Braxin và Neymar lên đỉnh

Sân huyền thoại Maracana đã nổ tung sau màn trình diễn hủy diệt 3-0 của Braxin trước Tây Ban Nha trong trận chung kết Confederations Cup 2013 rạng sáng 1/7. Hai pha lập công của Fred và bàn còn lại của “thần đồng” Neymar đã giữ chiếc Cúp của “World Cup thu nhỏ” ở lại nước chủ nhà, đồng thời chấm dứt chuỗi 29 trận bất bại liên tiếp của các nhà vô địch thế giới và châu Âu.


 

Neymar đã đáp lại sự kỳ vọng của giới mộ điệu.

Kết cục của trận chung kết được định đoạt một cách chóng vánh, tương tự như màn đọ sức ngày khai mạc giữa Braxin và Nhật Bản. Ngay ở phút thứ 2, Fred dù đã ngã xuống sân nhưng vẫn nhanh chân đưa bóng vào lưới Tây Ban Nha.


Bị tê cóng trước sức mạnh và khả năng phong tỏa của đội chủ nhà Braxin, các cầu thủ Tây Ban Nha không thể hiện được sự sắc bén trong lối chơi. Nhiều “đấu sĩ bò tót” tỏ ra mệt mỏi bởi trận bán kết với Italia 3 ngày trước.


Trong bối cảnh phải tràn lên tấn công, Tây Ban Nha suýt nữa đã có bàn thắng vào phút 39, nhưng pha dứt điểm của Pedro đã bị David Luiz từ chối ngay trên vạch vôi. Ngay sau đó, họ đã chịu bàn thua thứ hai, khi Neymar hạ gục Iker Casillas bằng cú sút chân trái quyết đoán (44’).


Sang đầu hiệp 2, cách biệt lại được gia tăng với cú sút vào góc xa của Fred. Tây Ban Nha sau đó gần như sụp đổ, với việc Ramos đá hỏng quả phạt đền. Số phận của Tây Ban Nha cuối cùng được định đoạt, khi Pique bị phạt thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Neymar. Những nỗ lực của Tây Ban Nha trong phần còn lại đều bất thành và họ đành phải chấp nhận thất bại nặng nề 3 bàn không gỡ.


Đây là lần thứ 3 liên tiếp Braxin vô địch Confederations Cup và là bước chuẩn bị hoàn hảo của họ cho World Cup2014. Nhưng sau trận đấu, HLV Felipe Scolari lại không hề bị ru ngủ: “Hôm nay, chúng tôi đã đánh bại các nhà vô địch thế giới, nhưng World Cup năm sau sẽ khó khăn hơn nhiều. Giờ đây chúng tôi tự tin hơn, đó là điều chúng tôi cần”.


Ở trận tranh giải 3, Italia đã chiến thắng Urugoay 3-2 ở loạt luân lưu 11m, sau khi hai đội hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức.


Kết thúc giải đấu, tiền đạo Neymar của Braxin được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất. Fernando Torres (Tây Ban Nha) giành danh hiệu Vua phá lưới với 5 bàn thắng, bằng với Fred (Braxin) nhưng có số pha kiến tạo nhiều hơn. Thủ thành Julio Cesar của Braxin được trao giải thưởng Găng tay vàng, trong khi Tây Ban Nha nhận danh hiệu Fair Play an ủi.


Trần Anh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN