Champions League: Ngày của "đại chiến"

Lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League sẽ chứng kiến những trận "đại chiến" mang tính quyết định đến chiếc vé vào vòng knock - out. Ngoài trận "đại chiến" giữa Chelsea - Valencia tại bảng E, còn có "chung kết" Porto - Zenit (bảng G) và "cuộc chiến tay ba" giữa Marseillle, Olympiakos và Dortmund ở bảng F.


 

Các cầu thủ Chelsea sẵn sàng cho trận gặp Valencia. Ảnh: AFP/TTXVN


Tại bảng E, từ vị thế của đội bóng cửa trên với ưu thế hơn hẳn so với những đội còn lại, Chelsea lại đang bị dồn vào thế chân tường và có nguy cơ sớm phải nói lời chia tay. Đây có lẽ sẽ là "bài toán" lớn nhất mà Villas - Boas cần có lời giải kể từ khi chuyển đến Stamford Bridge, và có thể đây còn là trận đấu mang tính quyết định đến "số phận" của ông. Kết thúc lượt đi với 7 điểm sau 2 trận thắng và 1 trận hòa, tưởng chừng việc giành quyền vào vòng đấu dành cho 16 đội xuất sắc nhất là điều hiển nhiên với Chelsea. Tuy nhiên, trái với những dự đoán đó, The Blues lại để hòa nhạt nhòa với Genk và thua thất vọng trước Leverkusen.

Sau hai trận đấu thất vọng đó, Chelsea buộc phải bước vào trận "chung kết" với Valencia để tranh chấp chiếc vé còn lại của bảng E (một vé đã nằm chắc trong tay Leverkusen). Ở lần tái ngộ Valencia, Chelsea chỉ cần không để thủng lưới là sẽ giành quyền đi tiếp, do có hiệu số đối đầu tốt hơn (ghi bàn thắng trên sân khách). Nhưng để làm được điều đó, Villas - Boas chắc chắn sẽ cần phải có sự điều chỉnh nhân sự một cách hợp lý, đặc biệt là ở hàng phòng ngự thay vì trông đợi vào một John Terry đã không còn linh hoạt và mạnh mẽ như trước hay một David Luiz thi đấu thất thường.

Trong khi đó, Valencia đang có được phong độ vô cùng ấn tượng, thể hiện rất rõ trong chiến thắng 7 - 0 trước Genk ở lượt trận áp chót. Chiến thắng đó không chỉ tạo nên ưu thế về hiệu số bàn thắng bại mà còn tạo động lực rất lớn cho Valencia trước khi bước vào trận "chung kết" này. Trước trận đấu này, Soldado - người đã có cú hat - trick vào lưới Genk tự tin lên tiếng thách thức: "Đó là một trận đấu thực sự khó khăn và chúng tôi phải chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, chúng tôi luôn biết phải làm thế nào ở những thời điểm quyết định như thế này".

Champions League còn được chứng kiến trận "chung kết" ở bảng G giữa Porto - Zenit và "cuộc chiến tay ba" giữa Marseillle, Olympiakos và Dortmund ở bảng F.

Tại bảng G, APOEL đã nghiễm nhiên giành vé đi tiếp sau khi có trận hòa 0 - 0 quý giá trước Zenit ở vòng đấu trước. Điều này đã khiến cho Porto và Zenit phải bước vào trận đấu "sinh tử". Vào thời điểm này, Zenit đang là đội bóng có được lợi thế hơn về điểm số cũng như hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch Europa League lại có được thuận lợi rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà.

Trong khi đó tại bảng F, chiếc vé cuối cùng sẽ là sự tranh chấp giữa Marseillle, Olympiakos và Dortmund. Trong ba đội bóng này, Olympiakos lại đang là đội bóng được hưởng lợi nhiều nhất khi họ chỉ phải đối đầu với Arsenal - đội bóng đã giành vé đi tiếp với tư cách đầu bảng. Tuy nhiên, Olympiakos không có quyền quyết định và sẽ chỉ giành quyền đi tiếp nếu họ thắng Arsenal, còn trận đấu giữa Dortmund - Marseille kết thúc có lợi cho đội bóng Đức.

Còn với Marseille, họ là đội đang nắm quyền quyết định khi nhiều hơn Olympiakos 1 điểm, nhưng lại phải đối mặt với chuyến hành quân đầy khó khăn trên đất Đức, nơi mà Dortmund đang bay cao ở Bundesliga. Xét về thực tế, Dortmund không còn nhiều cơ hội khi mà họ đã để thua đến 3 - 0 trên đất Pháp. Thế nên, dù đang có phong độ tốt, Dortmund cũng rất khó mà ghi được 3 bàn thắng vào lưới Marseille và không để thủng lưới.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN