The Blues thua cả hai đội này về thành tích đối đầu. Thế nên, ở lượt đấu cuối, Juventus và Shakhtar chỉ cần “bắt tay nhau” bằng một kết quả hòa, thì dù Chelsea thắng Nordsjaelland với tỷ số nào đi chăng nữa họ cũng sẽ phải hạ cấp xuống chơi ở Europa League.


Hiện chưa rõ Chelsea sẽ đưa ai lên thay thế Di Matteo - người cũng chỉ được “đôn” lên chiếc ghế nóng từ đầu năm nay thay cho Andre Villas - Boas. Theo báo chí Anh, ông chủ Roman muốn trải thảm đón cựu HLV Barcelona Pep Guardiola. Nhưng khả năng Pep tiếp nhận công việc ngay từ bây giờ là không cao. Nên theo tờ Daily Mail, tỷ phú người Nga đã lên kế hoạch ký bản hợp đồng ngắn hạn với Rafa Benitez, nhằm một công đôi việc: Chờ Pep và khơi lại niềm cảm hứng cho Fernando Torres - bản hợp đồng gây thất vọng nhất của Chelsea.


Trong khi Chelsea đang đứng trước vực thẳm và có nguy cơ trở thành nhà vô địch kém cỏi nhất lịch sử Champions League, thì những ông lớn Barcelona, Bayern Munich hay Valencia đã tận dụng rất tốt cơ hội của mình để giành vé vào vòng knock - out.


Sau cú sẩy chân trước Celtic, Barcelona đã sửa sai bằng chiến thắng dễ dàng 3 - 0 trước Spartak Moscow với cú đúp của Lionel Messi, để giành tấm vé đầu tiên của bảng G với 12 điểm. Cú đúp vào lưới Spartak đã nâng tổng số bàn thắng mà Messi ghi được tại Champions League lên con số 56 (không tính vòng loại), qua đó cân bằng thành tích của Ruud van Nistelrooy. Đây cũng là bàn thắng thứ 80 của Messi trong năm 2012, chỉ còn kém 5 bàn so với kỷ lục mà Gerd Mueller lập với Bayern Munich năm 1972. Chiếc vé thứ 2 sẽ diễn ra vô cùng gay cấn khi mà cả Benfica và Celtic cùng có 7 điểm, sau khi đại diện Bồ Đào Nha có chiến thắng 2 - 1 quan trọng trước đối thủ trực tiếp.


Còn tại bảng F, chứng kiến cảnh BATE Borisov bất ngờ phải đón nhận trận thua 0 - 2 trước Lille, hai “ông lớn” Bayern và Valencia đã dắt tay nhau vào vòng đấu loại trực tiếp, sau trận hòa 1 - 1. Trong khi đó, ở bảng G mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Ngoài Manchester United đã giành vé từ vòng trước, chiếc vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh tay đôi giữa Galatasaray và CFR Cluj. Cả hai đội hiện đang cùng có 7 điểm và “số phận” của họ chỉ có thể định đoạt ở vòng đấu cuối.

 

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN