Bóng đêm ngày khai cuộc

Premier League mùa giải 2011 - 2012 khai cuộc giữa bao lo lắng khi cuộc bạo động trên khắp nước Anh đã đẩy hàng loạt trận đấu đối diện với nguy cơ phải hoãn lại.

Trận đầu tiên đã không thể diễn ra như kế hoạch là cuộc gặp mặt giữa Tottenham và Everton. Cuộc bạo động ở Anh vốn bắt nguồn từ chính Tottenham. BTC Premier League đã cân nhắc về khả năng hoãn 3 trận Premier League ở Luân Đôn, nhưng cuối cùng, họ tin rằng hai trận còn lại giữa Fulham và Aston Villa, Queens Park Rangers và Bolton vẫn có thể diễn ra như dự kiến, vấn đề an ninh vẫn được đảm bảo.

Đây là mùa giải mà các CLB thành Luân Đôn đối mặt với bao hoài nghi. Dù đã chi ra cả 100 triệu bảng trong năm 2 kỳ chuyển nhượng tháng Giêng và mùa hè, với các chữ ký là Fernando Torres, David Luiz, Oriol Romeu, Thibaut Courtois và Romelu Lukaku, lực lượng của Chelsea không khác mấy so với mùa giải trước, mùa giải mà họ đã kết thúc với vị trí Á quân và hoàn toàn trắng tay. Ở vòng đấu khai cuộc, Chelsea sẽ phải hành quân đến Stoke City. Mùa trước, họ đã bị cầm hòa 1 - 1 tại đây. Còn đêm nay, liệu họ có thể giành chiến thắng? Đó sẽ là thử thách, bài kiểm tra đầu tiên đối với tài năng của HLV Andre Villas - Boas, người được kỳ vọng là "Mourinho mới" của sân Stamford Bridge.

Một đội bóng khác của Luân Đôn, Arsenal của HLV Arsene Wenger, đang đối mặt với những ngày tháng sóng gió. Theo thông tin từ báo chí Anh, Arsenal đã đồng ý bán Cesc Fabregas cho Barcelona với giá 35 triệu bảng và Samir Nasri cho Man City với giá 25 triệu bảng. Hôm qua, HLV Arsene Wenger trả lời trong cuộc phỏng vấn trước trận làm khách ở Newcastle rằng ông sẽ loại Fabregas và Nasri ra khỏi danh sách đăng ký. Ngay sau khi bộ đôi này rời sân Emirates, Arsenal sẽ lập tức đặt vấn đề hỏi mua Juan Mata của Valencia và tiền vệ người Braxin là Jadson của Shakhtar Donetsk. Jadson sẽ lấp vào khoảng trống mà Fabregas để lại, trong khi Mata hứa hẹn đủ tài năng để thay thế Nasri. Hai chữ ký này có tổng giá trị vào khoảng 35 triệu bảng.

Nhà đương kim vô địch Manchester United sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chuyến làm khách tại West Brom, một thành phố cũng đã xảy ra bạo động hôm 9/8. Cuộc chuyển giao thế hệ ở M.U đã diễn ra cực kỳ êm đẹp. Kết thúc mùa trước, những Edwin van der Sar, Gary Nevill, Paul Scholes đã quyết định từ giã sự nghiệp. Hai cầu thủ kỳ cựu khác là John O'Shea và Wes Brown thì chuyển sang Sunderland. Dù hàng loạt công thần rút lui, Sir Alex Ferguson đã tìm ra những giải pháp thay thế hợp lý. Ông đã bổ sung những cầu thủ trẻ hơn như Ashley Young, Phil Jones và David De Gea. Đội hình hiện tại của M.U thuộc loại trẻ bậc nhất ở Premier League. Ở trận tranh Siêu Cúp, những "đứa trẻ" của Sir Alex đã ngoạn mục lội ngược dòng để giành chiến thắng 3 - 2 trước Man City.

Nguyệt Thu

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN