Các giải VĐQG châu Âu cuối tuần qua

Real Madrid tiếp tục củng cố ngôi đầu LigaĐè bẹp tân binh Granada với tỉ số 5 - 1 trong trận đấu sớm của vòng 18 Liga, Real Madrid đã tái lập khoảng cách 6 điểm với Barca. Nếu Barca đánh bại Espanyol trong trận đấu muộn nhất vòng, khoảng cách vẫn sẽ là 3 điểm.

Chiến thắng giúp Real Madrid (áo trắng) nới rộng khoảng cách với kình địch Barca.

Sau khi Real Madrid để thua Barca 1 - 3 ngay trên sân nhà trong trận "kinh điển" hồi đầu tháng 12/2011, đã có những ý kiến nghi ngờ khả năng phục hồi của thầy trò Jose Mourinho. Nhưng thực tế, Real Madrid đã đứng dậy lập tức sau thất bại ấy, xem đó chỉ như một tai nạn đơn thuần, và tiếp tục tiến lên phía trước với bản lĩnh và sức mạnh tuyệt vời. Sau thất bại nói trên, Real đã đá thêm 2 trận trong khuôn khổ Liga, thắng cả hai và ghi tổng cộng 11 bàn. Ngay trước kỳ nghỉ đông là chiến thắng kiểu tennis 6 - 2 ngay trên sân của Sevilla. Sau nghỉ đông là trận thắng 5 - 1 trước Granada.

Real chỉ cần 19 phút để khai thông bế tắc. Benzema đã mở tỷ số với pha dứt điểm cận thành, nhưng 2 tình huống xử lý bóng ngẫu hứng trước đó của Ronaldo và Oezil mới thực sự khiến người hâm mộ nhớ mãi. Đã có chút bất ngờ từ đội khách khi Mikel Rico gỡ hòa 1 - 1 (đây là đội khách thứ 7 liên tiếp ghi được bàn thắng ở Bernabeu). Nhưng từ sau đó, Granada chỉ biết hứng chịu cơn tức giận từ gã khổng lồ thành Madrid. Chỉ sau 5 phút đầu hiệp 2, tỉ số đã là 4 - 1. Benzema hoàn thành cú đúp, hậu vệ Ramos ghi 1 bàn, Higuain vẫn có tên trên bảng điện tử và tất nhiên danh sách ghi bàn không thiếu Cristiano Ronaldo, tác giả của bàn ấn định tỷ số 5 - 1.

Trong 21 trận gần nhất, trên mọi đấu trường khác nhau, Real Madrid thắng đến 20 trận. Trận thua duy nhất chính là trận "kinh điển". Có thể Real Madrid sẽ thua tiếp Barca ở "kinh điển" lượt về, nhưng nếu cứ đá như thế, họ hoàn toàn có thể chinh phục đỉnh cao Liga. Trong trường hợp Real Madrid có thể duy trì được phong độ đã thể hiện, họ có thể tới trận "kinh điển" lượt về với khoảng cách nhiều hơn 3 điểm so với Barca. Ngay lúc này, trên bảng xếp hạng, Real Madrid cũng đang hơn Barca 6 điểm sau khi có được 43 điểm sau 17 trận (Barca còn 1 trận chưa đá).

Trong khi đó ở Serie A, Inter Milan đã có sự khởi đầu mỹ mãn cho năm mới 2012. Trong trận đầu tiên sau kỳ nghỉ đông, đội bóng của HLV Mancini đã đè bẹp Parma 5 - 0. Tiền đạo Diego Milito đã lập cú đúp trong khi 3 bàn còn lại được ghi bởi Motta, Pazzini và Faraoni. Đây đã là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của họ và là trận thắng thứ 7/8 trận gần nhất ở Serie A. Với phong độ ấn tượng ấy, Inter đã leo một mạch từ nhóm nguy hiểm lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 39 điểm. Đứng ngay trên Inter là Lazio, đội bóng đã thua sốc với tỷ số 0 - 4 tại Sienna. Trận này, Lazio bị thổi 2 quả penalty và chơi thiếu người vì thẻ đỏ trong cả hiệp 2.

Tại Anh, vào đêm nay, Arsenal sẽ tiếp Leeds United trên sân nhà Emirates trong khuôn khổ vòng 3 Cúp Carling. Trận này, CĐV Arsenal háo hức đón chào sự trở lại của tiền đạo Thierry Henry. Cách đây không lâu, Arsenal đã khánh thành bức tượng Henry ngay trước sân Emirates. Quãng thời gian gắn bó với Henry, từ 1999 đến 2007, là thời kỳ vàng son của Arsenal. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này, Arsenal đã bất ngờ đưa Henry trở lại theo dạng mượn từ New York Red Bulls. Lão tướng này sẽ đá cho Arsenal trong vòng 2 tháng, lấp vào khoảng trống mà Gervinho để lại. Cuối tuần qua, Gervinho đã trở về châu Phi để chuẩn bị cho CAN 2012.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN