Cầm chắc ngôi đầu

Ở trận này, trung vệ Long Giang đã bình phục sau chấn thương, cùng tiền đạo Hoàng Thiên lần đầu tiên được tung vào sân từ đầu tại SEA Games 26.

Pha sút bóng của tiền vệ Văn Quyết (trái - Việt Nam).Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


U23 Timo Lextê chủ động chơi bóng bổng và phản công nhanh. Đội bóng này nhập cuộc tự tin với lợi thế thể hình vượt trội từ dàn cầu thủ nhập tịch. Các học trò của HLV F.Goetz có chút bất ngờ khi đối thủ chơi áp sát và tranh chấp dữ dội. Phần lớn thời gian của hiệp một trôi qua trong sự bế tắc của U23 Việt Nam.

Chỉ đến khi Murilo của U23 Timo Lextê phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 25 vì lỗi đánh nguội với Ngọc Anh, U23 Việt Nam mới có thể gia tăng sức ép. Liên tiếp cơ hội được tạo ra về phía cầu môn của Cesario nhưng U23 Việt Nam không thể có bàn thắng. Phải đến phút 52, Trọng Hoàng nhận đường chuyền của Văn Hoàn, băng xuống sút tung lưới Cesario, mở tỷ số cho U23 Việt Nam. Phút 64, các học trò HLV F.Goetz có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau khi hậu vệ Văn Hoàn tung cú sút hiểm hóc vào góc xa, buộc Cesario vào lưới nhặt bóng.

Có được 3 điểm quan trọng trước U23 Timo Lextê, U23 Việt Nam đã giành lại ngôi đầu. Chiến thắng này đã "mở toang" cách cửa vào bán kết, đồng thời là liều thuốc tinh thần giúp cả đội quyết đấu ở những trận tiếp theo.

T.L

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN